1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City dễ dàng hạ gục Southampton

(Dân trí) - Man City khởi đầu vòng 33 đầy thuận lợi với chiến thắng 4-1 trước Southampton, qua đó tạm chiếm ngôi nhì bảng. Một trận đấu đáng chú ý với 2 quả phạt đền, 1 tình huống mắc lỗi nghiêm trọng của trọng tài khi công nhận bàn thắng ở tư thế việt vị.

 

Được chơi trên sân nhà, Man City đã thi đấu rất ung dung và cũng không tấn công quá mạnh mẽ, tuy nhiên đội chủ nhà vẫn có được chiến thắng hoành tráng 4-1 trước Southampton. Một trận đấu mà các học trò của Pellegrini đã mở được tỉ số từ rất sớm và hoàn toàn lái trận đấu theo ý họ. Không có nhiều sự phản kháng từ Southampton, đội khách chỉ thể hiện được một chút phản kháng trong hiệp thi đấu thứ nhất và hoàn toàn vô hại trong suốt cả hiệp 2.
 
Man City đã có chiến thắng dễ dàng trên sân nhà trước Soto
Man City đã có chiến thắng dễ dàng trên sân nhà trước Soto

 

Vòng 33 Premier League

Thứ 7, 5/4/2014

Man City 4-1 Southampton

Aston Villa 1-2 Fulham

Cardiff 0-3 Crystal Palace

Hull 1-0 Swansea

Newcastle 0-4 Man Utd

Norwich 0-1 West Brom

Chelsea 3-0 Stoke

Chủ nhật, 6/4/2014

Everton - Arsenal 19h30

West Ham - Liverpool 22h00

Thứ 3, 8/4/2014

Tottenham - Sunderland 2h00

Chiến thắng này của Man City có một chút gợn khi bàn thắng thứ 2 của họ được ghi không hợp lệ. Trong tình huống đó, Silva đã việt vị rất rõ ràng khi nhận cú đánh gót của Dzeko nhưng trọng tài không thổi phạt, để rồi sau đó cầu thủ này kiến tạo cho Nasri ghi bàn. Chỉ 2 phút sau từ bàn thua này, Southampton đã thua thêm 1 bàn thua nữa để khép lại hiệp đấu thứ nhất với khoảng cách 2 bàn.

 

Có thể nói phần nào việc bị thua 2 bàn trong 4 phút bù giờ cuối hiệp thi đấu thứ nhất đã đánh sụp ý chí chiến đấu của Soto. Tuy nhiên, dù sao thì kết quả cũng không thể thay đổi bất chấp những lời phản đối trong trận đấu của các cầu thủ đội khách hay cuối trận của huấn luyện viên Pochettino. Man City đã thắng, giờ đây họ đã có 70 điểm, tạm thời chiếm vị trí thứ 2 của Chelsea trong ít giờ, khoảng cách của Man City với đội đầu bảng Liverpool đã chỉ còn 1 điểm.
 
Sau trận hòa trên sân của Arsenal vòng đấu trước, Man City hiểu rằng họ cần có được 3 điểm trên sân nhà trước Southampton để gây áp lực cho các đối thủ đang đua tranh ngôi vô địch. Đội chủ nhà khởi đầu thuận lợi. Ngay phút thứ 2 Dzeko bị Fonte đón ngã trong vòng cấm địa, một tình huống phạm lỗi ngờ nghệch của hậu vệ đội khách, nhưng tiền đạo của đội chủ nhà cũng ngã rất nhanh. Trên chấm phạt đền, Yaya Toure thực hiện thành công quả sút 11m để giúp Man City mở tỉ số của trận đấu.
 

 

Có được bàn thắng sớm, Man City chủ động chơi chậm lại bên phần sân nhà. Thậm chí họ còn sẵn sàng nhường cả khu trung tuyến cho đối phương để chơi phòng thủ phản công. Mặc dù thời gian kiểm soát bóng của Soto nhiều hơn đối phương trong 20 phút đầu tiên nhưng đội bóng này cũng chỉ có được một tình huống gây nguy hiểm ở phút 14. Lambert câu bổng thẳng trung lộ cho Lallana băng xuống đối mặt với Joe Hart, đáng tiếc đội trưởng của Soto lại đỡ hụt bóng đầy vô duyên.

 

Đến phút 24, đội khách chịu tổn thất nặng khi Rodriguez trong nỗ lực đỡ bóng trên không đã tiếp đất không tốt và bị chấn thương nặng ở đầu gối phải. Tiền vệ của Southampton đã phải rời sân bằng cáng với chiếc đầu gối bó bằng nẹp cứng. Có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu này, HLV Roy Hodgson của tuyển Anh cũng tỏ ra khá lo lắng. Rodriguez trong mùa giải năm nay đã nổi lên rất mạnh mẽ với Lallana và Shaw, họ đều là những cầu thủ đầy tiềm năng cho Anh tham dự World Cup 2014.
 
Đến phút 34, Man City được hưởng quả phạt ngay cạnh vòng cấm địa. Nasri tạt bóng chính xác về phía bên trái cho Dzeko băng cắt đánh đầu ngay gần cột dọc. Bóng đi căng, liếm mép trên của xà ngang rồi bay ra ngoài. Chút đáng tiếc cho Man City bởi chỉ không đầy 1 phút sau đó, họ đã bị thủng lưới. Cork cầm bóng xộc thẳng vào vòng cấm địa, Zabaleta đã phạm lỗi với anh và trọng tài nhanh chóng thổi phạt đền. Lambert thực hiện rất chính xác cú sút 11m để giúp đội khác cân bằng tỉ số 1-1.
 
 
Tấn công không mạnh mẽ nhưng đến phút bù giờ thứ 2, đội chủ nhà cũng đã có bàn thắng gia tăng cách biệt. Từ cú giật gót của Dzeko đưa bóng sang trái cho Silva băng xuống xâm nhập vào địa. Các hậu vệ Southampton cho rằng tiền vệ người Tây Ban Nha đã việt vị nên họ gần như dừng cả lại, tuy nhiên trọng tài không cắt còi. Silva đã căng ngang để Nasri dễ dàng sút bóng cận thành gia tăng cách biệt.
 

 

Bất ngờ tiếp tục nổ ra ở phút bù giờ thứ 4. Man City có đợt triển khai tấn công tốt từ bên cánh trái, Kolarov băng xuống sát đường biên ngang rồi tạt bóng vào trong cho Dzeko băng cắt đánh đầu, hậu vệ của Southampton đã không thể kèm chặt được tiền đạo của Man City, cú dứt điểm của Dzeko rất nhanh, bóng bay vào góc phải cầu môn và giúp Man City vượt lên dẫn 3-1.
 
 
Ngay khi bước vào hiệp 2, Pellegrini đã tung Garcia vào sân thay Fernandinho chơi mờ nhạt ở hiệp một. Tuyến giữa của Man City đã chơi tốt hơn và đội bóng này cũng không còn lùi sâu như trong hiệp đấu tiên. Đội chủ nhà dù không tấn công mạnh mẽ như việc họ đẩy cao đội hình sẵn sàng chơi ngang ngửa với đối phương khiến Southampton gặp vô vàn khó khăn trong việc tổ chức tấn công.
 

Sự chủ động của Man City khiến Southampton gặp nhiều khó khăn. Phút 68, Silva và Navas phối hợp với nhau và tiền vệ số 15 của Man City đã có tình huống dứt điểm ở góc hẹp bên phải vòng cấm địa, thủ thành của Southampton đã khép góc kịp thời để đẩy bóng ra. Chơi rất ung dung nhưng đến phút 80, đội chủ nhà tiếp tục có được bàn thắng nâng tỉ số lên 4-1.

 

Từ quả căng ngang của của Navas ở cánh phải vào, cả hậu vệ và thủ thành của đội khách đều bị hút về hướng của Negeredo, trong khi tiền đạo người Tây Ban Nha lại không chạm trúng. Bóng trôi sang giữa đến chỗ của Jovetic vừa băng lên, tiền đạo người Montenegro dễ dàng sút tung lưới trống gia tăng cách biệt. 1 phút sau Negredo băng xuống đối mặt với thủ thành của Southampton nhưng anh dứt điểm không thành công, tỉ số dừng lại ở 4-1.
 
 

Đội hình thi đấu
 
Man City (4-2-3-1): Hart 6, Zabaleta 5.5, Kompany 6, Demichelis 5.5, Kolarov 6.5, Navas 6, Fernandinho 5 (Garcia, 45, 6), Toure 6, Nasri 6.5, Silva 7.5 (Jovetic, 77, 6), Dzeko 7 (Negredo, 65, 5.5).

 

Southampton (4-5-1): Gazzaniga 4.5, Chambers 5.5, Fonte 4.5, Lovren 6, Shaw 5.5, Cork 6 (Wanyama, 80, 5.5), Schneiderlin 6, S. Davis 5.5 (Gallagher, 75, 6), Lallana 6.5, Rodriguez 6 (Ward-Prowse 26, 6), Lambert 6
 

Bảng xếp hạng Premier League 2013/14

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

72

33

22

6

5

65-24

2

FC Liverpool

71

32

22

5

5

88-39

3

Manchester City

70

31

22

4

5

84-29

4

FC Arsenal

64

32

19

7

6

56-37

5

Everton

60

31

17

9

5

49-31

6

Manchester United

57

33

17

6

10

56-38

7

Tottenham Hotspur

56

32

17

5

10

40-44

8

FC Southampton

48

33

13

9

11

50-44

9

Newcastle United

46

33

14

4

15

38-51

10

Stoke City

40

33

10

10

13

37-48

11

West Ham United

37

32

10

7

15

36-42

12

Hull City

36

33

10

6

17

34-40

13

Aston Villa

34

32

9

7

16

35-48

14

Crystal Palace

34

32

10

4

18

23-39

15

Swansea City

33

33

8

9

16

45-49

16

West Bromwich Albion

32

32

6

14

12

37-48

17

Norwich City

32

33

8

8

17

26-52

18

FC Fulham

27

33

8

3

22

33-74

19

Cardiff City

26

33

6

8

19

29-64

20

AFC Sunderland

25

30

6

7

17

28-48

Phù Sa