Năm 2006 coi như "đi tong" với Harry Kewell
(Dân trí) - Tiền vệ Harry Kewell của Liverpool vừa được phẫu thuật chấn thương chân và háng. Theo tin tức ban đầu, anh sẽ không thể thi đấu trong vòng ít nhất 4 tháng tới. Như vậy, cầu thủ Australia này sẽ phải “ngồi chơi xơi nước” cho đến đầu năm 2007.
Cầu thủ 28 tuổi này đã vắng mặt trên các sân cỏ kể từ tháng sáu. Anh hiện đang dưỡng thương ở quê nhà Australia.
Trở về sau World Cup 2006, Kewell được các bác sỹ chuẩn đoán bị chứng viêm khớp nhiễm khuẩn ở các đốt xương chân trái và khi đó cũng đã được tiến hành phẫu thuật.
Trả lời phỏng vấn các phóng viên Australia vào tối qua, anh cho biết: “Tôi mong cho mau chóng đến tháng hai năm sau. Lúc này tôi chỉ muốn được ra sân thi đấu nhưng tôi biết mình vẫn cần thêm thời gian để cho chấn thương hoàn toàn hồi phục. Thật vất vả với 7 tuần vừa qua”.
Được sự đồng ý của BLĐ Liverpool, Kewell đã từ Anh trở về Australia để điều trị chấn thương vào tháng trước. Anh đã tiến hành phẫu thuật lần thứ 2 vào đầu tuần này và hiện đang “nghe ngóng” phản ứng của cơ thể cũng như chờ đợi kết luận tiếp theo của bác sỹ.
Kewell nói: “Chân của tôi vẫn còn đau, háng cũng vậy. Nhưng các bác sỹ tỏ ra rất hài lòng với cuộc phẫu thuật. Tôi sẽ gặp lại họ vào ngày mai và hy vọng nghe được câu nói: “Cậu đã có thể trở lại Anh”.
Kewell được biết đến là một trong những cầu thủ châu Đại Dương xuất sắc nhất mọi thời đại (3 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc châu Đại Dương vào các năm 1999, 2001 và 2004) và anh đã gia nhập Liverpool vào năm 2003.
Trước phong độ kém cỏi gần đây của “Quỷ đỏ”, Kewell tỏ ra lo lắng cho tham vọng chinh phục Giải ngoại hạng Anh của đội bóng khi nói: “Tôi nghĩ chúng tôi đã thi đấu tốt nhưng khả năng dứt điểm là cả một vấn đề”.
Anh nói thêm: “Nếu bạn nhìn lại những mùa giải gần đây thì dễ dàng nhận ra Liverpool luôn xuất phát chậm ở đầu mùa giải. Tuy nhiên, chúng tôi lại thường tăng tốc ở giai đoạn sau với sự tỏa sáng của một ai đó trong mỗi trận đấu”.
Hoàng Hiệp










