1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Năm 2014 là thảm họa đối với Barcelona

(Dân trí) - “Gã khổng lồ xứ Catalonia” đã và đang đánh mất đi hình ảnh một đoàn quân bách chiến bách thắng, cuốn phăng mọi chướng ngại vật ngáng đường giống như những gì đã thể hiện ở lượt đi...

Phong độ bất thường đang khiến Barcelona đang sa lầy ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Những thất bại liên tiếp tại đấu trường La Liga khiến Barcelona không những không giữ được ngôi đầu mà còn để cho kình địch Real Madrid bỏ xa tới 4 điểm trên bảng xếp hạng. Tồi tệ hơn nữa, chặng đường chông gai nhất đối với thầy trò Martino vẫn còn ở trước mắt với những trận đấu mang tính quyết định đến cơ hội chinh phục danh hiệu của Barca ở cả ba đấu trường.

Bước sang năm 2014, Barcelona đang thể hiện sự rệu rã
Bước sang năm 2014, Barcelona đang thể hiện sự rệu rã

Đêm nay, Barcelona sẽ tiếp đón Manchester City trên sân nhà Nou Camp, lợi thế hai bàn dẫn trước có được tại Etihad sẽ tạo cho Barcelona cơ hội rất lớn để giành vé vào tứ kết Champions League. Tuy nhiêu sau đó hai tuần, thầy trò Martino sẽ có chuyến hành quân đến thành địa Santiago Bernabeu tại La Liga, rồi đến ngày 16/4 là chuyến đi đến Mestalla để tham dự trận chung kết Copa del Rey. Đối thủ của “gã khổng lồ xứ Catalonia” trong cả hai trận đấu này đều là đại kình địch Real Madrid, đội bóng đang thi đấu cực kỳ bùng nổ.

Những trận đấu trước mắt thực sự là một “chặng leo dốc” (tourmalet) đầy gian nan đối với Barcelona, nhất là khi đội bóng xứ Catalonia đang sa sút thê thảm như hiện tại. Từ đầu năm 2014, Barcelona đã không còn duy trì đường một phong độ và sức mạnh ổn định như giai đoạn đầu mùa, đặc biệt là tại đấu trường La Liga. Nói cách khác, “gã khổng lồ xứ Catalonia” đã và đang đánh mất đi hình ảnh một đoàn quân bách chiến bách thắng, cuốn phăng mọi chướng ngại vật ngáng đường giống như những gì đã thể hiện ở lượt đi.

Điểm đánh dấu cho sự đi xuống của Barcelona chính là chuyến hành quân đến Vicente Calderon (0-0) ở vòng đấu cuối cùng của lượt đi. Với một điểm có được, Barcelona vẫn giữ được ngôi đầu bảng hoặc nôm na là “nhà vô địch lượt đi” La Liga. Tuy nhiên chỉ sau 8 vòng đấu của giai đoạn lượt về, Barcelona đã tụt xuống tận vị trí thứ ba với 63 điểm, xếp sau cả hai đội bóng thành Madrid (Real có 67 điểm còn Atletico có 64 điểm). Trong chặng đường đi xuống ấy, Barcelona chỉ giành được vỏn vẹn 13 điểm với 4 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua.

Nếu như lập một bảng xếp hạng riêng cho giai đoạn lượt về La Liga thì Barca hiện đang xếp thứ...5, sau cả Espanyol. Real Madrid dĩ nhiên là đội bóng thi đấu thành công nhất tính đến thời điểm hiện tại của giai đoạn lượt về khi giành tới 20 điểm, tiếp đến là Athletic Bilbao (15), Atlético (14) và Espanyol (14). Nhìn vào kết quả trong thời gian gần đây của Barcelona thì dễ dàng nhận ra nỗi ám ảnh lớn nhất đối với thầy trò Tata Martino chính là những chuyến hành quân xa nhà.

Nếu tính cả trận hòa không bàn thắng với Atletico tại Vicente Calderon thì trong 9 trận đấu gần nhất tại La Liga, Barcelona đã đánh rơi tới 10 điểm trên sân khách và chỉ giành được một chiến thắng duy nhất (đánh bại Sevilla với tỉ số 4-1 tại Sanchez Pizjuan). Trong khi đó, từ Calderón (0-0), Ciutat de València (1-1) Anoeta (3-1) cho đến Nuevo Zorrilla (1-0), Barcelona chỉ biết hòa và thua. Tồi tệ hơn nữa, phong độ phập phù của Barca còn được thể hiện ngay trên thánh địa Nou Camp với thất bại 2-3 trước Valencia ở vòng 22. Dưới thời Vilanova hay Guardiola, ngay cả trong giai đoạn khủng hoảng nhất, Barca cũng chưa bao giờ thất thường đến thế.

Ngọc Trung