1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

22h, 5/5/2013, SVĐ Old Trafford

MU - Chelsea: Đừng hy vọng MU “buông súng”

(Dân trí) - Mặc dù MU đã hết mục tiêu ở mùa giải năm nay, nhưng Chelsea chẳng hy vọng nhà tân vô địch buông ở trận đấu đêm nay tại Old Trafford, một trận cầu mà Chelsea đang rất cần 3 điểm để đòi lại vị trí thứ 3 vừa rơi vào tay Arsenal...

Việc Arsenal giành chiến thắng trước QPR và leo lên vị trí thứ 3 khiến Chelsea chẳng mấy vui, bởi giờ đây đội bóng cùng thành phố đã hơn họ 2 điểm và nếu đêm nay thầy trò Benitez không chiến thắng tại Old Trafford thì họ sẽ vẫn giậm chân ở vị trí thứ 4. Mọi chuyện còn mệt mỏi hơn với Chelsea khi mà đêm qua Tottenham cũng thắng và lên cùng có 65 điểm như The Blues.

 
Chelsea cần 3 điểm để đòi lại vị trí thứ 3 từ tay Arsenal
Chelsea cần 3 điểm để đòi lại vị trí thứ 3 từ tay Arsenal
 

Nên nếu không thể giành trọn điểm từ tay “Quỷ đỏ” thì đến giữa tuần này, Chelsea sẽ phải bước vào trận đấu rất căng thẳng với Tottenham (đá bù). Dường như trận đấu đó sẽ là trận quyết định cho việc đội bóng nào sẽ lọt vào tốp 4 của mùa giải năm nay. Dù có sân nhà tiếp Tottenham, nhưng lợi thế của Chelsea không nhiều và để giảm tải áp lực về việc đeo bám của đối thủ thì chí ít đêm nay Chelsea phải có điểm trên sân của MU.

 

Vòng 36 Premier League

Thứ bảy, 4/5/2013

QPR 0-1 Arsenal

Fulham 2-4 Reading

Tottenham 1-0 Southampton

West Brom 2-3 Wigan

Norwich 1-2 Aston Villa
Swansea 0-0 Man City

West Ham 0-0 Newcastle
Chủ nhật, 5/5/2013
Liverpool - Everton 18h30
MU - Chelsea 22h
Thứ ba, 7/5/2013
Sunderland - Stoke 2h

Các cổ động viên của Chelsea đang rất kỳ vọng MU sẽ buông ở trận đấu đêm nay. Với thầy trò Alex Ferguson, họ đã hết động lực để phấn đấu. “Quỷ đỏ” đã vô địch từ cách đây gần 2 tuần, họ cũng không còn cơ hội bắt kịp điểm số kỷ lục của Chelsea sau trận hòa trên sân Arsenal ở vòng đấu trước. Ngay bản thân cầu thủ cũng không còn mục tiêu, Van Persie đang có 25 bàn thắng, anh hơn người xếp thứ 3, Gareth Bale 5 bàn.

 

Do người đang xếp thứ nhì (23 bàn), Luis Suarez đã phải kết thúc mùa giải sớm sau án treo giò 10 trận nên gần như Van Persie sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới, bởi giải cũng chỉ còn 2 vòng đấu nữa là khép lại (với MU là 3 trận, tính cả trận đêm nay). Vì không còn mục tiêu quan trọng nào để phấn đấu, nên đội chủ sân Old Trafford sẽ chỉ thi đấu với mục đích duy nhất là để cống hiến cho khán giả.

 
MU
MU đã hết mục tiêu phấn đấu ở mùa giải năm nay
 

Tuy nhiên, ngay cả khi “Quỷ đỏ” không còn cần điểm số, hay Van Persie cũng chẳng quá quan trọng việc gia tăng thêm số bàn thắng thì cũng không có chuyện MU thả cửa cho Chelsea ở trận chiến đêm nay. Trước hết, MU là một đội bóng lớn, họ được thi đấu trên sân nhà và áp lực thắng thua chỉ là con số không.

 

MU có hàng trăm triệu CĐV trên khắp thế giới, chắc chắn không một người hâm mộ nào lại muốn chứng kiến đội bóng mình yêu mến gặp thất bại dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì cần duy trì hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ nên các học trò của Alex Ferguson vẫn phải miệt mài thi đấu đêm nay. Và do MU đã không còn phải thi đấu ở mặt trận nào khác nên họ có thể hoàn toàn bung hết sức.

 

Thêm một lý do nữa cũng khiến các cầu thủ MU sẽ không buông là một số vị trí của đội bóng đang rất lung lay. Từ Rooney, Nani, Anderson… đều đang dính nhiều tin đồn sẽ phải rời MU. Thành thật mà xét thì các cầu thủ này thời gian qua chưa có phong độ tốt (tất nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau), nhưng dù lý do là gì thì các trận đấu cuối mùa cũng là cơ hội ít ỏi còn lại để họ chứng minh giá trị bản thân trong mắt HLV Feruson.

 
Chelsea đang mệt mỏi về thể xác, nhưng hưng phấn về tinh thần
Chelsea đang mệt mỏi về thể xác, nhưng hưng phấn về tinh thần
 

Đối với Chelsea, đội bóng này vừa trải qua vòng bán kết Europa League căng thẳng với Basel. Mặc dù cũng đã có ý giữ chân cho một số trụ cột cho trận đấu đêm nay, nhưng đoàn quân của Benitez vẫn khá mệt mỏi sau quãng thời gian dài chinh chiến với cường độ dày đặc 3-4 ngày/trận, thậm chí có đợt họ chỉ nghỉ chưa đầy 2 ngày đã phải thi đấu.

 

Tất nhiên để làm khách và phải thắng trên sân của MU là nhiệm vụ khó, điều đó phục thuộc vào việc đối thủ của họ chơi quyết tâm đến mức nào. Về phía đội hình, trận đấu này Mata sẽ trở lại và Benitez cũng đang rất hy vọng, sau khi đội bóng của ông giành được quyền vào dự chung kết Europa League thì các cầu thủ sẽ thăng hoa về tinh thần và sẵn sàng cho trận chiến quan trọng cùng MU.

 

Giành chiến thắng ngay tại Old Trafford ngay ở thời điểm nào cũng là nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, cũng không cần Chelsea phải bắt buộc thắng, nhìn vào bảng xếp hạng, Chelsea đang có hiệu số tốt hơn Tottenham. Cho nên, dù sao họ vẫn có lợi thế trước đối thủ trong cuộc đua vào tốp 4 nên nếu không thắng được MU thì hòa cũng là kết quả chấp nhận được.

 

Đội hình ra sân dự kiến
 
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Manchester United
85
35
27
4
4
79-36
2
Manchester City
72
35
21
9
5
61-31
3
FC Arsenal
67
36
19
10
7
67-36
4
FC Chelsea
65
34
19
8
7
68-35
5
Tottenham Hotspur
65
35
19
8
8
61-43
6
Everton
59
35
15
14
6
52-38
7
FC Liverpool
54
35
14
12
9
67-42
8
West Bromwich Albion
48
35
14
6
15
48-47
9
Swansea City
43
35
10
13
12
43-44
10
West Ham United
43
36
11
10
15
41-49
11
Stoke City
40
35
9
13
13
31-41
12
FC Fulham
40
36
10
10
16
46-57
13
Aston Villa
40
36
10
10
16
44-65
14
FC Southampton
39
36
9
12
15
47-58
15
Norwich City
38
36
8
14
14
34-56
16
Newcastle United
38
36
10
8
18
43-66
17
AFC Sunderland
37
35
9
10
16
39-51
18
Wigan Athletic
35
35
9
8
18
42-64
19
FC Reading
28
36
6
10
20
41-67
20
Queens Park Rangers
25
36
4
13
19
29-57

Phù Sa