1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

MU thắng tưng bừng trước Norwich

(Dân trí) - Trong lượt trận vừa diễn ra (30/9) của vòng 4 Capital One Cup, các cầu thủ MU đã có chiến thắng rất hoành tráng trước Norwich. Đội chủ sân Old Trafford đã thắng tới 4-0 nhờ một cú đúp của Chicharito, bên cạnh đó là các pha lập công của Jones và Fabio...

Sau chiến thắng đầy nhọc nhằn trước Stoke City cuối tuần qua, MU thực sự thảnh thơi bước vào vòng 4 của Capital One Cup. Đội chủ nhà dù ra sân với một đội hình gồm đa phần là cầu thủ trẻ và dự bị tuy nhiên họ đã chơi rất nhiệt tình, xông xáo và tương đối có nét. Moyes đã cho các học trò thực hiện tấn công dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu tiên, khiến Norwich lâm vào cảnh phải chống đỡ trong phần lớn thời gian của trận đấu, bởi vậy chiến thắng này rất xứng đáng.

 
Chicharito tiếp tục trở thành thần tài của MU
Chicharito tiếp tục trở thành "thần tài" của MU
 

Cơn mưa tại Manchester đã ảnh hưởng nhiều đến quãng thời gian đầu của trận đấu, sân trơn bóng ướt khiến các đợt tấn công của MU không thực sự hiệu quả. Phải nhờ đến tình huống ngã của Januzaj ở trong vòng cấm tại phút 20, để rồi sau đó Chicharito biến quả phạt đền thành bàn mở tỉ số thì các cầu thủ chủ nhà mới cảm thấy thoải mái, tự tin hơn trong việc dâng cao đội hình dồn ép đối thủ.

 

Bàn thắng ở ngay đầu hiệp 2 của Chicharito có thể nói đã sớm định đoạt kết quả trận đấu. Tuy nhiên dàn cầu thủ trẻ của MU vẫn chơi khá nhiệt huyết và các bàn thắng của Jones hay Fabio là sự đền đáp xứng đáng. Trong chiến thắng tuyệt vời này của MU không thể bỏ qua công lao lớn của “hạt đậu nhỏ”. Tiền đạo người Mexico ghi bàn thắng duy nhất giúp MU loại Liverpool ở vòng trước và trận này anh tiếp tục thể hiện được cái duyên ghi bàn với một cú đúp.

 

Trong trận đấu này , Moyes cũng lần đầu tiên sử dụng Zaha, tiền vệ trẻ được mua từ Crystal Palace vào tháng 1 năm trước. Đây là trận đấu không mấy ấn tượng của Zaha, không hẳn là anh chơi tồi mà do hướng tấn công chủ yếu của MU là ở bên cánh trái, bởi vậy nên tiền vệ trẻ này đã không có nhiều đất diễn. Chút buồn cho Zaha vì đây là cơ hội tốt để anh chứng minh tài năng với Moyes nhằm tiếp tục ở lại với “Quỷ đỏ” nhưng dấu ấn lại quá mờ (đang rộ tin đồn Zaha sẽ bị đem cho đội bóng khác mượn).
 
Zaha có trận đấu chính thức đầu tiên cho “Quỷ đỏ”
Zaha có trận đấu chính thức đầu tiên cho “Quỷ đỏ”
 

Với đội hình ra quân gần như toàn cầu thủ trẻ và dự bị, tuy nhiên lợi thế sân nhà giúp MU vẫn tự tin dâng cao triển khai tấn công. Trời mưa khiến các đường lên bóng của MU không thể diễn ra nhanh, các cầu thủ  cũng thường xuyên trượt ngã trong các pha rê dắt. Phút 13, cơ hội đầu tiên đến với đội chủ nhà, Zaha đi bóng bên cánh phải rồi chuyền vào trong vòng cấm địa cho Chicharito.

 

Tiền đạo người Mexico đã di chuyển không khéo và đón bóng cách khung thành chừng 5m, dưới tác động của hậu vệ đối phương anh đã ngã, tuy nhiên Chicharito vẫn kịp dứt điểm, bóng đập chân hậu vệ đội khách đi ra cạnh lưới. Một tình huống khá nguy hiểm và chút nữa Chichartio đã có bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên cũng không cần chờ quá lâu, phút 20 Leroy Fer ngáng chân Januzaj trong vòng cấm, trọng tài thổi phạt đền và Chicharito đã thực hiện sút phạt thành công để mở tỷ số.

 

Về cuối hiệp thi đấu thứ nhất, trong pha lên bóng bên cánh trái. Young đã thực hiện cú tạt vào trong vòng cấm địa, Chicharito thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ của Norwich để lao xuống bật cao đánh đầu, đáng tiếc bóng lại đi hơi cao. Nếu thấp hơn chút ít là tiền đạo người Mexico đã có cơ hội nhân đôi cách biệt. Nhưng đến phút 55, một tình huống tương tự đã diễn ra, lần này Buttner thực hiện cú tạt bóng vừa tầm cho Chicharito đánh đầu, thủ thành Bunn cản được bóng lại, nhưng tiền đạo người Mexico tiếp tục lao vào đánh đầu bồi tung lưới nâng tỉ số lên 2-0.

 
Norwich đã bị MU lấn át hoàn toàn
Norwich đã bị MU lấn át hoàn toàn
 

Bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Chicharito đã đưa vé đi tiếp cho đội chủ sân Old Trafford, bởi từ đầu trận sự phản kháng của Norwich là quá yếu ớt, thủ thành Lindergard gần như đã không phải làm việc trong suốt thời gian dài. Thi đấu thảnh thơi, đến phút 86 MU đã có được bàn thắng thứ 3. Xuất phát từ pha đá phạt góc rồi Rafael tạt bóng vào vòng cấm địa, hàng thủ của Norwich đã phá đến vị trí của Jones đang đứng cách chừng 12m, chính giữa khung thành.

 

Cầu thủ này đã rất nhanh thực hiện pha ra chân bắt vô lê làm tung lưới đội khách lần thứ 3. Cú dứt điểm của Jones khá đẹp mắt và bất ngờ, thủ thành Bunn đã đứng chết lặng nhìn trái bóng lăn thẳng vào lưới. Kết cục đã an bài và huấn luyện viên Moyes đưa Fabio vào sân đá như một tiền vệ cánh trái trong những phút bù giờ (11 phút bù giờ).

 

Hậu vệ người Brazil đã thi đấu khá tốt trong vai trò mới, phút bù giờ thứ 3 anh  băng xuống vào khoảng giữa hậu vệ cánh phải và trung vệ của đối phương để nhận đường chuyền sâu của Rooney. Fabio khống chế hơi dài, tuy nhiên anh vẫn đủ sức rướn để đưa bóng qua thủ thành Bunn ấn định chiến thắng 4-0 cho “Quỷ đỏ”.
 
 
 
Đội hình thi đấu

Man Utd: Lindegaard; Rafael, Ferdinand, Vidic, Büttner; Zaha (Rooney, 78), Cleverley (Anderson 90), Jones, Young; Januzaj (Fabio 90+3), Hernandez.

Norwich: Bunn; Whittaker, R. Bennett, Bassong, Garrido; Snodgrass (Pilkington, 65), Fer, Johnson, Redmond (Murphy, 76); Hoolahan (Hooper, 89); Elmander.

 
Phù Sa