1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người cha thực sự của C.Ronaldo trong thế giới bóng đá

(Dân trí) - C.Ronaldo từng thừa nhận Sir Alex Ferguson là người cha của mình trong thế giới bóng đá. Quả thực, với tình cảm của người cha, “ông già gân” đã nhào nặn nên C.Ronaldo vô cùng đáng sợ.

Có chi tiết vô cùng đắt giá. Khi lên bục nhận huy chương vô địch Euro 2006, C.Ronaldo đã nán lại ở trên khán đài và trao cho ông thầy cũ Sir Alex Ferguson một cách ôm trìu mến, như của người con dành cho người cha thân yêu.

Người cha thực sự của C.Ronaldo trong thế giới bóng đá - 1

Thực tế, ngay cả khi rời Man Utd hơn 10 năm nhưng C.Ronaldo không bao giờ có thể quên được sự dìu dắt của HLV Sir Alex Ferguson. Anh từng gọi “ông già gân” là người cha trong thế giới bóng đá.

Vậy mối quan hệ giữa hai người trong gần 20 năm qua như thế nào. Tại sao dù làm việc với nhiều HLV lừng danh của bóng đá thế giới nhưng C.Ronaldo vẫn luôn dành sự tôn trọng nhất cho Sir Alex Ferguson.

Vị cha già luôn dõi theo con trai

Sau khi nghỉ hưu, Sir Alex Ferguson thích tham gia các sự kiện truyền hình trực tiếp, từ lễ trao giải Oscar đến các trận chung kết lớn của bóng đá châu Âu. Tại Euro 2016, Fergie đã có mặt trên khán đài để chứng kiến Bồ Đào Nha của C.Ronaldo giành chức vô địch.

Người cha thực sự của C.Ronaldo trong thế giới bóng đá - 2

Và khi các cầu thủ Bồ Đào Nha bước xuống sân sau khi lên bục nhận huy chương vàng, có một người đặc biệt đã tới ôm C.Ronaldo thắm thiết. Không ai khác chính là Sir Alex Ferguson.

Một năm sau, cựu HLV người Scotland lại dự khán để theo dõi trận chung kết Champions League 2017. Năm ấy, C.Ronaldo đã cùng Real Madrid đăng quang. Và người trao giải cho anh chính là Sir Alex Ferguson. Một sự sắp xếp tuyệt vời.

Gia đình là số 1

Trở lại thời điểm năm 2005, khi C.Ronaldo bắt đầu tạo dựng tên tuổi ở Old Trafford, cha đẻ của anh là ông Jose Dinis Aveiro đã đổ bệnh sau nhiều năm nghiện rượu.

Và ở thời điểm ấy, Sir Alex Ferguson đã cho thấy ông là người rất tâm lý. Ông cho phép cậu học trò nghỉ phép, mặc dù điều đó đồng nghĩa rằng C.Ronaldo có thể bỏ lỡ một vài trận đấu quan trọng của mùa giải.

Người cha thực sự của C.Ronaldo trong thế giới bóng đá - 3

Tới tận bây giờ, “siêu sao” người Bồ Đào Nha vẫn cảm kích về hành động ấy. Cầu thủ này nhớ lại trong cuốn Sir Alex Ferguson: Secrets of Success’ vào năm 2015: “Khi cha của tôi đổ bệnh ở London, ông ấy đã nhập viện trong tình trạng hôn mê. Tôi đã tới nói với Sir Alex Ferguson rằng: “Sếp à, tôi cảm thấy không ổn chút nào”.

Chúng tôi đang ở trong thời điểm quan trọng ở Champions League và tôi lại tới nói rằng mình ông ổn và rất muốn gặp bố mình. Đáp lại, Sir Alex Ferguson ân cần nói: ‘C.Ronaldo này, cậu muốn nghỉ 1 ngày, 2 ngày hay là 1 tuần vậy? Cậu có thể nghỉ nhé. Tôi sẽ rất nhớ cậu ở những trận đấu quan trọng nhưng bố cậu phải là số 1.

Khi nghe ông ấy nói ra điều đó, tôi cảm thấy đây thực sự là người thầy tốt tới mức không thể tin được. Ông ấy là người cha của tôi trong thế giới bóng đá”.

Tất cả vì tương lai của con trai

Sir Alex Ferguson là người đã giúp C.Ronaldo vươn tầm, từ cầu thủ trẻ trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới. Nhưng cũng chính ông hiểu rằng, điều tệ nhất chính là ngăn cản giấc mơ của “cậu con trai”.

Người cha thực sự của C.Ronaldo trong thế giới bóng đá - 4

Và giấc mơ ấy của C.Ronaldo chính là được khoác lên mình chiếc áo của Real Madrid và tung hoành trên những thảm cỏ Bernabeu. Có thực tế rằng, Sir Alex Ferguson rất căm ghét Real Madrid nhưng vẫn phải chiều lòng cậu học trò.

Nói về Real Madrid vào năm 2008, “ông già gân” từng nêu rõ quan điểm: “Bạn không nghĩ rằng tôi sẽ bạn cậu ấy cho đám người ấy (Real Madrid), phải không? Ôi Chúa ơi. Tôi sẽ không bán cho họ dù chỉ là một con virus. Tất nhiên là không rồi. Và cũng chẳng có thỏa thuận nào giữa hai CLB cả”.

Thế nhưng, cuối cùng, Sir Alex Ferguson đã phải nhân nhượng vì không muốn giết chết giấc mơ của C.Ronaldo. Ông đã thuyết phục CR7 chơi bóng mùa cuối cùng cho Man Utd, trước khi để cầu thủ này gia nhập Real Madrid vào năm 2009.

C.Ronaldo cũng hiểu Sir Alex Ferguson ghét Real Madrid tới nhường nào và vì thế, anh lại càng cảm động hơn trước động thái “nghĩa hiệp” của ông. Ở mùa cuối tại Old Trafford, C.Ronaldo đã thi đấu xuất sắc và giúp Man Utd vô địch Premier League và lọt vào trận chung kết Champions League.

Tri ân người cha già

Vào năm 2012, khi Sir Alex Ferguson vinh dự được dựng tượng tại sân Old Traford, C.Ronaldo đã xuất hiện trong đoạn video vinh danh. Lời đầu tiên, CR7 đã lên tiếng xin lỗi ông thầy vì không thể tham dự buổi lễ, do trải qua lịch trình bận rộn.

Người cha thực sự của C.Ronaldo trong thế giới bóng đá - 5

C.Ronaldo cho biết: “Tôi nghĩ rằng thầy rất xứng đáng với sự vinh danh này”. Cầu thủ này còn đùa rằng: “Tôi hy vọng sớm gặp lại thầy, vì tôi cần luyện tiếng Anh, chứ không phải tiếng Scotland”.

Lần thứ 2 C.Ronaldo nhận Sir Alex Ferguson là cha

Vào năm 2013, Sir Alex Ferguson có vinh dự nhận giải “Nhân vật kim cương” của đài BBC Sports. Một lần nữa, C.Ronaldo đã gửi đoạn video chúc mừng Sir Alex Ferguson. Lần thứ hai, anh chính thức thừa nhận cựu HLV người Scotland là vị cha của mình trong bóng đá.

C.Ronaldo chia sẻ: “Thầy giống như người cha thứ hai của con trong bóng đá vậy. Thầy xứng đáng nhận được sự vinh danh này bởi thầy là HLV số 1, người tuyệt vời số 1”.

Hai cha con dự lễ ra mắt phim của C.Ronaldo

Người cha thực sự của C.Ronaldo trong thế giới bóng đá - 6

Năm 2015, nhà sản xuất cho ra mắt bộ phim tài liệu có tên “Ronaldo”, kể về cuộc đời và những thăng trầm trong sự nghiệp của “siêu sao” người Bồ Đào Nha. Tất nhiên, Sir Alex Ferguson cũng dành sự chú ý đặc biệt cho bộ phim này. Ông đã xuất hiện bên cạnh C.Ronaldo trong buổi ra mắt, với niềm tự hào lớn, trông giống như vị cha già chứng kiến thành công của cậu con trai.

C.Ronaldo cầu nguyện cho Sir Alex Ferguson

Sir Alex Ferguson đã nhập viện vì bị xuất huyết não vào năm 2018. Thông tin ấy đã gây chấn động làng túc cầu. C.Ronaldo đã vô cùng buồn bã khi chứng kiến người thầy của mình lâm bệnh nặng.

Trên trang Instagram, tiền đạo người Bồ Đào Nha gửi lời cầu nguyện: “Lúc này, mọi suy nghĩ của con đều hướng tới thầy, một người bạn lớn của con. Hãy mạnh mẽ lên nhé thầy”.

Sau đó, hai người đã gặp nhau khi Juventus thi đấu với Man Utd ở Old Trafford ở vòng bảng Champions League. C.Ronaldo đã chụp bức hình cùng Sir Alex Ferguson, kèm theo dòng chú thích: “Một HLV tuyệt vời và trên hết, ông là một con người tuyệt vời. Ông ấy đã dạy tôi quá nhiều điều cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Thật tuyệt khi được gặp lại thầy”.

Người cha thực sự của C.Ronaldo trong thế giới bóng đá - 7

Chúc mừng C.Ronaldo lập kỷ lục

Năm ngoái, C.Ronaldo đã lập kỷ lục khi lần thứ 10 giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha. Trong lễ trao giải, Sir Alex Ferguson đã gửi đoạn video chúc mừng học trò cũ.

Ông chia sẻ: “Xin được chúc mừng con về thành tích tuyệt vời này. Tôi thực sự xin lỗi vì không thể tới trực tiếp để chúc mừng con nhưng tôi đã thấy con từ khi còn là cầu thủ trẻ 17 tuổi và cũng thấy từng bước tiến bộ của con với tư cách là cầu thủ và cả người đàn ông thành đạt.

Tôi muốn gửi lời chúc sức khỏe tới con, mẹ của con và toàn thể gia đình. Tôi thực sự vui khi từng làm việc với con và chứng kiến từng bước trưởng thành của cậu bé ngày nào”.

H.Long