1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU thắng tưng bừng 5 “sao” tại sân Leverkusen

(Dân trí) - Được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên không ai có thể ngờ được rằng MU lại giành kết quả tốt đến thế trên sân của Leverkusen. Nhờ chiến thắng 5-0 này, MU đã chính thức giành vé đi tiếp.

 

Việc MU tiếp tục giành chiến thắng trên sân của Leverkusen cũng không phải việc gây sốc, nhưng quả thật thắng tới 5 bàn không gỡ thì quá ngạc nhiên. Đội bóng đến từ xứ sương mù đã được dự báo sẽ có một trận đấu vô cùng khó khăn tại Bay Arena trong khi lực lượng lại bị thiếu hụt, nhưng thật không ngờ, đây lại trở thành trận đấu tốt nhất của MU dưới thời David Moyes.

 
Chiến thắng hoành tráng của MU tại BayArena
Chiến thắng hoành tráng của MU tại BayArena
 

Lượt 5 vòng bảng

Champions League

Thứ 3, 26/11/2013

Zenit 1-1 Atletico

Thứ 4, 27/11/2013

Basel 1-0 Chelsea

S.Bucuresti 0-0 Schalke

Arsenal 2-0 Marseille

B.Dortmund 3-1 Napoli

Celtic 0-3 AC Milan

Ajax 2-1 Barcelona

Porto 1-1 Austria Wien

CSKA 1-3 Bayern Munich

Thứ 5, 28/11/2013

Man City 4-2 V.Plzen

Leverkusen 0-5 Man United

Shakhtar 4-0 Real Sociedad

Real Madrid 4-1 Galatasaray

Juventus 3-1 Copenhagen

Anderlecht 2-3 Benfica

PSG 2-1 Olympiakos

Thực tế MU khởi đầu với sức ép khá lớn từ phía đội chủ nhà, hàng thủ của đội bóng này cũng đã phải hoạt động rất vất vả để giữ sạch mành lưới. Điểm nhấn tạo nên chiến thắng đậm cho đội khách chính là khả năng tận dụng cơ hội tốt của MU, đội bóng này đã khai thác triệt để khả năng phòng thủ yếu kém của đội chủ nhà để hạ gục họ.

 

Sau chỉ 30 phút, “Quỷ đỏ” đã dẫn trước 2 bàn, điều đó giúp họ thoải mái về tinh thân và dần lấy lại thế trận, đồng thời dồn đối phương vào thế rượt đuổi với áp lực tâm lý bị đè nặng. Sang hiệp 2, MU đã chơi tốt hơn hẳn đối thủ và 3 bàn thắng là thành quả của một lối chơi lấn lướt hơn. Khi có thêm bàn thắng, MU cũng đã khiến Leverkusen và có thể nói sau bàn thứ 3, đối thủ của họ đã bị vỡ trận.

 

Chiến thắng này giúp MU giành 11 điểm sau 5 lượt đấu và gần như chắc chắn sẽ đứng đầu bảng, do lượt cuối họ được thi đấu trên sân nhà (chỉ cần hòa). Trong khi trận thua bạc nhược này khiến Leverkusen mất vị trí nhì bảng vào tay Shakhtar (8 điểm), đội có chiến thắng hoành tráng 4-0 trước Real Sociedad. Tuy nhiên cửa đi tiếp của sẽ vẫn mở rộng với đại diện nước Đức, do lượt cuối Shakhtar phải thi đấu trên sân MU.

 

Cửa để đội bóng Ukraina thắng tại Old Trafford không cao dù đội chủ nhà đã có vé, cho nên nếu thắng được Sociedad có thể Leverkusen sẽ giành vé đi tiếp, nhưng rõ ràng họ đang rơi vào thế bị động và khả năng phải xuống chơi ở Europa League cũng có khả năng xảy ra với đội bóng này. Tất cả những điều đang khiến C ĐV Leverkusen đang cảm thấy bất an này đều xuất phát từ trận thua tai hại trước MU vừa diễn ra.
 
MU kiểm soát lối chơi tốt hơn hẳn các cầu thủ Leverkusen
MU kiểm soát lối chơi tốt hơn hẳn các cầu thủ Leverkusen
 

Bước vào trận đấu, các cầu thủ Leverkusen chủ động dâng cao tấn công, tuy nhiên hàng thủ của MU đã chơi tập trung để ngăn chặn tốt các đợt lên bóng của đối phương tiếp cận khung thành De Gea. Phút 16, cơ hội đầu tiên của trận đấu được tạo ra cho MU, Nani nhận bóng trong vòng cấm địa, tiền vệ người Bồ Đào Nha có đủ khoảng trống và thời gian xử lý, anh dứt điểm kỹ thuật đưa bóng nhằm vào góc cao bên phải cầu môn, tuy nhiên bóng lại đi vọt xà.

 

4 phút sau Leverkusen có câu đáp trả , Kiessling đi bóng xuyên phá ở trung lộ, anh đi qua hàng loạt cầu thủ của MU, tiếc rằng khi dứt điểm tiền đạo của đội chủ nhà mất đà và cú sút của anh đưa bóng đập chân Evans nảy ra ngoài. 2 phút sau, MU bất ngờ mở tỉ số. Kagawa phát động phản công từ giữa sân, anh chuyền cho Giggs rồi bóng đến với Rooney ở bên trái, tiền đạo của MU đã tạt bóng hướng đến Kagawa nhưng bóng hơi sâu và vô tình tạo cơ hội cho Valencia, tiền vệ cánh phải của MU đệm bóng gần cột dọc phải rất dễ dàng.

 

Bàn thắng mở tỉ số giúp các cầu thủ MU giảm tải được rất nhiều áp lực, và vận may đã mỉm cười với họ ở phút 30 khi có bàn nhân đôi cách biệt. Từ quả phạt cách khung thành khoảng 30m chếch hẳn về bên trái, Rooney treo bóng vào vòng cấm địa, Spahic nhảy lên tranh chấp bóng bổng cùng với Smalling vô tình đã đốt lưới nhà, bóng sượt đỉnh đầu cầu thủ này rồi chui thẳng vào góc cao bên phải khung thành.

 

Hai bàn thắng giúp các cầu thủ MU thảnh thơi tập trung cho thế trận phòng thủ phản công, trong khi đó bị thủng lưới 2 bàn sau 8 phút khiến các cầu thủ Leverkusen bối rối, họ chơi không tồi trước MU nhưng hiệu quả thì lại rất trái ngược. Áp lực đổ dồn vào các đôi chân của đội chủ nhà khiến họ tấn công ngày càng thêm bế tắc, kể cả sau 15 phút nghỉ giải lao được huấn luyện viên “điều chỉnh”.

 
Evans cũng đã đóng góp một bàn thắng cho MU

Evans cũng đã đóng góp một bàn thắng cho MU
 

Phút 65, lại từ một tình huống cố định khiến đội chủ nhà bị thủng lưới, lần này từ quả phạt góc bên phải, Giggs treo bóng vào trong Evra chiến thắng hai cầu thủ theo kèm để đánh đầu, cú dứt điểm của anh cũng không tốt và vô tình trở thành đường chuyền bóng cho Rooney đang đứng giữa cầu môn. Cách vạch vôi chỉ chừng 3m, Rooney sút luôn nhưng thủ thành Leno đã cản lại được, tuy nhiên Evans đã có mặt kịp thời để sút bồi nâng tỉ số lên 3-0.

 

Bàn thua thứ 3 khiến các cầu thủ Leverkusen mất hết tinh thần chiến đấu, thậm chí họ còn lép vế trước MU. Đến phút 77, cũng từ một đường phá bóng sai của đội chủ nhà, Kagawa có bóng ở đấu vòng cấm địa, anh tỉa cho Rooney lao xuống. Thủ thành Leno băng ra và Rooney có pha lốp bóng qua đầu đối phương, cú dứt điểm của anh hơi lệch, bóng chếch về trái cầu môn nhưng Smallings đã có mặt rất đúng lúc đúng chỗ để sút tung lưới trống đưa tỉ số thành 4-0.

 

Phút 83, MU phản công đơn giản, và đáng ra tỉ số đã phải được gia tăng cho đội khách. Anderson có bóng đối mặt với thủ thành Leno, ở giữa vòng cấm nhưng anh lại sút chéo góc đưa bóng ra ngoài, tiền vệ người Brazil cũng có thêm sự lựa chọn trong tình huống này, chỉ cần một cú chuyền nhẹ sang cho Rooney đang đứng một mình bên phải thì cơ hội ăn bàn của MU sẽ rất cao.

 

Nhưng cũng không phải tiếc nuối nhiều, đến phút 88 Giggs vảy bóng từ giữa sân cho Nani cơ hội, lần này tiền vệ người Bồ Đào Nha đã đón được bóng, anh vượt qua cả thủ thành Leno rồi tung cú vảy má đưa bóng vào lưới nâng tỉ số lên 5-0. Cơ hội ghi bàn danh dự cho đội khách đến ở phút 90, Kiessling dùng ngực làm tường đỡ bóng lại cho Derdiyok băng lên dứt điểm ở đầu vòng cấm địa, bóng đập chân hậu vệ MU đổi hướng, nhưng thủ thành De Gea đã phản xạ tuyệt vời để giúp MU có chiến thắng 5 “sao” trọn vẹn.

 

 

Đội hình thi đấu

 

Bayer Leverkusen: Leno 6; Donati 6, Spahic 5, Omer Toprak 6, Can 6; Bender 5 (Kohr 81), Reinartz 7 (Hegeler 70, 6); Rolfes 7, Castro 6, Son Heung-min 7, (Derdiyok 70, 6); Kiessling 6.

 

Manchester United: De Gea 7; Smalling 5, Ferdinand 6, Evans 6, Evra 6 (Buttner 70, 6); Jones 7, Giggs 6; Valencia 7, (Young 80), Kagawa 7, Nani 6; Rooney 8 (Anderson 80).
 
Phù Sa