1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chelsea đầu tư vào thần đồng bóng đá Mỹ, Freddy Adu

Mối lương duyên hoàn hảo

Còn có sự kết hợp nào đáng chú ý hơn giữa CLB nhà giàu với tài năng trẻ được cho là quý nhất trong thế giới bóng đá hiện nay? Đó là mối lương duyên giữa "đại gia" Chelsea và thần đồng của bóng đá Mỹ, Fredd Adu.

Tầm nhìn xa trông rộng của người tài

 

Đôi bên đã thực sự gặp nhau, cả trong lẫn ngoài sân, và đây có lẽ là cuộc gặp gỡ thú vị nhất trong cơ man những chuyến du đấu bị cho là… phản bóng đá của các CLB hàng đầu châu Âu trong mùa hè này. Câu chuyện giữa HLV Jose Mourinho và Adu có lẽ sẽ trở thành đề tài hấp dẫn để báo chí khai thác trong nhiều ngày nữa.

 

Sau cuộc nói chuyện ấy, Chelsea gặp DC United ở chuyến giao hữu thứ 2 trong chuyến đi Mỹ lần này. Adu khoác chiếc áo của DC United, so tài với các ngôi sao Chelsea trong 45 phút, và đôi bên đã tỏ ra ấn tượng… về nhau.

 

Bằng một pha lừa bóng đẹp mắt, Adu qua nặt Lassana Diarra, cầu thủ vừa ký hợp đồng với Chelsea. Thế là cầu trường bùng nổ, dù đó không phải là pha ghi bàn. Dấu ấn của Adu là kỹ thuật và thể lực tuyệt vời. Nhưng quan trọng hơn: Adu mới 16 tuổi và đã thi đấu 2 năm ở giải nhà nghề Mỹ MLS. Cậu hoàn toàn tự tin khi được so sánh với Pele và xứng đáng với mức lương hiện thời 500.000 USD/năm, chưa kể nguồn thu từ các hợp đồng quảng cáo.

 

Tóm lại, cầu thủ thiếu niên Adu đang nằm trong số những ngôi sao có thu nhập cao nhất trên sân cỏ nước Mỹ. Nhưng tương lai của Adu không phải ở Mỹ. Cậu mơ ước một ngày nào đó sẽ không phải đối đầu với Chelsea mà là khoác áo Chelsea.

 

Mourinho cũng muốn vậy. Trả lời phỏng vấn trong chuyến du đấu tại Mỹ, ông chỉ nêu 2 mục tiêu quan trọng: mục tiêu gần là bảo vệ danh hiệu vô địch Premier League mùa này, còn mục tiêu xa hơn là thống trị bóng đá Anh một cách bền vững. Đấy là mục tiêu sẽ được thực thi bởi những cầu thủ… như Adu.

 

Chỉ còn chờ ngày đến tuổi

 

Hai năm trước, Chelsea đã ngỏ ý nhưng chuỵện vẫn xa vời bởi Adu hồi ấy chỉ mới 14 tuổi, còn chưa biết cách nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ, thích ăn kem hơn trả lời phỏng vấn. Adu giờ đây đã là cầu thủ chuyên nghiệp thực sự, đã gặt hái những thành công nhất định trong bóng đá đỉnh cao của… người lớn.

 

Đáng nói hơn, Adu đã nếm mùi thất bại, và biết phải chấp nhận thất bại như thế nào. Khi gặp Adu trước trận DC Unitedl - Chelsea, Mourinho chúc mừng một bàn thắng mà Adu vừa ghi được. Sau đó, ông tỏ ra khâm phục trước thái độ bình tĩnh của Adu sau một giải đấu lớn không thực sự thành công. Những câu nói ấy như đưa Adu vào một thế giới mới.

 

Cộng các phát biểu với nhau, giới thạo tin đưa ra kết quả: một bản hợp đồng 5 triệu USD đã được Chelsea phác thảo, chỉ chờ Adu… đủ tuổi lao động theo luật định ở nước Anh.

 

Theo Thể thao ngày nay