21h, 26/10/2013, SVĐ Old Trafford

MU - Stoke City: Trong hơi thở của Rooney

(Dân trí) - Trận đấu với Stoke City đến vào một dịp đặc biệt với Wayne Rooney khi chỉ 2 ngày trước đó, “gã Shrek” đã kỉ niệm sinh nhật lần thứ 28. Và MU sẽ phải cậy nhờ rất nhiều vào đôi chân và cái đầu của Rooney cho đêm nay lẫn hành trình ở phía trước.

Chưa bao giờ trong nhiều năm qua, niềm vui ở Old Trafford lại trở nên xa xỉ với các Manucians đến thế. Đi kèm với thành tích tồi tệ về mặt kết quả, cả những màn trình diễn của “Quỷ đỏ” cũng rất kém thuyết phục kể từ ngày David Moyes tiếp quản “ấn kiếm”.

MU chơi rất kém thuyết phục dưới triều đại David Moyes
MU chơi rất kém thuyết phục dưới triều đại David Moyes

Như cái cách MU để Southampton cầm chân ngay tại “nhà hát” ở vòng trước vậy. Không những để mất điểm, chuyện David Moyes chủ động lui quân nhằm bảo toàn tỉ số mong manh 1-0 trước một đối thủ như Southampton rõ ràng chẳng phải là phong thái của một nhà vô địch.

Đó có lẽ là thói quen mà Moyes còn lưu giữ trong 11 năm làm việc tại Everton - một CLB tầm trung của nước Anh. Thế nhưng, đây là MU và một nhà ĐKVĐ không cần (cũng như không nên) sử dụng phương án đó khi mà thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều thuộc về họ.

Để rồi, quyết định hèn nhát của ông thầy người Scotland đã phải trả giá bằng bàn thua ngay phút 89. 2 điểm bị tuột mất ngày hôm ấy chỉ ra rằng Moyes ở thời điểm hiện tại đang phải gồng mình lên trước “sóng dữ” tại Old Trafford để tìm ra những chiến thắng dù với cách biệt tối thiểu.

Trước Stoke City đêm nay, nhiều khả năng MU sẽ dễ đá hơn bởi nếu so với Southampton, phong độ của thầy trò Mark Hughes đang kém hơn nhiều. Mùa này, Stoke cũng đang ngụp lặn ở vị trí thứ 16 với 8 điểm sau 8 trận.

May mắn khi Stoke vốn là một miếng mồi ngon của “Quỷ đỏ”
May mắn khi Stoke vốn là một miếng mồi ngon của “Quỷ đỏ”

Có một thống kê đáng kinh ngạc rằng xưa nay, MU chưa bao giờ thua The Potters ở Premier League. Thậm chí, trong 10 cuộc đối đầu gần đây nhất, “Quỷ đỏ” đã thắng tới 9 và chỉ để Stoke City kiếm điểm đúng 1 lần.

Tuy nhiên, sau những gì xảy ra từ đầu mùa như trước West Brom (thua 1-2) hay Southampton, MU tuyệt đối không thể chủ quan. Stoke đã không còn duy trì được sự khó chịu như dưới thời Tony Pulis song lối đá rắn thường thấy của họ hoàn toàn có thể đưa tới kết quả hòa tại Old Trafford.

Trong bối cảnh đó, MU sẽ phải cậy nhờ vào khoảng khắc tỏa sáng từ những ngôi sao mà đặc biệt là Wayne Rooney để giải quyết Stoke. 2 ngày trước, “gã Shrek” đã kỉ niệm ngày sinh lần thứ 28 của mình, một cột mốc đáng nhớ của cuộc đời cầu thủ bởi đó là cái tuổi “chín” nhất trong sự nghiệp.

Rooney sẽ là cứu cánh cho phong độ tệ hại của MU tại Premier League mùa này?
Rooney sẽ là cứu cánh cho phong độ tệ hại của MU tại Premier League mùa này?

Từ đầu mùa, Rooney mới ghi 3 bàn (cộng thêm 2 đường kiến tạo khác) nhưng chắc chắn, chân sút người Anh chính là hạt nhân sáng giá nhất trong lối chơi của “Quỷ đỏ”. Khi mà Van Persie không còn “nổ súng” đều đặn như mùa trước, Adnan Januzaj vẫn còn quá trẻ để đặt vào anh cả núi kì vọng, Rooney phải chứng tỏ được vai trò đầu tàu của mình tại Old Trafford.

Thực ra, Stoke vốn cũng không phải là đối thủ ưa thích của “số 10” khi sau 5 trận trực tiếp chạm trán The Potters, Rooney chỉ ghi được 2 bàn. Có điều, tất cả 5 trận có sự tham gia của Rooney, MU đều toàn thắng Stoke. Đêm nay sẽ là lần thứ 6?

Đội hình dự kiến:
 
Nguyễn Huy


Nguyễn Huy