1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

0h30, 12/01/2014, SVĐ Old Trafford

MU - Swansea: Còn có thể tệ hơn không?

(Dân trí) - 3 trận thua liên tiếp với cùng tỉ số 1-2 trong năm 2014 đang kéo MU xuống tận cùng của nỗi thất vọng, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của sự tuyệt vọng. Có một câu hỏi được đặt ra dành riêng cho Moyes: MU còn có thể tệ hơn không?

Kể từ ngày đặt chân tới Old Trafford để tiếp quản lại “công trình thế kỉ” mang tên MU từ tay Sir Alex, David Moyes cũng đã trải qua không ít thời khắc khó khăn. Tuy nhiên, những ngày đầu năm 2014 này mới là giai đoạn thê thảm nhất dành cho người đàn ông 50 tuổi đến từ Scotland.

MU đang tụt xuống đáy của nỗi thất vọng…
MU đang tụt xuống đáy của nỗi thất vọng…
 

Vòng 21 Premier League

Thứ 7, 11/1/2014

Hull - Chelsea 19h45

Cardiff - West Ham 22h

Southampton - West Brom

Tottenham - Crystal Palace

Everton - Norwich

Fulham - Sunderland

Chủ nhật,12/1/2014

Man United - Swansea 0h30

Newcastle vs Man City 21h05

Stoke - Liverpool 23h10

Thứ 3, 14/1/2014

Aston Villa - Arsenal 3h00

Bởi lẽ, MU đã ngã ngựa liền 3 trận ở 3 đấu trường khác nhau (Premier League, cúp FA và League Cup - lượt đi) với cùng tỉ số 1-2. Không có gì phải nghi ngờ khi cho rằng, “Quỷ đỏ” đang chạm tới đáy của thất vọng, điều mà dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng các Manucians vẫn khó chấp nhận nổi.

Cần nhớ thêm rằng, cả 3 đối thủ mà MU vừa thúc thủ vừa qua đều đang trải qua chuỗi trận cũng rất kém cỏi. Những cái tên bắt CLB giàu truyền thống nhất nước Anh ngậm đắng là ai: là một Tottenham mà “vị tướng” mới Tim Sherwood còn ngồi chưa ấm chỗ, một Swansea 7 trận liền không thắng và một Sunderland đội sổ ở Premier League.

Tệ hại hơn, nỗi thất vọng đó hoàn toàn có nguy cơ chuyển thành sự tuyệt vọng nếu MU lại tiếp tục thua trận dưới tay Swansea đêm nay. Đừng nói điều đó không thể xảy ra, đơn giản là vì trong chuỗi ngày chỉ biết “thua và thua” của MU vừa qua, chính thầy trò Michael Laudrup cũng góp dấu giày vào.

Vậy cuộc so tài tại Old Trafford sắp tới sẽ là cơ hội cho các nhà ĐKVĐ Premier League rửa hận thất bại ở cúp FA hay là thầy trò David Moyes lại “thêm một lần đau”? Một cảm giác rất rõ ràng sẽ hiển hiện trong đầu các CĐV MU sau câu hỏi này: chiến thắng là điều họ mong chờ song chẳng thể an tâm nổi.

…thậm chí nỗi tuyệt vọng có thể bao trùm Old Trafford nếu Moyes không “vụt sáng” vào lúc này
…thậm chí nỗi tuyệt vọng có thể bao trùm Old Trafford nếu Moyes không “vụt sáng” vào lúc này

Ngẫm lại thời điểm cách đây 5 tháng, khi David Moyes chính thức dẫn dắt MU trận đầu tay ở Premier League với một thắng lợi hoành tráng 4-1 ngay tại Liberty, thật khó ngờ rằng tới trận lượt về ở Old Trafford, mọi thứ lại xoay chuyển chóng mặt như thế.

Cũng thật bất ngờ khi “nhà hát của những giấc mơ” lại trở thành nơi chuyên môn mang tới “ác mộng” cho MU với 4/6 trận gần nhất tại đây nhuốm màu trắng tay. Đến nỗi, thay mặt Michael Laudrup, “phó tướng” Morten Wieghorst còn đăng đàn khẳng định rằng giờ đây Swansea chẳng sợ gì “tổ Quỷ” nữa.

Đêm nay, MU vẫn tiếp tục thiếu vắng song sát Robin Van Persie - Wayne Rooney, đồng nghĩa với việc người hâm mộ sẽ đỏ cả mắt nếu muốn tìm một ngôi sao có thể quyết định số phận trận đấu hộ David Moyes. Nói cách khác, đây là thời điểm cựu “thuyền trưởng” Everton cần thể hiện biệt tài “liệu cơm gắp mắm” và phát huy lối chơi tập thể như 11 năm làm việc ở Goodison Park để kéo MU đi lên.

Swansea hay bất kì CLB nào ở nước Anh giờ cũng đủ sức tạo nên bất ngờ tại “nhà hát”
Swansea hay bất kì CLB nào ở nước Anh giờ cũng đủ sức tạo nên bất ngờ tại “nhà hát”

Xét cho cùng, nhiều Manucians và cả ban lãnh đạo MU đã có lần phát đi thông điệp với ngụ ý rằng: họ sẵn sàng để mùa giải này trở thành “thứ vứt đi”, nhưng với điều kiện là David Moyes cần chứng tỏ rằng ông đủ khả năng xây dựng một “đế chế” mới ở Old Trafford.

Cho tới lúc này, vế một của mệnh đề trên (một mùa giải đáng quên) đang dần trở thành sự thật nhưng dấu hiệu của một “Fergie mới” thì lại chưa thấy đâu. Nếu MU còn có thể tệ hơn nữa thì có lẽ, Old Trafford và bản hợp đồng dài hạn 6 năm không phải là thứ thích hợp dành cho Moyes nữa rồi…

Đội hình dự kiến:
 
Nguyễn Huy
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Arsenal

45

20

14

3

3

39-18

2

Manchester City

44

20

14

2

4

57-23

3

FC Chelsea

43

20

13

4

3

38-19

4

FC Liverpool

39

20

12

3

5

46-23

5

Everton

38

20

10

8

2

32-19

6

Tottenham Hotspur

37

20

11

4

5

24-25

7

Manchester United

34

20

10

4

6

33-24

8

Newcastle United

33

20

10

3

7

29-25

9

FC Southampton

27

20

7

6

7

26-23

10

Hull City

23

20

6

5

9

22-25

11

Aston Villa

23

20

6

5

9

19-25

12

Stoke City

22

20

5

7

8

19-30

13

Swansea City

21

20

5

6

9

26-28

14

West Bromwich Albion

21

20

4

9

7

23-27

15

Norwich City

20

20

5

5

10

17-33

16

FC Fulham

19

20

6

1

13

21-42

17

Cardiff City

18

20

4

6

10

15-32

18

Crystal Palace

17

20

5

2

13

13-29

19

West Ham United

15

20

3

6

11

19-30

20

AFC Sunderland

14

20

3

5

12

15-33

Nguyễn Huy