1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Một “giọt nước” nhỏ có thể cứu HLV Mourinho?

(Dân trí) - Khi bạn khát lâu ngày, một giọt nước cũng quý. Chiến thắng trước Newcastle là giọt nước như vậy. Nhưng để chinh chiến đường dài, MU cũng như HLV Mourinho không thể trông chờ vào… một giọt nước.

Những điểm sáng le lói

Mourinho rời sân Old Trafford sau khi kết thúc hiệp 1 trận đấu với Newcastle với tâm trạng nặng nề. Có lẽ, ở thời điểm ấy, ngay cả bản thân “Người đặc biệt” cũng đã hình dung ra viễn cảnh bi thảm đang chờ trước mắt mình. Đoạn đầu đài chỉ cách HLV người Bồ Đào Nha đúng 45 phút.


Có những điểm sáng le lói sau chiến thắng của MU trước Newcastle

Có những điểm sáng le lói sau chiến thắng của MU trước Newcastle

Thế nhưng, người ta luôn tìm được điều thần kỳ, tới mức không ngờ tới ở cuối đường hầm. Mourinho cũng vậy. Chẳng ai có thể ngờ được MU bệ rạc trong hiệp 1 lại “lột xác” hoàn toàn trong hiệp 2. Quỷ đỏ như thể con người khác, đầy khát khao và có khát khao sống mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Trên thực tế, không phải lúc nào tinh thần của MU cũng được thể hiện như vậy. Như ở trận đấu với West Ham, MU cũng bị dẫn trước 2 bàn ở hiệp 1 nhưng sang hiệp 2, họ gần như “buông tay chịu trói”. Hay như trận đấu với Valencia, Wolves… những người hâm mộ MU chỉ muốn tắt tivi vì những màn trình diễn nhạt nhòa.

Nhưng tới trận đấu với Newcaslte, người ta thấy kịch bản khác. Ít nhất, MU cho thấy họ muốn chiến thắng. Tinh thần chính là điểm sáng người ta có thể nhìn thấy rõ nhất. Có lẽ, đó là lần hiếm hoi, HLV Mourinho cảm nhận được sự chiến đấu từ tập thể ấy kể từ mùa giải.

Hay nói cách khác, bản năng sinh tồn của MU ở bước đường cùng đã sống dậy. Vì Mourinho, vì MU hay vì chính họ? Chẳng ai có thể biết được những ít nhất HLV Mourinho cũng trút bỏ được gánh nặng nhất định nhờ điều đó.

Một điều đáng mừng là những gương mặt bị “ghẻ lạnh” từ đầu mùa giải như Juan Mata, Martial hay Alexis Sanchez đều tỏa sáng. Đó đều là những bàn thắng đầu tiên của họ trong mùa giải này. Đặc biệt, Alexis Sanchez đã phá tan sức ép khi ghi bàn đầu tiên cho MU sau 813 phút ở Premier League.

Bên cạnh yếu tố tinh thần, người ta cũng không thể không nhắc tới điều chỉnh chiến thuật của HLV Mourinho. Đó là trận đấu hiếm hoi mà người ta thấy HLV người Bồ Đào Nha thay người xuất sắc như vậy. Hai trong số ba cầu thủ được “Người đặc biệt” tung vào sân đều ghi bàn (Juan Mata và Alexis Sanchez). Nhân tố thứ 3 là Fellaini lại để lại dấu ấn lớn.

Như cầu thủ Matt Ritchie cho rằng sự xuất hiện của Fellaini là bước ngoặt trận đấu. Việc tiền vệ người Bỉ “dọn dẹp” quá tốt khu trung tuyến khiến Newcastle không thể có thế trận tốt như hiệp 1. Ngoài ra, Fellaini còn “dọn dẹp” để nhân tố khác tỏa sáng, đó là Pogba. Trong hiệp 2 trận đấu vừa qua, Pogba đã được HLV Mourinho bố trí lùi sâu, chơi ngay phía trên cặp trung vệ MU. Chính điều này đã giúp tiền vệ người Pháp phát huy tố chất của mình, đó là khả năng chuyền dài tốt.

“MU cần đưa bóng thật nhanh lên phía trên, đó là lý do tôi kéo Pogba chơi lùi sâu để tận dụng khả năng chuyền dài của cậu ấy” - HLV Mourinho thừa nhận sau trận đấu.

MU cần hơn sự ổn định

Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là ở trận đấu tiếp theo gặp Chelsea, những người MU còn thể hiện được tinh thần cao như vậy. Liệu Alexis Sanchez có thể bùng nổ? Pogba có thể tỏa sáng trong vai trò tiền vệ kiến thiết lùi sâu? Fellaini còn dọn dẹp tốt ở khu trung tuyến?


HLV Mourinho chưa thể hướng đội bóng vào sự ổn định

HLV Mourinho chưa thể hướng đội bóng vào sự ổn định

Thực tế, nói qua cũng phải nói lại, đối thủ của MU trong trận đấu vừa qua là Newcastle, đội bóng xếp áp chót ở Premier League và chưa thể giành chiến thắng nào kể từ đầu giải. Đáng ra, MU có thể giành chiến thắng dễ dàng hơn thế rất nhiều nếu như không thi đấu quá tệ ở hiệp 1.

Vấn đề lớn nhất của MU trong nhiều năm qua (kể cả thời Van Gaal, David Moyes) vẫn là sự ổn định. Đó là điều những cựu danh thủ tâm huyết của Quỷ đỏ như Gary Neville, Paul Scholes đã nói đi nói lại nhưng nó chẳng bao giờ được cải thiện.

Tiêu biểu như mùa giải này, sau khi giành 3 chiến thắng liên tiếp trên sân khách trước Burnley, Watford và Young Boys, MU lại không thắng trong 4 trận tiếp theo đó. Điều đó khiến họ chưa bao giờ có cú bứt phá đủ mạnh ở cuộc đua giành chức vô địch Premier League trong những năm qua.

Trước hết, cần phải nhấn mạnh, vấn đề ổn định của CLB xuất phát từ thượng tầng của đội bóng BLĐ MU cũng không xây dựng chiến lược dài hơn, ổn định để phát triển. Thay vào đó, họ dồn tiền đầu tư theo hàng năm, HLV mới lại “đập đi xây lại” thành quả của HLV cũ. Do đó, ngay cả khi chi nhiều tiền, MU chưa bao giờ thấy đủ bởi họ không có bộ khung vững chắc.

Điều này khác biệt so với Chelsea hay Man City. Họ có thể sa thải HLV nhưng luôn giữ được chiến lược để phát triển. Vì vậy, nhiệm vụ của HLV mới là “vá lỗ hổng” từ người tiền nhiệm, chứ không phải “đập đi xây lại”.

Bên cạnh đó, như Louis Saha nhận định: “Quá nhiều cái tôi ở MU đang kìm hãm CLB”. Đó là hệ quả của việc chiêu mộ quá nhiều ngôi sao, trả lương quá cao của MU. HLV Mourinho (dù có cá tính lớn) nhưng không thể “điều trị” được những cái tôi như của Pogba. Thậm chí, tiền vệ người Pháp còn thẳng thừng lên báo chỉ trích chiến thuật của HLV Mourinho.

Real Madrid trước đây từng lâm vào bi kịch này nhưng họ đã tìm được HLV đủ uy tín như Ancelotti hay Zidane để có thể hướng cái tôi ấy về một phía. Nhờ đó, Los Blancos mới trở lại giai đoạn vinh quang.

Chiến thắng trước Newcastle như “giọt nước quý” giữa cơn hạn hán lâu ngày nhưng nó chẳng thể cứu sống MU cũng như HLV Mourinho mãi mãi. Để chinh chiến đường dài, họ không thể trông chờ vào một giọt nước mà cần… cả hồ nước.

Sau khi MU vượt qua Newcastle, Wayne Rooney đã lên tiếng kêu gọi sự đoàn kết, nỗ lực hơn nữa vì mục đích chung của CLB. Có lẽ, ở thời điểm này, MU thiếu đi thủ lĩnh đích thực như vậy. Đó là điều tiền cũng không mua được.

H.Long