1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

MU “vấp ngã” trước Stoke: Bất ngờ nhưng hợp lý

(Dân trí) - Mạch toàn thắng của MU tại Premier League mùa này đã chấm dứt tại Britannia bởi cái tên vốn chỉ thuộc phận “chiếu dưới”, Stoke City. Đó là kết quả bất ngờ nhưng với những ai theo dõi trận đấu, việc MU phải chia điểm là hoàn toàn hợp lý.

Không có đội bóng nào có thể bách chiến bách thắng và tất nhiên, cũng chẳng thế lực nào, dù hùng mạnh đến đâu, dám vỗ ngực xưng “bất khả chiến bại”. Dù MU có giai đoạn khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng khi toàn thắng cả 5 vòng đầu tiên nhưng ai cũng hiểu, sẽ đến lúc “Quỷ đỏ” phải “vấp ngã”.

 

Nếu có chút gì đó ngạc nhiên thì đó là việc kẻ khiến thày trò Alex Ferguson đứt mạch thắng lại là cái tên “làng nhàng”, Stoke City, chứ chẳng phải những đối thủ được liệt vào hàng “ông lớn” như Arsenal, Chelsea hay Tottenham…

 

MU “vấp ngã” trước Stoke: Bất ngờ nhưng hợp lý - 1
Chấn thương của Chichartio ở đầu trận, cộng thêm sự vắng mặt của Rooney khiến "Quỷ đỏ" mất nanh vuốt sắc bén
 
 

Stoke, dù chưa bao giờ được coi là một đội bóng thuộc Top trên ở Premier League, nhưng lại nổi tiếng là có lối đá khó chịu với các “đại gia”, nhất là khi được thi đấu trên thánh địa Britannia. Nếu những ai còn chưa chịu tin, hãy chịu khó xem lại những vòng đấu trước đó, khi Stoke từng cầm hòa Chelsea ở trận mở màn, đánh bại Liverpool ở vòng 4 và gần đây nhất, khiến Tottenham bất lực tại vòng 3 League Cup để rồi đội khách thất thủ trong loạt sút luân lưu 11m.

 

MU đã gặp “điềm gở” ngay trước giờ khai cuộc khi Wayne Rooney dính chấn thương không thể ra sân. Chưa hết, Chicharito, người có duyên với mành lưới Stoke khi ghi 3 bàn trong 2 trận gần đây với đội bóng này, cũng chỉ chạy trên sân được 10 phút rồi phải tập tễnh trở lại đường piste.

 

Không Rooney, mất Chicharito, hàng công “Quỷ đỏ” không còn nanh vuốt sắc bén và dù Nani tỏa sáng đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 27, ai cũng hiểu cách biệt đó là rất mong manh, nhất là khi Stoke tỏ ra cực kỳ nguy hiểm ở những tình huống lên bóng đặc chất Anh, ưa thể lực và chuyền dài - bóng bổng, với một Peter Crouch không chiến rất giỏi.

 

MU “vấp ngã” trước Stoke: Bất ngờ nhưng hợp lý - 2
Hàng phòng ngự MU không thể ngăn Crouch gỡ hòa cho đội chủ nhà



Ưu thế về chiều cao hơn 2m của “sếu vườn” cuối cùng cũng phát huy tác dụng khi anh ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Stoke ở đầu hiệp hai. Trên thực tế, nếu đội chủ nhà may mắn hơn và trong khung gỗ MU không phải là một De Gea “bay nhảy” xuất sắc, lưới của MU đã phải rung lên sau những pha dứt điểm của Wilkinson, Delap hay Wilson.

 

Thiếu đi những chân sút chủ lực, hàng công từng gây nên nỗi khiếp sợ cho Premier League với 21 bàn sau 5 trận của MU đã phải bất lực trước lối chơi phòng ngự tổ chức tốt của Stoke. Dù HLV Alex Ferguson đã tăng cường Giggs hay Welbeck vào sân nhưng nỗ lực của đội khách chỉ mang lại sự tiếc nuối với pha dứt điểm chệch cầu môn của Giggs ở phút bù giờ.

 

MU “vấp ngã” trước Stoke: Bất ngờ nhưng hợp lý - 3
MU (áo xanh) cần một "cú vấp" như vậy để trở lại "mặt đất" sau sự khởi đầu hoàn hảo



CĐV “Quỷ đỏ” có thể thấy tiếc với tình huống bỏ lỡ của tiền vệ người xứ Wales nhưng đánh giá một cách khách quan, Stoke xứng đáng có ít nhất 1 điểm ở trận đấu này.

 

Mạch toàn thắng bị chững lại nhưng MU vẫn đang chiếm ngôi đầu bảng, cho dù cách biệt giữa họ và Man City giờ chỉ tính bằng hiệu số bàn thắng. “Cú vấp” này, dẫu sao, cũng giúp thày trò Alex Ferguson giữ được sự tỉnh táo và đôi chân ở… mặt đất để tiến bước trong hành trình bảo vệ ngôi “Vua”.

 

Hải Đăng