1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU lo hàng thủ, Man City “mệt” hàng công

(Dân trí) - Hai đội bóng thành Manchester đang lo lắng về vấn đề lực lượng trước những trận đấu quan trọng cuối tuần này khi MU nhiều khả năng sẽ mất trung vệ thép Rio Ferdinando còn Man “xanh” cần phải để Robinho nghỉ ngơi.

Theo tiết lộ của HLV đội tuyển Anh Fabio Capello, Rio Ferdinand đã dính chấn thương sau khi tham dự trận đấu vòng loại World Cup 2010 với Ukraina. Dù nhà cầm quân người Ý không nêu cụ thể tình trạng của Ferdinand nhưng nhiều khả năng trung vệ của MU bị tái phát chấn thương cơ háng trước đây. Bởi vậy, khả năng ra sân của cựu hậu vệ West Ham vào cuối tuần này gặp Aston Villa hiện còn bỏ ngỏ.


MU lo hàng thủ, Man City “mệt” hàng công - 1

Rio Ferdinand tái phát chấn thương khi
làm nghĩa vụ quốc tế cùng ĐT Anh



Được biết, ngôi sao phòng ngự 30 tuổi này sẽ được các bác sĩ CLB tiến hành kiểm tra để xem xét liệu anh có đủ thể lực ra sân không. Nếu Rio Ferdinand không thể xung trận thì đó sẽ là thiệt thòi không nhỏ với MU bởi nhà ĐKVĐ sẽ không có cả cặp trung vệ chính thức do Nemanja Vidic vẫn trong thời gian thụ án treo giò 2 trận.

 

Cuộc đọ sức với Aston Villa vào Chủ nhật này tại Old Trafford mang ý nghĩa quan trọng với MU bởi nếu không giành chiến thắng, thày trò Alex Ferguson nhiều khả năng sẽ bị Liverpool “soán ngôi” khi mà The Kop đang có phong độ cực cao và đối thủ của họ chỉ là Fulham.

 
MU lo hàng thủ, Man City “mệt” hàng công - 2

Robinho (phải) đã cày ải quá nhiều và cần được nghỉ ngơi


Trong khi MU đang gặp khó khăn ở hàng thủ thì “người hàng xóm” Manchester City lại có chút vấn đề ở hàng công trước chuyến hành quân tới sân Emirates của Arsenal. HLV Mark Hughes cho biết ông sẽ để ngôi sao người Brazil Robinho trên ghế dự bị do tiền đạo này cần phải nghỉ ngơi sau khi trở về từ ĐTQG.

 

“Robinho không yêu cầu được nghỉ ngơi nhưng tôi biết cậu ấy cần phải có thời gian phục hồi thể lực”, Mark Hughes phát biểu trên The Guardians. “Robinho đã phải cày ải quá nhiều ở mùa này và nên nhớ rằng, đây mới là mùa giải đầu tiên của cậu ấy tại Premier League, giải đấu khắc nghiệt và đòi hỏi thể lực nhiều nhất thế giới”.
 
HN