1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngày quyết định của “Vua George”

Cả đất nước Liberia hồi hộp trong ngày hôm nay 9/11, ngày quyết định trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai giữa cựu ngôi sao bóng đá triệu phú George Weah và "bà đầm thép" Liberia Ellen Johnson-Sirleaf.

George Weah - người vẫn được mệnh danh là “Vua George” và cựu Bộ trưởng Tài chính Liberia Ellen Johnson-Sirleaf - người phụ nữ được mệnh danh là “Bà đầm thép”.

 

Cuộc bầu cử vòng chót này sẽ chọn ra vị tân Tổng thống mà người dân Liberia nghèo đói hy vọng sẽ mở ra một chương mới cho một quốc gia sau 14 năm nội chiến.

 

Dự kiến sau khoảng 2 tuần, cuộc bầu cử Tổng thống Liberia sẽ có kết quả sau khi hơn 1,3 triệu cử tri đi bỏ lá phiếu của mình tại 3.070 trạm bỏ phiếu.

 

Cựu tiền đạo ngôi sao AC Milan George Weah 39 tuổi, người từng đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, đã chiến thắng vang dội ở cuộc bầu cử vòng một hôm 11/10 với 28% số phiếu bầu.

 

Weah với cương lĩnh tranh cử cam kết xóa đói giảm nghèo và khôi phục các dịch vụ cơ bản như điện, nước sạch cho người dân Liberia ở những vùng nông thôn.

 

Weah là thần tượng của những người dân nghèo bởi chính “Vua George” cũng xuất thân từ tầng lớp này và vươn lên trở thành một con người đầy quyền lực.

 

Đối thủ của “Vua George” là nhân vật đáng nể với mảnh bằng tốt nghiệp trường Đại học Harvard (Mỹ) và nguyên là một chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới, bà Ellen Johnson-Sirleaf.

 

Người phụ nữ 66 tuổi này, đã lên chức bà ngoại, vừa giành được 20% phiếu ở cuộc bầu cử vòng một và đang tràn trề hy vọng trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của châu lục Đen.

 

Nhưng ứng cử viên nhiều hy vọng nhất vẫn là Weah, bởi sự hâm mộ và tôn sùng “Vua George” là rất lớn ở một đất nước mà 88% dân số là người nghèo và thất học.

 

“Tôi sẽ bầu cho George Weah. Ông ấy chưa bao giờ tham gia chiến tranh và rất yêu đất nước này”, anh Junior Paye - 19 tuổi và nguyên là một cậu bé trong đội quân thiếu niên bị ép cầm súng tham gia nội chiến thời kỳ của Tổng thống lưu vong Charles Taylor - khẳng định: “George sẽ làm tất cả để chúng tôi được rời khỏi các khu phố ổ chuột và tới trường”.

 

Điều ngạc nhiên là Weah, hiện là ông chủ của một trong những kênh truyền hình và phát thanh lớn nhất Liberia, giành được sự ủng hộ và thiện cảm của các cựu thủ lĩnh phiến quân khét tiếng như Sekou Conneh.

 

Những người ủng hộ Weah tin rằng ông là người duy nhất có được sự hậu thuẫn rộng rãi từ nước ngoài. Đồng thời Weah là nhân vật duy nhất không dính tới những trò nhơ bẩn của các chính trị gia phải chịu trách nhiệm trong cuộc nội chiến làm 250.000 người Liberia thiệt mạng.

 

Nhưng những kẻ không ưa Weah cho rằng cựu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới này là một nhân vật ít học và thiếu kinh nghiệm để điều hành một đất nước.

 

“George Weah là một người tốt bụng nhưng ông ấy chỉ xuất sắc ở một lĩnh vực duy nhất, đó là bóng đá”, giáo viên Trường Đại học Tổng hợp Liberia Augustin Koso tranh luận với các sinh viên như thế.

 

“Bà Ellen mới là bác sĩ duy nhất có thể giải cứu đất nước Liberia khỏi tình trạng đói nghèo bệnh tật như hiện nay”.

 

Trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai, khoảng 230 quan sát viên nước ngoài và 4.000 quan sát viên trong nước sẽ giám sát tiến trình bỏ phiếu.

 

Trong 2 tuần tới, máy bay trực thăng của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc sẽ liên tục tuần tra trên bầu trời thủ đô Monrovia trong khi Đặc phái viên LHQ ở Liberia, Alan Doss cảnh cáo rằng 15.000 quân gìn giữ hòa bình của ông sẽ có phản ứng mạnh mẽ trước bất kỳ một hành động gây rối nào.

 

Theo Sỹ Long

Tiền phong