Nani òa khóc sau khi lập siêu phẩm
(Dân trí) - Sau khi làm tung lưới Gil Vicente bằng cú nã đại bác ngoạn mục từ khoảng cách 30, Nani đã không kiềm chế được cảm xúc và bật khóc...
Nhận bóng từ đồng đội sau một pha ném biên, Nani chỉnh bóng bằng đầu đồng thời hướng mắt quan sát về phía khung thành. Sau đó, cầu thủ chạy cách người Bồ Đào Nha bất thần tung ra cú vô-lê sấm sét từ khoảng cách chừng 30m. Bóng từ chân Nani vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ trước khi găm thẳng vào góc xa khung thành Gil Vicente.
Sau khi tạo ra một tuyệt phẩm để đời, Nani đưa cánh tay lên trời để ăn mừng rồi òa khóc. Giải thích về hành động khác thường này, anh chia sẻ: “Đó là bàn thắng giống như bất kỳ bàn thắng nào khác. Tôi nhận được bóng, nhìn thấy cơ hội, dứt điểm và tôi đã may mắn. Thời khắc ấy, tôi nghĩ về bản thân mình và tất cả mọi thứ mà tôi đã đi qua. 'Đó là những cảm xúc cá chân mà không ai biết tới.”
Được biết, Nani sinh ra trong một gia đình gốc Cape Verde di cư đến Lisbon, Bồ Đào Nha. Vì vậy, tuổi thơ của cầu thủ chạy cánh này trải qua rất nhiều khó nhọc. Trong quá khứ, Nani cũng từng một lần bật khóc trên sân. Đó là ở trận đại chiến giữa Liverpool và Man United trên sân Anfield hồi năm 2011. Nani lĩnh trọn cú vào bóng thô bạo của Carragher và bị rách chân.
Nani lý giải rằng: “Khi tôi nhìn thấy chân của tôi, tôi nghĩ rằng mùa giải của tôi đã kết thúc. Đó là lý do tại sao tôi đã khóc.” Tuy nhiên, thực tế thì Nani chỉ phải nghỉ thi đấu duy nhất 1 trận. Về phía Carragher, sau khi trận đấu kết thúc, hậu vệ kỳ cựu này đã gửi lời xin lỗi đến tiền vệ người Bồ Đào Nha.
Hiện tại, Nani đang khoác áo Sporting Lisbon theo bản hợp đồng cho mượn từ Manchester United.
Duy Khánh