1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

U23 VN - U21 Syria, 0-0:

Ngang sức ngang tài

(Dân trí) - Các cầu thủ VN đã có một ngày thi đấu khởi sắc trước đối thủ được đánh giá là mạnh của giải. Tỷ số hòa 0-0 trước tuyển U21 Syria chiều qua đã làm gia tăng cơ hội đoạt cúp của U23 VN.

Nếu như trong trận gặp Bulgaria, U23 VN có phần chệch choạc thì sang tới trận đấu này, đội tuyển đã triển khai một lối chơi có đường nét, ăn ý trong các pha phối hợp, đeo bám và tranh bóng rất quyết liệt ngay từ trung lộ. Thậm chí, đội bạn đã phải phạm lỗi và cầu thủ Sahiwni đã phải rời sân khi hiệp đấu còn 15 phút. Thế trận đã nghiêng hẳn về tuyển VN nhưng rất tiếc đã không có bàn thắng nào được ghi.

 

U23 VN xuất trận đầy quyết tâm ngay ở phút đầu tiên của trận đấu. Cả hai đội liên tiếp có các pha phối hợp lên bóng, tấn công từ 2 cánh, khiến không khí trận đấu rất sôi nổi. Hậu vệ Hải Lâm tiếp tục bộc lộ những sơ hở chết người khiến thủ môn Quang Huy suýt phải vào lưới nhặt bóng.

 

Trong 15 phút đầu, tuyển VN cầm bóng nhiều hơn nhưng cơ hội lại dành cho U21 Syria. Khung thành thủ môn Quang Huy liên tục bị uy hiếp nhưng rất may, thủ môn số 1 của VN đã không phụ lòng trông chờ của đồng đội.

 

Với ưu thế thể lực và chiều cao vượt trội, U21 Syria đã liên tục bẻ gãy các đợt lên bóng của tuyển Việt Nam. Các quả tạt từ 2 cánh vào vòng cấm địa của Quốc Vượng, Quốc Anh đều sớm bị chặn lại.

 

Tuy nhiên, 2/3 số thời gian còn lại của hiệp 1, VN đã thoát khỏi lối chơi của U21 Syria, có các đợt phản công sắc bén, uy hiếp khung thành của thủ môn Al Hafez. Quốc Vượng, Quốc Anh tiếp tục là những cái tên được nhắc tới trong suốt những phút còn lại của hiệp 1. Nhưng rất tiếc, may mắn đã không mỉm cười với ĐT VN khi Văn Quyến lúng túng, sút hụt trong tư thế không bị kèm và ngay sát khung thành của Syria.

 

Không những thế, trung vệ Minh Đức cũng đặc biệt tỏa sáng khi luôn kịp thời chặn đứng mọi đợt tấn công của U21 Syria. Hiệp đấu đã kết thúc trong sự tiếc nuối các pha sút hụt của cả 2 đội.

 

Sang đến hiệp 2, các đợt tấn công của 2 bên đều không có gì mới. Các cơ hội liên tục được tạo ra nhưng rất tiếc không bên nào biến cơ hội thành bàn thắng. Nhận thấy vấn đề, HLV trưởng tuyển VN A.Riedl đã liên tục thay người, nhằm thay đổi cục diện trận đấu. Phút 56, cặp tiền đạo Ngọc Linh-Công Vinh vào thay Văn Quyến, Thanh Bình. 10 phút sau, Trọng Bình thế chỗ Hải Lâm nhưng rất tiếc các đợt tổ chức tấn công vẫn không có gì mới.

 

Việc Sahiwni bị đuổi ra khỏi sân sau lỗi va chạm với Quốc Anh đã lấy lại tinh thần của các cầu thủ Việt Nam. Tuyển VN đã tỏ ra rất quyết tâm khi liên tục dồn ép U21 Syria.

 

Phút thứ 84 của trận đấu, từ một đường chuyền của đồng đội, Văn Trương tạt bóng sát khu vực 5m50, Công Vinh bật cao đánh bóng nhưng rất tiếc, bóng đi vọt xà ngang khiến cả sân vận động ồ lên tiếc nuối.

 

Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi nhưng người hâm mộ đã cảm thấy an tâm hơn với một đội tuyển VN non trẻ khi thời gian tập trung chỉ tính bằng ngày. Với thắng lợi của Bulgaria trước SV Hàn Quốc, những người yêu bóng đá VN có quyền hy vọng bổ sung thêm một chiếc cúp trong bộ sưu tập thành tích của bóng đá VN.

 

Đội hình xuất phát:

 

U23 VN: thủ môn Quang Huy (1); hậu vệ Văn Trương (2), Minh Đức (3), Phước Vĩnh (14), Hải Lâm (16); tiền vệ Quốc Anh (6), Quang Thanh (8), Tấn Tài (19), Quốc Vượng (20); cặp tiền đạo Thanh Bình (18) - Văn Quyến (10).

 

U-21 Syria: thủ môn Al Hafez (1), các cầu thủ Hadi Khalaf (4), Habbal (6), Al Housain (8), Al Aga (10), Al Hello (11), Al Haj (14), Hemidi (15), Dakka (17), Abdullah (19), Sahiwni (22).

 

Tuấn Long