1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU thiệt quân trước đại chiến với Chelsea

(Dân trí) - Chiến thắng 3-2 trước Braga ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League không thể khiến MU vui trọn vẹn, khi HLV Alex Ferguson nhận “hung tin” thủ thành Lindegaard lẫn tiền vệ Kagawa đều dính chấn thương và không thể ra sân ở trận gặp Chelsea cuối tuần này.

Trước trận gặp Braga trên đất Bồ Đào Nha, HLV Alex Ferguson đã tính sử dụng Anders Lindegaard thay vì De Gea chơi quá thất thường. Nhưng thủ môn người Đan Mạch đã dính chấn thương ở ngón tay trong một buổi tập và phải ngồi ngoài trong trận đấu với Braga tại Champions League.
 
Chấn thương của Kagawa thực sự là tổn thất lớn với MU

Chấn thương của Kagawa thực sự là tổn thất lớn với MU

Sau đó, các bác sỹ CLB khẳng định Lindegaard cần thời gian để bình phục và sẽ vắng mặt đến hết tuần này. Điều đó đồng nghĩa với việc thủ môn này sẽ không thể ra sân khi MU đối đầu Chelsea tại Stamford Bridge cuối tuần này trong trận chiến vì ngôi đầu bảng Premier League.

Phát biểu trước báo giới, Alex Ferguson cho biết: “Cuối ngày hôm nay, các bác sỹ sẽ xác nhận lần cuối về tình hình của Lindegaard. Nhưng Anders bị đau ở ngón tay cái và không thể tập luyện cùng đồng đội. Tôi nghĩ Lindegaard khó có thể kịp hồi phục vào chủ nhật tuần này”.

Một cầu thủ khác của MU cũng dính chấn thương là tiền vệ Kagawa. Cầu thủ người Nhật Bản bị thay ra khỏi sân vì chấn thương đầu gối. Và Alex Ferguson lo ngại Kagawa sẽ lại vắng mặt ở trận quyết đấu với Chelsea: “Kagawa bị trẹo ở đầu gối và các bác sỹ sẽ xem xét kỹ tình trạng của cậu ấy.

Kagawa đã thi đấu cố 20 phút trong tình trạng đang bị chấn thương. Quá sớm để đánh giá mức độ chấn thương của Kagawa lúc này, nhưng tôi không dám mạo hiểm khi cậu ấy không đạt tình trạng thể lực tốt nhất”.

Đánh giá về chiến thắng 3-2 trước Braga, Alex Ferguson hết lời ca ngợi Siêu dự bị Javier Hernandez: “Đây là một trận đấu thú vị, thực sự hàng thủ MU cũng đã mắc một vài sai lầm. Các cầu thủ đã chơi không tập trung và có phần mất phương hướng sau những bàn thua.

Nhưng Chicharito đã chơi tuyệt vời, 2 bàn thắng của cậu ấy đã thay đổi cục diện trận đấu. Với cậu ấy và Van Persie, Rooney, Welbeck, tôi không có gì để lo lắng về sức mạnh hàng công MU hiện nay”.

Kiều My
Theo Sun