1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU thắng tưng bừng trên sân Newcastle

(Dân trí) - Một trận thắng tưng bừng đầy bất ngờ của MU trên sân của Newcastle. Người nổi bật nhất trong chiến thắng 4-0 của “Quỷ đỏ” chính là Mata, ngôi sao người Tây Ban Nha đã ghi 2 bàn, kiến tạo 1 bàn trong 4 bàn thắng của đội khách vào lưới “Chích chòe”...

Rất nhiều người đã nghĩ rằng MU sẽ gặp khó khăn trên sân của Newcastle bởi họ sẽ phải thi đấu với đội hình dự bị nhằm dành sức cho trận đấu với Bayern Munich. Tuy nhiên chẳng ai có thể được rằng, thực tế “Quỷ đỏ” đã chẳng gặp quá nhiều khó khăn. Dù đội bóng này tấn công vẫn chưa thật nhuần nhuyễn trong suốt 90 phút, nhưng họ lại rất duyên trong việc tìm kiếm bàn thắng vào lưới đối phương. Đó không phải điều thường thấy ở MU ở mùa giải năm nay.

 

Nổi bật trong chiến thắng hoành tráng của MU trên sân của Newcastle chính là Mata. Ngôi sao người Tây Ban Nha mở tỉ số với một cú sút phạt “thần sầu”, sau đó anh nhân đôi cách biệt. Mata cũng đã để lại dấu ấn đậm nét trong bàn ấn định chiến thắng của Januzaj qua một pha giật gót kiến tạo tinh tế. Ngoài Mata, Kagawa cũng đã chơi rất hay ở trận đấu này. Tiền vệ Người Nhật bản có công trong 2/4 bàn thắng của MU, anh cũng đã tạo được khá nhiều các cơ hội khác cho đồng đội.

 
Mata là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng của MU
Mata là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng của MU
 

Vòng 33 Premier League

Thứ 7, 5/4/2014

Man City 4-1 Southampton

Aston Villa 1-2 Fulham

Cardiff 0-3 Crystal Palace

Hull 1-0 Swansea

Newcastle 0-4 Man Utd

Norwich 0-1 West Brom

Chelsea 3-0 Stoke

Chủ nhật, 6/4/2014

Everton - Arsenal 19h30

West Ham - Liverpool 22h00

Thứ 3, 8/4/2014

Tottenham - Sunderland 2h00

Do phải thi đấu trên sân của Bayern Munich giữa tuần tới, cho nên Moyes đã chủ động cho đa phần đội hình chính được nghỉ thi đấu ở trận này. Nếu như ở hàng công MU vẫn có được nhân sự khá tốt với những Young, Kagawa, Mata hay Chichicharito thì ở dưới hàng thủ với việc đẩy Smalling và đá cặp trung vệ với Jones, Moyes buộc phải dùng Valencia để đá hậu vệ cánh phải.

 

Tuy phải ra sân với đội hình chắp và có nhiều cầu thủ dự bị song MU vẫn sử dụng lối chơi tấn công, đội khách cũng đã tạo được một thế trận cân bằng với đội chủ nhà. Một chút thất vọng cho Newcastle khi họ được thi đấu trên sân nhà trước một MU không phải mạnh nhất nhưng lối chơi của đội chủ nhà cũng rất nhạt nhòa. Trên khán đài HLV Pardew đang thụ án treo quyền chỉ đạo trực tiếp đã liên tục gọi điện xuống cho trợ lý.

 

Các tình huống hai bên tạo được về khung thành của nhau cũng khá nhiều nhưng cũng không có được nhiều tình huống thực sự nguy hiểm có thể trở thành bàn thắng mở tỉ số suốt nửa hiệp đầu. Đến phút 24,  Santon tạt bóng từ đầu cánh phải vào trong vòng cấm, Cisse giậm nhảy tốt và thắng Jones trong pha tì đè để đánh đầu, bóng lao về phía cầu môn rất căng. Dẫu vậy thủ thành Lindergaard cũng chơi hay với pha bay người đẩy bóng vọt xà.

 

Phút 39, MU bất ngờ mở được tỉ số của trận đấu. MU được hưởng quả đá phạt lệch vệ bên phải cách cầu môn chừng 17m, Mata thực hiện cú đá phạt “thần sầu” đưa bóng găm vào góc cao bên phải cầu môn mở tỉ số của trận đấu. Một bàn thắng được thực hiện chân trái rất khéo kéo khiến khán giả theo dõi trận đấu này được mãn nhãn.

 
 

Việc mở được mở tỉ số giúp các cầu thủ MU cảm thấy thoải mái. Đến phút 44, Kagawa cướp được bóng bên phần sân đối phương để tạo ra tình huống “2 đánh 2”, anh lao xuống dọc trung lộ rồi tỉa bóng cho Chicharito dứt điểm ở đầu vòng cấm địa. Tiền đạo người Mexico đứng hơi lệch trái, anh có đủ thời gian để chỉnh bóng rồi sút về bên phải, thủ thành của Newcastle khẽ chạm đầu ngón tay khiến trái bóng trôi ra chút ít, đập cột và nảy ra.

 

Khi bước vào hiệp 2 chưa được bao lâu, MU tiếp tục gia tăng cách biệt. Phút 50, Lindergard phát bóng lên, hậu vệ của Newcastle đỡ bóng không dính để Kagawa cướp được bóng và chuyền cho Chicharito băng xuống bên cánh phải, tiền đạo người Mexico sau đó đã căng ngang vào trong, Mata lao lên và đón được, anh đã rất bình tĩnh xử lý trong vòng cấm địa để loại bỏ toàn bộ các hậu vệ và thủ thành của Newcastle rồi sút bóng vào lưới trống.

 
 

Khoảng cách hai bàn giúp cho các cầu thủ MU chơi thoải mái, dù tấn công với ít người song họ liên tục khiến hàng thủ của Newcastle chao đảo. Phút 60, Kagawa lao xuống bên cánh phải rồi chuyền ngược vào trong cho  Chicharito dứt điểm bên trong vòng cấm địa, “Hạt đậu nhỏ” vẫn chưa có duyên ghi bàn sau khi anh sút bóng vọt xà.

 

Không thể mãi vô duyên, đến phút 65 Chicharito đã ghi bàn. Januzaj chọc khe từ trái dọc xuống cho Kagawa băng xuống xâm nhập vòng cấm địa, tiền vệ người Nhật Bản căng ngang vào trong và Chicharito lao vào dứt điểm, dù có vẻ bóng trúng đùi tiền đạo này, nhưng điều quan trọng nhất bóng vẫn lăn vào lưới và MU có được bàn thắng thứ 3.

 
 

Bị thua 3 bàn khiến các cầu thủ Newcastle vùng lên mạnh mẽ. Các cơ hội mở ra khá nhiều như tình huống dứt điểm của Cisse ở phút 74 hay Haidara ở phút 83. Tuy nhiên thủ thành Lindergaard của MU đã chơi quá hay. Anh luôn giữ được sự tập trung cao độ để tung ra các pha cản phá chính xác không cho đối phương ghi bàn.

 

Không tấn công mạnh mẽ, nhưng vào phút bù giờ thứ 2 MU tiếp tục có thêm bàn thắng. Nani chuyền bóng cho Januzaj ở đầu vòng cấm địa, cầu thủ này đẩy bóng xuống cho Mata ở phía dưới, tiền vệ người Tây Ban Nha đã có một cú giật gót tinh tế lại cho Januzaj vừa tầm băng lên dứt điểm vào góc trái cầu môn ấn định chiến thắng 4 “sao” cho MU.
 
 
Đội hình thi đấu
 

Newcastle: Elliot, Santon, Haidara, Gosling, Williamson, Coloccini, Anita, Tiote, Cisse, De Jong (Ben Arfa 61), Gouffran (Sh Ameobi 85).

 

Man United: Lindegaard, Valencia, Evra (Buttner 64), Smalling, Jones, Fellaini (Nani 70), Young (Januzaj 18), Fletcher, Hernandez, Mata, Kagawa.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2013/14

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

72

33

22

6

5

65-24

2

FC Liverpool

71

32

22

5

5

88-39

3

Manchester City

70

31

22

4

5

84-29

4

FC Arsenal

64

32

19

7

6

56-37

5

Everton

60

31

17

9

5

49-31

6

Manchester United

57

33

17

6

10

56-38

7

Tottenham Hotspur

56

32

17

5

10

40-44

8

FC Southampton

48

33

13

9

11

50-44

9

Newcastle United

46

33

14

4

15

38-51

10

Stoke City

40

33

10

10

13

37-48

11

West Ham United

37

32

10

7

15

36-42

12

Hull City

36

33

10

6

17

34-40

13

Aston Villa

34

32

9

7

16

35-48

14

Crystal Palace

34

32

10

4

18

23-39

15

Swansea City

33

33

8

9

16

45-49

16

West Bromwich Albion

32

32

6

14

12

37-48

17

Norwich City

32

33

8

8

17

26-52

18

FC Fulham

27

33

8

3

22

33-74

19

Cardiff City

26

33

6

8

19

29-64

20

AFC Sunderland

25

30

6

7

17

28-48

 
Phù Sa