1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

MU thanh toán sòng phẳng nợ nần với West Brom

(Dân trí) - Lượt đi MU gục ngã trên sân nhà trước West Brom, ở trận lượt về này, Rooney ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn để giúp đội khách có được chiến thắng 3-0 trước đội chủ sân The Hawthorns. Có thể nói "Quỷ đỏ" đã thanh toán sòng phẳng nợ nần với West Brom.

 

Sau bức tâm thư của Moyes ngày hôm qua, hôm nay (8/3) MU đã có chiến thắng hoành tráng trước West Brom, qua đó giành vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng từ tay Everton (đội bóng này không thi vòng 29 ở tuần này do bận đá ở FA Cup). Tất nhiên chẳng thể chê bai về mặt kết quả của MU, bởi các học trò của Moyes đã thực hiện tốt. Nhưng nếu xét về mặt lối chơi, MU vẫn không có nhiều sự chuyển biến tích cực so với các trận đấu gần đây mặc dù từ đầu trận Moyes đã tung ra “bộ tứ huyền ảo” - Van Persie, Rooney, Januzaj và Mata.

 

 Các đường lên bóng của MU vẫn thiếu độ kết dính, sắc nét. Lí do MU vẫn có được chiến thắng đậm nằm ở việc các cầu thủ của họ đã tận dụng tốt cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng.  Ngoài ra do đối thủ của họ quá yếu, được thi đấu trên sân nhà nhưng lối chơi của West Brom rất đáng thất vọng. Chính vì đội bóng này quá kém cỏi nên MU mới có thể thắng đậm, vì thế người hâm mộ của MU vẫn chưa thể quá vui mừng sau chiến thắng này. Chắc chắn rằng thầy trò Moyes vẫn cần nỗ lực mạnh hơn rất nhiều mới hi vọng tránh khỏi một mùa giải thất bại thảm hại.
 
Rooney góp công lớn vào chiến thắng đậm của MU
Rooney góp công lớn vào chiến thắng đậm của MU
 

Vòng 29 Premier League

Thứ 7, 8/3/2014

West Brom 0-3 MU

Cardiff 3-1 Fulham

C.Palace 0-1 Southampton

Norwich 1-1 Stoke

Chủ nhật, 9/3/2014

Chelsea 4-0 Tottenham

Việc MU triển khai đội hình tấn công trên sân của West Brom chẳng phải điều mới mẻ, đội chủ nhà cũng sẵn sàng chơi phòng thủ phản công. Tuy chủ động lên bóng tấn công, nhưng qua 15 phút đầu tiên, đội khách chơi khá bế tắc. Chủ động tập trung phòng thủ, West Brom cũng có được vài pha phản công khá nguy hiểm, điều đó cho thấy khả năng phòng thủ từ xa của MU còn rất yếu kém dẫu Moyes bố trí cặp tiền vệ cơ bắp nhất của họ, Fellaini - Carrick ở giữa.

 

Nếu đã chứng kiến trận lượt đi của mùa giải năm nay thì cách chơi của hai đội là không mới. Ở lượt đi West Brom từng hạ gục MU bởi các đường phản công sắc lẹm khi mà khả năng tấn công của đội chủ nhà chẳng đáng ngại. Các tiền vệ trung tâm của West Brom rất giàu thể lực, không ngại va chạm nên đánh chặn khá tốt, họ đã khiến MU gặp nhiều bế tắc, trong suốt nửa đầu hiệp đấu thứ nhất, đội khách không một lần khiến khung thành của Foster gặp nguy hiểm.
 
Mãi đến phút 28, đội khách mới tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên. Januzaj đi bóng bên trái rồi thực hiện cú tạt sâu sang bên phải cho Rafael thoải mái băng lên đánh đầu. Cú dứt điểm của hậu vệ người Brazil cách cầu môn chừng 3m, nhưng anh đánh đầu hơi với nên lực đi không quá mạnh, trên đường di chuyển thủ thành Foster đã kịp thời đẩy bóng cứu cho đội chủ nhà một bàn thua trông thấy.
 
Đang loay hoay không biết làm sao để tìm được đường vào khung thành của đối phương thì đội khách đã mở được tỉ số từ một tình huống cố định. Phút 34, Rafael đột phá ở đầu vòng cấm địa, Bunt đã đốn ngã anh và trọng tài thổi phạt. Van Persie thực hiện sút phạt, anh treo bóng vào trong vòng cấm cho Jones băng cắt đánh đầu tung lưới đối phương mở tỉ số.
 
 
 
West Brom cố gắng đẩy mạnh các đợt phản công để tìm bàn gỡ hòa, phút 37 xuất phạt từ quả đá phạt, sau tình huống đánh đầu của đồng đội, Jacob lao vào dứt điểm tiếp bằng đầu ở ngay sát khung thành, rất may cho đội khách ở tình huống này Rooney đã kịp áp sát cầu thủ của đội chủ nhà nên khiến Jacob đưa bóng đi vọt xà. Một tình huống khiến nhiều cổ động viên MU phải thót tim, vì cự ly dứt điểm khá gần.
 
Phút 41, Anichebe nhận bóng trong vòng cấm, mặc dù bị Jones tì đè quyết liệt song anh vẫn kịp xoay trở để dứt điểm từ bên phải. Một cú sút chéo góc đưa bóng qua hai chân của Jones đã đi cắt chéo khung thành ra ngoài. Khi West Brom dâng cao đội hình và họ cũng đã giành được nhiều bóng hơn trước, thậm chí họ còn kiểm soát bóng nhiều hơn cả MU.
 
Bước vào hiệp 2, West Brom quyết định đẩy cao đội hình để chơi ngang ngửa cùng với MU. Thế trận diễn ra cân bằng do MU cũng đã chủ động hãm tốc độ tấn công để tập trung vào việc phòng thủ bảo toàn tỉ số. Điều đó khiến khu vực giữa sân trở nên rất nóng, tuy nhiên các cơ hội tiếp cận cầu môn của đôi bên lại rất khan hiếm.
 

Không chơi sắc nét, nhưng đến phút 65 đội khách đã có được bàn thắng thứ 2. Mata đẩy bóng từ trung lộ ra biên phải cho Rafael, hậu vệ người Brazil quan sát nhanh và thực hiện cú tạt bóng như đặt cho Rooney đang trên đà băng lên đánh đầu thoải mái cách khung thành 5m, bóng đi vào lưới trong sự bất lực của West Brom, tất cả các cầu thủ của đội bóng chủ nhà đã bị hút hết sang bên phía trái nên chẳng ai kèm Rooney.

 
 
Sau khi MU có được bàn thắng thứ 2, trận đấu không còn “nhiệt” như trước, khoảng cách 2 bàn đã đủ an toàn để giúp MU tới chiến thắng. Tuy nhiên đến phút 82 đội  khách tiếp tục có bàn thắng thứ 3. Từ đường chuyền của Rooney, Welbeck băng xuống đối mặt với thủ thành Foster, khá dễ dàng để tiền đạo mang áo số 19 của MU giúp đội khách vượt lên dẫn trước 3-0. Bàn thắng này cũng là dấu chấm hết cho những hi vọng mong manh về việc có điểm của cổ động viên đội chủ nhà.
 
 
Đội hình thi đấu

 

West Brom: Foster; Reid (Sessegnon 60), McAuley, Olsson, Ridgewell; Yacob (Morrison 40), Mulumbu; Amalfitano, Gera, Brunt (Berahino 66), Anichebe

 

Manchester United: De Gea, Rafael (Vidic 87), Smalling, Jones, Evra, Carrick, Fellaini, Mata, Rooney, Januzaj (Kagawa 76), van Persie (Welbeck 63)
 

Bảng xếp hạng Premier League 2013/14

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

66

29

20

6

3

56-22

2

FC Liverpool

59

28

18

5

5

73-35

3

FC Arsenal

59

28

18

5

5

52-28

4

Manchester City

57

26

18

3

5

69-27

5

Tottenham Hotspur

53

29

16

5

8

37-37

6

Manchester United

48

28

14

6

8

46-31

7

Everton

48

27

13

9

5

38-27

8

Newcastle United

43

28

13

4

11

37-39

9

FC Southampton

42

29

11

9

9

39-35

10

West Ham United

31

28

8

7

13

31-35

11

Aston Villa

31

28

8

7

13

31-38

12

Stoke City

31

29

7

10

12

29-43

13

Hull City

30

28

8

6

14

30-35

14

Swansea City

29

28

7

8

13

37-41

15

Norwich City

29

29

7

8

14

22-44

16

Crystal Palace

27

28

8

3

17

19-38

17

West Bromwich Albion

25

28

4

13

11

31-42

18

Cardiff City

25

29

6

7

16

22-50

19

AFC Sunderland

24

26

6

6

14

26-42

20

FC Fulham

21

29

6

3

20

29-65

Phù Sa