1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Napoli “đẩy” Man City vào cửa tử, Bayern đại thắng

(Dân trí) - Buộc phải giành điểm trước Napoli mới mong có quyền tự quyết, nhưng Man City lại ra về tay trắng khi thúc thủ 1-2 sau cú đúp của Cavani. Trong khi đó Bayern đã “trút giận” lên đội khách Villarreal bằng chiến thắng đậm đà 3-1.

Cuộc chiến “một mất một còn” tại San Paolo đã diễn ra thực sự hấp dẫn khi 2 đội đều chơi tấn công cởi mở và các pha hãm thành liên tục được tạo ra. Napoli là đội mở tỉ số trước do công của Cavani (18’) trước khi Balotelli san bằng cách biệt cho đội khách ở phút 33. Thế nhưng sau giờ giải lao, số phận trận đấu đã được định đoạt với bàn thắng thứ 2 của Cavani ngay phút 49.

Napoli “đẩy” Man City vào cửa tử, Bayern đại thắng - 1
Cavani chính là “người hùng” của Napoli

Vòng bảng Champions League đêm qua

Bảng A

Napoli 2-1 Man City

Bayern Munich 3-1 Villarreal

 

Bảng B

Trabzonspor 1-1 Inter

CSKA 0-2 Lille

 

Bảng C

Otelul 2-3 Basel

MU 2-2 Benfica

 

Bảng D
Real 6-2 Dynamo Zagreb

Lyon 0-0 Ajax

Thất bại này thực sự là đòn mạnh giáng vào hy vọng tiếp của thầy trò Mancini bởi hiện họ vẫn chỉ có 7 điểm và đã tụt xuống vị trí thứ 3. Ở loạt trận cuối, không những buộc phải thắng đội đầu bảng Bayern mà Man City còn phải mong Napoli không giành 3 điểm trước đội bét bảng Villarreal. Một viễn cảnh thực sự không mấy sáng sủa.

Bước vào trận đấu, HLV đội khách đã đưa Edin Dzeko và David Silva ra sân ngay từ đầu sau khi để 2 ngôi sao này dưỡng sức hồi cuối tuần. Ngoài ra hậu vệ trái Kolarov, người chơi rất ấn tượng ở lượt đi cũng được đá chính. Bên phía đội chủ nhà, thay đổi duy nhất được HLV Mazzarri đưa ra đó là sự thay thế của Walter Gargano cho Blerim Dzemaili ở tuyến giữa.

Sau hồi còi khai cuộc, Man City là đội nhập cuộc tốt hơn khi nhanh chóng làm chủ trung tuyến và sớm tạo được cơ hội dứt điểm với cú cứa bóng từ ngoài vòng cấm địa đi chệch cột dọc của Balotelli. Thế nhưng sau hơn 10 phút, sự thiếu tập trung trong hàng thủ đội khách lại xuất hiện và họ suýt phải trả giá khi Marek Hamsik có cơ hội đánh đầu sau quả tạt của đồng đội bên biên phải. May cho Man City là bóng đi đúng vào vị trí của Joe Hart.

Không lâu sau tình huống này, Napoli có một pha phản công nhanh chóng mặt. Ezequiel Lavezzi đột phá dũng mãnh bên biên trái rồi bật tường với Cavani. Thế nhưng pha dứt điểm cuối cùng của anh lại đi chệch cột dọc.

Napoli “đẩy” Man City vào cửa tử, Bayern đại thắng - 2
Balotelli lập công nhưng không đủ để giúp Man City tránh thất bại

Dù vậy các CĐV chủ nhà không cần tiếc nuối lâu bởi đến phút 18 tỉ số cũng được mở. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Cavani chạy cắt mặt đánh đầu cực kì hiểm hóc vào góc gần. Dù rất nỗ lực nhưng cả Kolarov lẫn Joe Hart đều không kịp cản phá. 1-0 cho Napoli.

Bị dội gáo nước lạnh đội khách vùng lên tấn công trong khi Napoli có vẻ hài lòng hơi sớm với kết quả nên đã lui về phòng ngự. Và họ phải trả giá. Phút 33, Salvatore Aronica phá bóng trúng chân Silva trong vòng cấm địa tạo điều kiện cho tiền vệ người TBN sút chìm hiểm hóc. Dù De Sanctis kịp đổ người đấm bóng nhưng Balotelli có mặt đúng lúc, đệm bóng cận thành.

Ít phút sau, Man City suýt có cơ hội vượt lên từ một tình huống tương tự. Kolarov tăng tốc rất nhanh bên biên trái rồi dứt điểm rất căng khiến thủ môn đối phương không thể bắt dính. Tiếc rằng Dzeko lại không kịp vào đá bồi trước khi Cavani phá bóng giải nguy.

Sau giờ giải lao, Napoli trở lại với chiến thuật tấn tấn công và nhanh chóng có bàn thắng thứ hai. Vẫn là một pha lên bóng từ biên trái, Lavezzi chọc khe cho Andrea Dossena băng xuống sát biên ngang rồi tạt vào cho Cavani. Dù có 4 hậu vệ trước vạch 5m50 nhưng không ai kèm tiền đạo người Uruguay, để cầu thủ này dễ dàng đặt lòng tung lưới Joe Hart ngay gần chấm 11m.

Napoli “đẩy” Man City vào cửa tử, Bayern đại thắng - 3
Cú vấp này có thể khiến Man City phải trả giá đắt

Bị đẩy vào thế rượt đuổi Man City buộc phải dâng cao và đó là lúc sơ hở trong phòng ngự tiếp tục lộ ra. Thiếu chút nữa còn phải nhận bàn thua thứ 3 khi Christian Maggio tăng tốc nhanh bên biên phải rồi tạt vào đẹp mắt. Joe Hart đấm bóng quá nhẹ và nếu không trượt chân trong pha ập vào, hầu như chắc chắn Lavezzi đã ghi bàn.

1 phút sau, lại là Lavezzi khiến cầu môn Man City chao đảo khi thoát xuống đón cú chọc khe của Hamsik và đã đối mặt với Joe Hart. Tiếc rằng pha dứt điểm sau đó lại bị thủ môn người Anh cản phá. Ở phần sân bên kia, đội khách không phải không có cơ hội gỡ hòa nhưng ngay cả trong tình huống đối mặt với De Sanctis, Balotelli cũng không thể chiến thắng.

Cuối trận cầu thủ vào thay người Nasri còn có một cú tạt vào như đặt từ cánh phải cho Balotelli. Thế nhưng tiền đạo người Italia lại đánh đầu vọt xà. 2-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu và thầy trò Mancini đành ra về tay trắng.

Đội hình thi đấu:

Napoli: De Sanctis, Aronica, Dossena(Fernandez 89), Campagnaro, Cannavaro, Maggio, Hamsik, Gargano, Inler (Dzemaili 59),Cavani(Pandev 83), Lavezzi

Man City: Hart, Kolarov, Zabaleta (A Johnson 85), Kompany, Lescott, Milner, Silva, De Jong (Nasri 70), Y Toure, Dzeko (Aguero 81), Balotelli

Napoli “đẩy” Man City vào cửa tử, Bayern đại thắng - 4
Bayern đã có chiến thắng tưng bừng trước Villarreal

Ở trận đấu còn lại của bảng A, đúng như dự đoán Bayern Munich đã không mấy khó khăn để “đè bẹp” đội bét bảng Villarreal. Trước một đối thủ đã không còn mục tiêu lại thua kém nhiều về đẳng cấp, “Hùm xám” chỉ cần 3 phút để có bàn thắng đầu tiên. Từ một đợt tấn công trung lộ rất nhanh, Toni Kroos chọc khe như đặt cho Ribery băng vào vòng cấm địa rồi bấm bóng qua người thủ môn đối phương.

Đến phút 24 cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà. Sau pha nã pháo từ xa dội cột dọc của Tymoshchuk, Mario Gomez có mặt kịp thời đệm bóng cận thành. Sau giờ giải lao Villarreal nhen lên hy vọng có điểm với bàn gỡ của Guzman (50’) nhưng một lần nữa Ribéry lại lập công ở phút 69. Sau đường chọc khe của Kroos, “gã mặt sẹo” thoát xuống bình tĩnh lừa qua cả thủ môn đối phương trước khi sút tung gôn trống. 3-1, chiến thắng đậm đà này là quá đủ để Bayern giành vé vào vòng sau với ngôi đầu bảng.
 

Bảng A Champions League

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Bayern Munich

13

5

4

1

0

11

4

2

Napoli

8

5

2

2

1

8

6

3

Man City

7

5

2

1

2

7

6

4

Villarreal

0

5

0

0

5

2

12

Hoàng Tùng