1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nghiền nát Leverkusen, Dortmund đòi lại ngôi đầu từ tay Bayern Munich

(Dân trí) - Tiếp đón Leverkusen trên sân nhà Signal Iduna Park, Dortmund một lần nữa phô trương sức mạnh bằng chiến thắng tưng bừng 3-0, qua đó đòi lại ngôi đầu từ tay kình địch Bayern Munich.

Sự xuất hiện của HLV Thomas Tuchel đã giúp Dortmund hồi sinh mạnh mẽ ở giai đoạn đầu mùa giải 2015-16. Sau 4 vòng đấu đầu tiên, đội chủ sân Signal Iduna Park và Bayern Munich là hai đội bóng duy nhất còn duy trì được mạch trận toàn thắng tại đấu trường Bundesliga. Thậm chí Dortmund còn xếp trên các nhà đương kim vô địch nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại.

 

Dortmund đang thi đấu hết sức thăng hoa
Dortmund đang thi đấu hết sức thăng hoa

Tuy nhiên, trước khi thi đấu ở vòng 5, thầy trò Thomas Tuchel chịu áp lực không hề nhỏ. Thứ nhất bởi Dortmund phải tiếp đón đối thủ cứng cựa Bayer Leverkusen, đội bóng xếp thứ 4 tại Bundesliga mùa giải năm ngoái. Thứ hai, kình địch Bayern Munich đã giành chiến thắng khá dễ dàng với tỉ số 3-0 trước Darmstadt để tạm thời vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

Dù vậy, đội bóng vùng Ruhr dễ dàng vượt qua thách thức bằng màn hủy diệt Leverkusen với tỉ số 3-0. Nhờ chiến thắng này, thầy trò Tuchel tiếp tục duy trì mạch trận toàn thắng tại Bundesliga sau 5 vòng đấu đồng thời đòi lại ngôi đầu từ tay Bayern Munich. Nếu tính trên mọi mặt trận, Dortmund đã trải qua tới 11 trận toàn thắng kể từ đầu mùa.

Ở trận đấu này, HLV Thomas Tuchel cho cất một loạt trụ cột trên băng ghế dự bị, bao gồm thủ thành kỳ cựu Weidenfeller, tài năng trẻ Januzaj, hậu vệ Piszczek và ngôi sao sáng nhất trên hàng công Marco Reus. Tuy vậy, đội chủ sân Signal Iduna Park vẫn đủ sức giã nát Leverkusen trong suốt 90 phút bằng lối chơi tấn công nhanh đầy hứng khởi đặc trưng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Dortmund chủ động dâng cao đội hình dồn ép đối phương. Những tình huống ban chuyền ăn ý ở tốc độ cao các cầu thủ đội chủ nhà khiến hàng thủ đội khách bị xoay như chong chóng.  Bằng những pha phối hợp khoáng đạt như vậy, Mkhitaryan suýt chút nữa đã tạo ra một siêu phẩm ở phút 18 nếu không có pha cản phá xuất sắc của thủ thành Leno.

 

Leverkusen gần như vỡ vụn trước sức tấn công khủng khiếp của đội chủ nhà
Leverkusen gần như vỡ vụn trước sức tấn công khủng khiếp của đội chủ nhà

Tuy nhiên, đúng 1 phút sau, chính thủ thành này lại mắc sai lầm với pha lao ra phá hụt bóng tạo cơ hội cho Hofmann dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, mở tỉ số trận đấu. Trong tình huống này, Dortmund cũng tổ chức một đợt phản công nhanh hết sức sắc sảo với điểm nhấn đến từ đường chuyền dài vượt tuyến của Kagawa.

Ngay sau khi nhận bàn thua, Leverkusen có cơ hội rất rõ ràng để san bằng tỉ số. Đáng tiếc, Chicharito lại dứt điểm rất thiếu nhạy cảm trong tình huống đối mặt thủ môn đối phương. Những phút tiếp theo, Dortmund tiếp tục thể hiện sự vượt trội hoàn toàn về thế trận lẫn số cơ hội tạo ra. Mkhitaryan, Aubameyang và các đồng đội lần lượt thay nhau bắn phá khung thành thủ môn Leno.

Trong khi đó, đội khách phản kháng rất yếu ớt với cú sút ngoài vòng cấm của Werkself ở phút 38 nhưng dễ dàng bị thủ thành Burki hóa giải. Tất nhiên trước sức tấn công vũ bão của Dortmund, Leverkusen đã không thể trụ vững. Phút 57, hàng thủ đội khách vỡ vụn hoàn toàn trước màn phối hợp bật nhả đẹp mắt của các cầu thủ áo vàng đen. Bóng được luân chuyển bằng những pha bật nhả nhanh từ cánh phải vào vòng cấm địa trước khi Kagawa dứt điểm tinh tế nhân đôi cách biệt.

Đến phút 73, trọng tài cho Dortmund hưởng phạt đền sau khi Ginter bị Wendell kéo ngã trong vòng cấm. Tất nhiên từ khoảng cách 11m, Aubameyang không phạm phải bất cứ sai lầm nào ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ sân Signal Iduna Park. Những phút còn lại, tuy các cầu thủ áo vàng đen tiếp tục thi đấu hứng khởi và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Nghiền nát Leverkusen, Dortmund đòi lại ngôi đầu từ tay Bayern Munich

 

Đội hình thi đấu

Dortmund: Burki, Ginter, Papastathopoulos, Hummels, Schmelzer, Gundogan, Weigl, Hofmann (Januzaj - 64'), Kagawa, Mkhitaryan (Ramos - 81'), Aubameyang (Castro - 88').

Leverkusen: Leno, Donati, Tah, Papadopoulos, Nascimento Borges, Bellarabi (Henrichs - 78'), Kramer (Brandt - 45'), Kampl Booked, Calhanoglu, Hernández, Kießling (Mehmedi - 45').

Duy Khánh