1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU: Khi cơ hội quật đổ Man City đã đến

(Dân trí) - Mọi thứ đang diễn ra quá thuận lợi cho thầy trò Sir Alex khi “gã hàng xóm” Man City bất ngờ đánh rơi 2 điểm trước Sunderland. Và khi con đường đến với chức VĐQG thứ 20 đang trải đầy hoa hồng như vậy, thật khó tin nếu họ không thể tận dụng được nó.

Roberto Mancini đã từng đăng đàn phát biểu rằng ông cùng các học trò vốn chưa quen với áp lực cực lớn của giai đoạn nước rút đến ngôi vương tại Premier League. Tuy nhiên, có lẽ ngay bản thân chiến lược gia người Italia cũng chẳng ngờ nổi cái sức ép đó lại khủng khiếp đến như vậy.

Chính điều đó đã khiến Man City của ông đánh rơi đến 7 điểm chỉ trong 4 trận gần nhất trong khi MU giành trọn vẹn cả 4 chiến thắng. Hụt bước tại hiểm địa Liberty của Swansea, giật lại 1 điểm đầy khó nhọc trước Stoke và Sunderland, The Citizens đang sống trong những ngày tháng khó khăn nhất của mình ở mùa giải này.

MU: Khi cơ hội quật đổ Man City đã đến

Nếu như Man City liên tục đánh rơi điểm số…
 

Còn ở Old Trafford, câu chuyện lại diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Kinh nghiệm dày dặn trong những cuộc đua đường trường của đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh quả thực đã nâng bước họ rất nhiều. Nếu đêm mai Rooney cùng các đồng đội tiếp tục giữ vững phong độ ấn tượng như thời gian qua thì cách biệt mà MU tạo ra trước Man City sẽ lên đến 5 điểm, một lợi thế rất lớn khi Premiership chỉ còn 7 vòng đấu nữa là kết thúc.

Làm khách tại Ewood Park của một Blackburn đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng chưa hẳn đã là một chướng ngại vật dễ dàng đối với “Quỷ đỏ”. Đơn giản bởi một kẻ đã bị dồn vào đường cùng luôn rất đáng sợ, như đội bóng có biệt danh này “hoa hồng” này chẳng hạn.

Thêm nữa, MU hẳn còn thấm thía những bài học đắt giá với 2 trận hòa trong các chuyến hành quân đến Ewood Park 2 mùa gần đây. Cũng chính Blackburn đã phá hỏng bữa tiệc sinh nhật lần thứ 70 của Sir Alex ngay tại Old Trafford ngày 31/12/2011 bằng thắng lợi bất ngờ nhưng xứng đáng với tỉ số 3-2.

Dù vậy, vẫn thật khó tin nếu các nhà ĐKVĐ lại bỏ lỡ “thiên thời” hiện nay để tìm được cho mình một kết quả thuận lợi trước thầy trò Steve Kean. Hàng công với tam tấu Rooney – Chicharito – Welbeck đều đang đạt phong độ cao cộng thêm sự hỗ trợ đắc lực đến từ ngòi nổ Valencia và khả năng điều tiết hoàn hảo từ Paul Scholes, chừng đó đã là đủ để người Manchester tự tin trước Blackburn.
 
MU: Khi cơ hội quật đổ Man City đã đến

… thì thầy trò Sir Alex vẫn chứng tỏ được bản lĩnh và sự lão luyện của mình

Giả sử mọi chuyện diễn ra đúng như dự kiến và MU có được 3 điểm trọn vẹn tại Ewood Park, không quá khi khẳng định rằng cánh cổng đến “thiên đường thứ 20” đã mở toang với họ. Sau đây 1 tuần, nếu như “Quỷ đỏ” chỉ phải tiếp các vị khách QPR trên thánh địa Old Trafford thì Man City lại đứng trước một thách thức rất lớn với trận đại chiến cùng Arsenal tại Emirates.

Đúng vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải, những sự khác biệt rõ rệt giữa hai nửa “Xanh – Đỏ” thành Manchester đã được phơi bày ra ánh sáng. Man City có thể là một tập hợp của nhiều ngôi sao sáng chói, nhưng để tạo thành khối thống nhất và đầy bản lĩnh như MU vẫn là chuyện họ chưa thể làm được.

Lịch sử của giải đấu cao nhất nước Anh kể từ ngày được đổi tên thành Premier League (mùa giải 1992/1993) đã chứng kiến MU lên ngôi đến 12 lần. Xuyên suốt tiến trình đó, Sir Alex luôn đóng một vai trò rất quan trọng trong thành công của MU và những gì đã diễn ra cho đến thời điểm này của mùa giải lại tiếp tục chứng minh sự lão luyện của “ông già gân”.
 
MU: Khi cơ hội quật đổ Man City đã đến

Gió đã đổi chiều và lợi thế giờ lại nghiêng về nửa “Đỏ” thành Manchester
 

Không may mắn như người đồng nghiệp Roberto Mancini để sở hữu một lực lượng cực kì hùng hậu và chất lượng, đã vậy bệnh viện tại Old Trafford còn phải liên tục mở cửa để tiếp nhận các “thương binh” mới song Fergie vẫn khéo léo xoay sở, “chắp vá” để giúp MU vững bước.

Lúc này, có lẽ không ít CĐV Man City chỉ còn biết chắp tay nguyện cầu rằng kình địch cùng thành phố sẽ liên tục xảy chân trong 8 trận đấu còn lại. Tuy nhiên, một khi đã không tự định đoạt được số phận của mình thì chỉ có may mắn thôi vẫn là chưa đủ để tạo nên điều kì diệu cho The Citizens.

Thậm chí, kể cả ưu thế về hiệu số bàn thắng – bại mà Roberto Mancini đã từng rất tự tin giờ cũng dần biến mất (75-25 so với 74-27 của MU). Một khi cờ đã đến tay, đêm nay tại Ewood Park, hãy tin rằng bầy “Quỷ đỏ” sẽ chẳng để lỡ thời cơ để tạo nên một bước ngoặt lớn trong cuộc đua song mã cùng “gã hàng xóm ồn ào”.

GK