1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

19h sân Mỹ Đình, vòng loại Asian Cup: Việt Nam - Lebanon

Mở cửa giấc mơ châu Á?

(Dân trí) - Đang đà hưng phấn sau khi đăng quang chức vô địch AFF Cup, tối nay các tuyển thủ lại bước vào lượt trận đầu vòng loại Asian Cup gặp Lebanon. Đó là thuận lợi lớn, nhưng cũng sẽ tạo ra áp lực không nhỏ cho thầy trò ông Calisto trên hành trình ra châu lục.

Lần gần đây nhất bóng đá Việt Nam và Lebanon gặp nhau ở cấp độ ĐTQG là ở vòng loại World Cup 2006 (diễn ra năm 2004). Dưới thời HLV Tavares, ĐT Việt Nam thua 0 - 2 ngay tại sân Thiên Trường. Nhưng ngày ấy đã cách đây 5 năm, giờ mọi thứ đã thay đổi và đây chính là thời cơ cho ĐT Việt Nam phấn đấu giành lại chiến thắng trước đối thủ.

 

Vị thế của ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2011 đã khác rất nhiều, cả Đông Nam Á và châu Á thừa nhận thành tích thuyết phục của thầy trò ông Calisto ở đấu trường AFF Cup. Mới chỉ thành công ở một giải đấu, chưa đủ khẳng định ĐT Việt Nam giờ đã ở đẳng cấp cao tầm châu lục.

 

Nhưng chiến thắng lịch sử vừa qua, phần nào cũng đủ cho các tuyển thủ thêm tự tin trong cuộc tiếp đón Lebanon. Sau khi đã có được bước đà quan trọng là chức Vô địch AFF Cup, có thể lúc này ĐT Việt Nam không còn cảm giác sợ hãi khi đối đầu với những đội bóng lớn.

 

Sự tự tin đó đã được hiện rõ trong những ngày hoàn thiện chiến thuật cho vòng loại Asian Cup. Tất cả các tuyển thủ đều cảm thấy hào hứng khi nhắc đến cuộc đối đầu với Lebanon, mạnh dạn nhắc đến cụm từ “có thể giành thắng”. Các buổi tập đều rộn ràng tiếng cười, họ đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đương đầu với những thách ở sân chơi châu lục.

 

Mở cửa giấc mơ châu Á? - 1
 Những gương mặt từng đánh bại Olympic Lebanon sẽ mang lại 3 điểm cho ĐT Việt Nam? (ảnh: Quang Thắng)

 

Trong buổi tập cuối cùng của ĐT Việt Nam, HLV Calisto trầm lặng đến bất ngờ. Ông không còn chạy khắp mặt sân để uốn nắn các pha phối hợp tấn công của học trò, thay vào đó, thầy “Tô” đứng lặng lẽ quan sát ngoài đường biên dọc. Có thể ông muốn nhìn kỹ xem các tuyển đã trở lại “mặt đất” hay chưa? Quan sát để tìm ra lối chơi phù hợp nhất?

 

Chỉ có HLV Calisto biết được mình đã suy nghĩ những gì, nhưng chừng đó đủ thấy ông Calisto đang tập trung cao độ cho cuộc đối đầu Lebanon, khao khát giành được chiến thắng ở ngày đầu ra “biển”.

 

Tại AFF Cup 2008, ĐT Việt Nam đăng quang dựa trên một đội hình đồng đều, cùng với lối chơi phù hợp có sự bọc lót kín kẽ giữa các vị trí trên sân. Trong trận đấu tối nay, tuyển Việt Nam sẽ không thay đổi cách chơi đã từng mang lại thành công, ông “Tô” đang chờ đợi ngọn “lửa” AFF Cup tiếp tục giúp cho Việt Nam giành chiến thắng trước Lebanon.

 

Cùng với sự ổn định về chiến thuật, ĐT Việt Nam sẽ không có nhiều xáo trộn trong đội hình xuất phát. Đó vẫn là những Hồng Sơn, Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh, Việt Cường, Tài Em, Minh Phương, Vũ Phong, Công Vinh, Việt Thắng.

 

Vị trí khiến cho ông Calisto đau đầu nhất hiện nay là trường hợp Tấn Tài, chấn thương cổ chân đang ngăn cản Tài góp mặt trong đội hình thi đấu. Những trận đấu ở AFF Cup đủ khẳng định tầm quan trọng của Tài trong sơ đồ chiến thuật của thầy “Tô”. Vắng Tấn tài, sức công - thủ của đội hình sẽ suy giảm, nên việc thầy “Tô” quyết định tiếp tục chờ Tấn Tài đến phút chót không phải là điều bất ngờ.

 

Mở cửa giấc mơ châu Á? - 2
  Tấn Tài vẫn là ẩn số trong đội hình xuất phát của thầy "Tô" (ảnh: Quang Thắng)

 

Kể từ khi đặt chân đến Việt Nam, HLV Emile Rustom rất thận trọng khi đánh giá về đội chủ nhà. Điều khiến ông lo ngại là ngọn lửa tinh thần đang cháy hừng hực trong từng tuyển thủ Việt Nam, cùng những sức ép sẽ đến từ các khán đài sân Mỹ Đình.

 

Đối thủ tỏ ra e dè, nhưng không có nghĩa trận đấu gặp Lebanon sẽ dễ dàng cho thầy trò ông Calisto. Lebanon có lợi thế thể hình và thể lực, có những cá nhân biết cách tạo ra bất ngờ. Cho dù phải thi đấu trên đất khách, Lebanon vẫn đủ sức tranh giành 1 điểm tại Mỹ Đình.

 

Lebanon là đối thủ không dễ đánh bại, nhưng ĐT Việt Nam đã từng vượt qua được những thời điểm khó khăn tưởng chừng không vượt ở AFF Cup. Hãy cứ tin vào cơ hội chiến thắng của HLV Calisto và các tuyển thủ trong trận đấu tối nay.

 

Đội hình dự kiến

 

Thủ môn: Dương Hồng Sơn

 

Hậu vệ: Phước Tứ, Như Thành, Việt Cường, Quang Thanh.

 

Tiền vệ: Tài Em, Minh Phương, Vũ Phong, Thành Lương.

 

Tiền đạo: Công Vinh - Việt Thắng.

 

Ngọc Cương