Mourinho khiến tất cả bật cười khi dự đoán tứ kết Euro 2020

H.Long

(Dân trí) - Khi được yêu cầu dự đoán vòng tứ kết Euro 2020, HLV Mourinho đã khiến tất cả phải bật cười vì sự hài hước của mình.

Trước thềm vòng tứ kết Euro 2020, HLV Mourinho đã đưa ra dự đoán của mình về cục diện của các cặp đấu. Trong đó, ông nhận định rằng đội tuyển Anh có thể giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, tới phần nhận định trận đấu giữa Bỉ và Italia, HLV người Bồ Đào Nha lại khiến tất cả phải bật cười.

Mourinho khiến tất cả bật cười khi dự đoán tứ kết Euro 2020 - 1

HLV Mourinho dự đoán hài hước về trận đấu giữa Bỉ và Italia.

Theo đó, ông thừa nhận buộc phải chọn Italia giành chiến thắng bởi đó là quốc gia mà ông sắp phải làm việc trong thời gian tới.

"Người đặc biệt" nhận định: "Tôi nghĩ rằng đội tuyển Anh chắc chắn sẽ có vé đi tiếp. Tôi chọn Đan Mạch trong trận đấu với CH Séc. Còn gặp Bỉ gặp Italia ư? Đó thực sự là một câu hỏi khó.

Nếu không chọn Italia, ngày mai có lẽ những người dân ở nước này sẽ giết tôi mất. Vì thế, tôi buộc phải chọn Italia vì sắp tới làm việc ở đây.

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Thụy Sĩ cũng khó dự đoán. Nhưng khi mà Xhaka không thể ra sân, tôi nghiêng về khả năng Tây Ban Nha sẽ giành chiến thắng. Tôi không nghĩ rằng Thụy Sĩ có tiếp tục tạo nên sự bất ngờ".

Mặc dù trả lời hóm hỉnh nhưng HLV Mourinho nhấn mạnh rằng ông thích lối chơi của đội tuyển Italia ở Euro 2020. Lối chơi này đã đạt tới sự cân bằng mà vô cùng đáng sợ.

Mourinho khiến tất cả bật cười khi dự đoán tứ kết Euro 2020 - 2

Ông đánh giá đội tuyển Anh sẽ lọt vào chung kết Euro 2020.

Bên cạnh đó, HLV Mourinho cũng nhấn mạnh rằng đội tuyển Anh có thể giành vé dự trận chung kết Euro 2020 khi nằm ở nhánh đấu dễ dàng.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói thêm: "Tôi nghĩ rằng đội tuyển Anh sẽ lọt vào trận chung kết Euro 2020. Bóng đá đang trở về nhà (ám chỉ nước Anh là quê hương của bóng đá). Trận chung kết sẽ thi đấu ở Wembley. Đội tuyển Anh sẽ chơi ở đó".

Theo dự kiến, HLV Mourinho sẽ tới nhận việc ở đội bóng mới AS Roma vào ngày 6/7 tới. Đây là lần đầu tiên ông trở lại làm việc ở Italia kể từ khi rời khỏi Inter vào năm 2010.