1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Món hàng hớ” Bebe công kích cả…Alex Ferguson

(Dân trí) - Hiện tại, Bebe đang thi đấu cho CLB quê nhà, Rio Ave theo hợp đồng cho mượn. Hôm qua, cầu thủ này đã chia sẻ về những ngày “tăm tối” ở MU, trong đó có không ít phát ngôn “đụng chạm” tới HLV Alex Ferguson.

Trong quá khứ, HLV Alex Ferguson từng có quyết định khó hiểu khi vung tới 7,4 triệu bảng đưa cầu thủ vô danh, Bebe về sân Old Trafford. Không thể trở thành “C.Ronaldo mới” hay “Nani mới” như kỳ vọng, tiền đạo này nhanh chóng trở thành nỗi thất vọng lớn của MU. Tồi tệ hơn, “món hàng hớ” Bebe không có nổi 1 lần xuất phát ở Premier League trong màu áo “Quỷ đỏ”.

Bebe không thích cách đối xử của HLV Alex Ferguson

Bebe không thích cách đối xử của HLV Alex Ferguson

Trong những năm qua, mặc dù MU đã bán với mức giá rẻ như cho nhưng cũng chẳng CLB nào đánh tiếng chiêu mộ cầu thủ này. Hiện tại, Bebe đang thi đấu cho CLB quê nhà, Rio Ave theo hợp đồng cho mượn.

Ngày hôm qua, Bebe đã xuất hiện trước báo giới Bồ Đào Nha, chia sẻ về những ngày “tăm tối” ở MU, trong đó có không ít phát ngôn “đụng chạm” tới HLV Alex Ferguson. Anh nói: “Tôi chưa bao giờ được thừa nhận một cách nghiêm túc ở MU dù cho tôi đã cố gắng tập luyện mỗi ngày.

Tôi chẳng hiểu HLV Alex Ferguson nghĩ vì nữa. Tôi đi vào phòng thay đồ và thấy ông ấy đang tìm mình. Sau đó, “ông già gân” khuyên tôi cắt tóc, như vậy sẽ tốt hơn. Ngay lập tức, tôi đã làm điều đó nhưng hôm sau, thậm chí Alex Ferguson chẳng nhận ra tôi là ai dù cho tôi đã cố tình lượn lờ trước mặt ông ta.

Alex Ferguson nói rất nhiều nhưng thú thực, tôi chẳng hiểu ông ấy nói gì nữa. Ông ta nói với giọng rất khó nghe, vì vậy, tôi chẳng tiếp thu được gì cả. Thậm chí, lão ấy còn gọi tôi là Baby chứ, tất nhiên, tôi chẳng thích điều đó chút nào.

Mỗi bàn thắng của Bebe trị giá 3,7 triệu bảng

Mỗi bàn thắng của Bebe trị giá 3,7 triệu bảng

Một ngày, tôi vượt qua được Ryan Giggs, thì lão ấy lại mỉa mai rằng: “Bebe, hãy chạy về nói với mẹ mày rằng hôm nay đã vượt qua được cả Ryan Giggs đó”. Dù sao, những đồng đội ở đây, đặc biệt là Nani và Anderson, đã giúp tôi khá nhiều bởi họ nói tiếng Bồ Đào Nha. Tôi sống cùng Anderson trong 2 tháng, cậu ấy giới thiệu cho tôi rất nhiều về CLB cũng như thành phố, tôi rất nhớ điều này”.

Bebe cũng chia sẻ thêm về nội tình của MU, đặc biệt là những gì HLV Alex Ferguson đối xử với người đồng hương Nani: “Tôi thấy ông ấy phàn nàn rất nhiều về Nani, có lẽ, Alex Ferguson kỳ vọng cậu ấy giống như C.Ronaldo”.

Khi được hỏi về tương lai ở Old Trafford, Bebe cũng thừa nhận anh vẫn muốn quay lại nơi đây: “Tôi vẫn muốn quay trở lại. Nếu không được tôi sẽ đến đầu quân cho CLB khác. Tôi thường xuyên nói chuyện với HLV của Rio Ave và ông ấy động viên tôi rất nhiều, nó mang lại cho tôi rất nhiều hy vọng”.

Bebe “đắt” như thế nào?

MU đã phải chi ra khoảng 7,4 triệu bảng cho Bebe. Sau 1 mùa ở MU, tiền đạo này đã ra sân 7 trận (2 ở Premier League, 1 ở FA Cup, 3 ở Carling Cup, 1 ở Champions League) và ghi được 2 bàn thắng.

Như vậy, “Quỷ đỏ” phải chi hơn 1 triệu bảng cho mỗi lần Bebe ra sân và 3,7 triệu bảng cho mỗi bàn thắng của cầu thủ này (hầu hết đều không quan trọng). Có lẽ, trong lịch sử MU, chưa cầu thủ nào “đắt” đến thế.

H.Long
Theo Daily Mail