1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngày “yên bình” của các hạt giống

(Dân trí) - Trong ngày thi đấu thứ hai tại Wimbledon, hầu hết các hạt giống đều giành chiến thắng để đi tiếp, trong số đó có những tên tuổi như Roger Federer, Andy Roddick, Del Potro hay Giles Simon…

Dù khởi đầu không dễ dàng trước đối thủ chơi đầy quyết tâm Mikhail Kukushkin nhưng hạt giống số 3 Federer vẫn chứng tỏ đẳng cấp của “vua sân cỏ” bằng chiến thắng 7-6 6-4 6-2. Kukushkin chỉ có thể đeo bám tay vợt Thụy Sỹ ở set đầu tiên trước khi chịu thua trong loạt tie-break. Tuy nhiên, ở hai set còn lại, Federer đều giành break để nắm lợi thế để vượt lên dẫn trước.

 

Ngày “yên bình” của các hạt giống - 1
Federer khởi đầu thuận lợi tại Wimbledon
 
Sau khi giành ngôi á quân tại Roland Garros, Federer cho thấy anh vẫn chưa “hết thời” như nhiều nhận định trước đó. “Tàu tốc hành” đã không tham dự các giải tiền Wimbledon như mọi năm để nghỉ ngơi dưỡng sức, một dấu hiệu cho thấy Federer quyết tâm dồn sức cho giải đấu mà anh đã 6 lần đăng quang.

 

“Trận đấu mở màn tại Wimbledon không bao giờ là dễ dàng. Tôi đã phải nỗ lực để tìm được nhịp điệu trong set 1. Kukushkin đã chơi rất tốt và gây rất nhiều khó khăn cho tôi. Hơn nữa, điều kiện thời tiết cũng không thuận lợi bởi gió quá to”.

 

Ở vòng tới, Federer sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Conor Niland và Adrian Mannarino, tay vợt đã lọt vào tới bán kết giải Queen’s club mới đây.

 

Một hạt giống khác cũng có chiến thắng khá thuyết phục là Andy Roddick, á quân Wimbledon 2009. Tay vợt 28 tuổi người Mỹ đánh bại Andreas Beck (Đức) 6-4 7-6(6) 6-3 trong trận đấu mà anh chỉ mắc 10 lỗi đánh hỏng và có tới 30 cú ace!

 

Ngày “yên bình” của các hạt giống - 2
Roddick có màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu mở màn Wimbledon của mình



Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, hạt giống số 24 Del Potro ghi tên vào vòng 2 với chiến thắng chóng vánh trong 3 set trước đối thủ hạng 112 thế giới người Italia Cipolla với các tỷ số 6-1, 6-4, 6-3.

 

Trong khi đó, hạt giống số 21 người Tây Ban Nha Verdasco phải lội ngược dòng để vượt qua Stepanek (CH Séc) sau cuộc marathon vất vả với các tỷ số 2-6, 4-6, 6-3, 7-6 (8-6), 9-7. Ở trận này, Verdasco mắc lỗi nhiều hơn đối thủ (45 so với 31) và mắc gấp đôi số lỗi giao bóng kép (8-4) nhưng bù lại, anh có số lần đánh thắng điểm vượt trội Stepanek (64-38).

 

Thất vọng lớn nhất trong ngày thi đấu hôm qua ở giải nam là việc hạt giống số 29 Davydenko chịu gác vợt trước Tomic (Australia) sau 3 set với các tỷ số 5-7, 3-6, 5-7. Vẫn biết Wimbledon là giải Grand Slam mà Davydenko thi đấu dở nhất (chưa từng tiến xa hơn vòng 4) nhưng thất bại trước đối thủ kém anh tới 131 bậc trên BXH thì quả là tệ hại.

 

TTH