1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nadal sẽ đi trên con đường khó khăn ở Wimbeldon

Phù Sa

(Dân trí) - Cựu giám đốc giải Australian Open, Paul McNamee cho rằng "một con đường khó khăn" đang ở phía trước của Rafael Nadal tại Wimbledon 2022.

Sau các danh hiệu vô địch Australian Open và Roland Garros 2022, Rafael Nadal được đánh giá cao khi anh quyết định tham dự Wimbledon 2022. Bất chấp việc không tham dự giải Grand Slam trên sân cỏ trong ba năm vừa qua, hiện tại Nadal được xem là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch, chỉ xếp sau đương kim vô địch Novak Djokovic. 

Nadal sẽ đi trên con đường khó khăn ở Wimbeldon - 1

Rafael Nadal được đánh giá cao trước thềm Wimbledon 2022.

Nadal đối mặt với Francisco Cerundolo ở vòng đầu tiên, nếu đi tiếp anh có thể gặp tay vợt từng lọt vào chung kết Wimbledon 2017 Sam Querrey ở vòng hai. 

Ở vòng bốn, Nadal có thể gặp tay vợt từng vào chung kết Wimbledon 2017 Marin Cilic, gặp hạt giống số 9 Felix Auger-Aliassime ở tứ kết. Nếu Nadal lọt vào bán kết, anh có thể sẽ phải đối mặt với á quân Wimbledon 2021 Matteo Berrettini. Ở trận chung kết, Nadal có thể chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ là Djokovic.

"Đó là một con đường khó khăn cho Nadal, anh ấy có thể gặp một đối thủ từng vào bán kết có khả năng ở vòng 2. Các tay vợt thi đấu tốt trên sân cỏ đều ở nhánh đấu của anh ấy, ngoại trừ Hurkacz và Djokovic nằm ở nhánh đấu trên", McNamee nhận xét.

Nadal chuẩn bị thi đấu tại Wimbledon lần đầu tiên kể từ năm 2019, tay vợt người Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội giành cả bốn giải Grand Slam (Calendar Slam). Năm ngoái Djokovic cũng đứng trước cơ hội giành Calendar Slam, đáng tiếc anh đã thất bại tại US Open.

Khi Berrettini được hỏi về Nadal, anh nói tay vợt người Tây Ban Nha "luôn ở đó" khi nói về những ứng cử viên vô địch.

"Tôi không biết mình có phải là ứng cử viên vô địch hay không, vì Djokovic và Nadal luôn ở đó. Nadal đã giành được hai giải Grand Slam trong năm nay dù không mấy ai tin anh ấy sẽ vô địch ở Australia", Berrettini nói. "Tôi không cảm thấy rằng bản thân là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch, nhưng tôi biết mình có chiến thắng, tôi không lừa dối mọi người".

"Mục tiêu của tôi là giải đấu thăng hoa tại Wimbledon và tôi hy vọng đó sẽ là hai tuần tuyệt vời. Sau một tuần thực sự hạnh phúc ở Stuttgart, thật dễ dàng nếu tôi không giữ được đôi chân trên mặt đất và khiến bản thân bị nhấn chìm. Thay vào đó, tôi đã tìm thấy những mức năng lượng phù hợp, để giành chiến thắng một giải đấu danh giá như Wimbledon thực sự rất đặc biệt".

Theo tennisworldusa