Ngôi sao Đan Mạch khụyu gối, khóc nức nở vì kỳ tích khó tin ở Euro 2020

H.Long

(Dân trí) - Hình ảnh Pierre Hojbjerg khụyu gối, khóc nức nở sau khi Đan Mạch lọt vào bán kết Euro 2020 đã trở nên "nổi tiếng" trên mạng xã hội.

Trong trận đấu ở vòng tứ kết Euro 2020 đêm qua, Đan Mạch đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước CH Séc. Điều đó giúp cho đội bóng xứ Bắc Âu giành quyền lọt vào vòng bán kết của giải đấu, gặp đội tuyển Anh.

Có lẽ, trước thềm giải đấu này, ít ai ngờ rằng đội bóng Bắc Âu lại tiến xa tới vậy. Niềm tin ấy càng ít hơn khi Đan Mạch mất ngôi sao số 1 Eriksen và để thua hai trận đấu đầu tiên ở Euro 2020.

Ngôi sao Đan Mạch khụyu gối, khóc nức nở vì kỳ tích khó tin ở Euro 2020 - 1

Pierre Hojbjerg khụyu gối, khóc nức nở trên sân.

Đoàn quân của HLV Kasper Hjulmand đã khiến khán giả đi từ hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Họ đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Euro lọt vào bán kết khi toàn thua trong hai trận đầu tiên. Không những vậy, Đan Mạch còn đứng trước thời cơ lịch sử để tái hiện lại kỳ tích vô địch Euro 1992.

Điều đó khiến cho không ít ngôi sao Đan Mạch cảm thấy xúc động. Họ đã không kìm nén được cảm xúc sau chiến thắng trước CH Séc. Sau trận đấu, ống kính máy quay đã bắt gặp hình ảnh Pierre Hojbjerg khụyu gối, khóc nức nở trên sân.

Thậm chí, ngay cả khi Thomas Delaney tới an ủi, Pierre Hojbjerg vẫn tiếp tục khóc ngon lành trên vai người đồng đội.

Trên sân cỏ, Pierre Hojbjerg là chiến binh thực sự nhưng có thể hiểu được sự xúc động của cầu thủ. Mọi thứ giống như giấc mơ với Pierre Hojbjerg và những người đồng đội.

Ngôi sao Đan Mạch khụyu gối, khóc nức nở vì kỳ tích khó tin ở Euro 2020 - 2

Pierre Hojbjerg là cầu thủ rất quan trọng trong thành công của Đan Mạch ở Euro 2020.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kasper Hjulmand nhớ về Eriksen trong thời khắc xúc động. Ông chia sẻ: "Lúc này, tôi đang nhớ về Eriksen. Đáng lẽ, cậu ấy phải ở đây. Chúng tôi rất vui khi biết tin cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi không ngừng nghĩ về cậu ấy và mang theo hình ảnh Eriksen tới trận đấu này và cả vòng bán kết nữa.

Toàn đội đều hiểu rằng đã vượt qua được thời khắc khó khăn. Tôi không thể hạnh phúc hơn thế. Đội bóng đã thể hiện điều đó mà không cần nói rằng: "Đây là cách mà các bạn nên hành động".

Thật không thể tin được khi chứng kiến cách phản ứng trước khó khăn của các cầu thủ. Họ đã dành cho nhau rất nhiều tình cảm. Bên cạnh đó, họ đã chiến đấu vì những người dân Đan Mạch nữa.

Chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào. Toàn đội luôn nhắc nhở bản thân rằng tại sao chúng ta yêu bóng đá và môn thể thao này có thể làm nên nhiều điều kỳ diệu".

Theo lịch, đội tuyển Đan Mạch sẽ gặp đội tuyển Anh trong trận bán kết Euro 2020 tại sân Wembley vào lúc 02h00 ngày 8/7.