1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Milan tuột mất chiến thắng trước Viktoria Plzen trong phút bù giờ

(Dân trí) - Dẫn trước tới 2 bàn trong gần hết trận đấu, nhưng chỉ vài phút cuối cùng thi đấu nơi lỏng, Milan đã để Viktoria Plzen cầm hòa với tỷ số 2-2. Dù kết quả không còn quan trọng nhưng rõ ràng Milan sẽ phải rất tiếc nuối khi để rơi chiến thắng ở trận này…

Trước trận đấu này, Milan chắc chắn xếp ở vị trí thứ 2 của bảng H, điều đó khiến cuộc đối đầu giữa họ và Viktoria Plzen không còn nhiều ý nghĩa. Với nửa Đỏ thành Milan, cuộc chiến trên đất CH Czech có lẽ trước tiên vì danh tiếng của đội bóng, sau đó cũng chỉ tiền thưởng có nhiều hơn nếu giành chiến thắng. Chính vì thế nên trước trận đấu rất nhiều dự đoán cho rằng Allegri sẽ tung ra một đội hình trẻ, vừa để rèn quân vừa nhằm bảo toàn lực lượng.

Thực tế Allegri đã không làm vậy, dù không xuất phát với đội hình mạnh nhất, khi thiếu vắng đi Ibrahimovic và một vài nhân tốt chủ chốt khác, nhưng Milan vẫn có mặt nhiều anh tài khác, như cặp đôi Robinho, Pato trên hàng công. Sức mạnh của các ngôi sao lớn đã giúp Milan dù lép vế về thế trận trước đội chủ nhà, nhưng lại luôn sắc bén với cơ hội.
 
Milan tuột mất chiến thắng trước Viktoria Plzen trong phút bù giờ - 1
Milan vẫn có khá đầy đủ anh tài khi làm khách tại Synot Tip Arena

Nếu các chân sút của Milan chắt chiu cơ hội tốt hơn nữa, chắc chắn họ sẽ có không dưới 3 bàn thắng ở trận này, nhưng điều đó đã không xảy ra. Cũng phải thấy rằng Viktoria Plzen đã thi đấu với nỗ lực tuyệt vời trong cả trận đấu, dù bị dẫn trước nhưng chưa một phút giây nào các cầu thủ chủ nhà tỏ ra buông xuôi. Chính vì thế kết quả hòa là phần thưởng xứng đáng dành cho họ.

Sự quyết tâm muốn giành chiến thắng đã giúp đội chủ sân Synot Tip Arena ào lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Milan cũng không thể cản được điều đó nên buộc phải chấp nhận lùi lại chơi phòng thủ và chờ đợi cơ hội phản công. Với sự chặt chẽ và kỷ luật, Milan đã vô hiệu hóa khá tốt các đường lên bóng tấn công của đối phương. Điều đó khiến 45 phút đầu tiên trôi qua mà trận đấu không có đội nào ghi bàn.

Người hâm mộ tại CH Czech cũng không phải chờ quá lâu để được chứng kiến những bàn thắng, có điều nó thuộc về Milan. Hai phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Pato ghi bàn mở tỷ số của trận đấu. Một pha phối hợp tấn công đầy ngẫu hứng khi Robinho đánh ngực đưa bóng cho người đồng đội, còn “Vịt con” cũng thể hiện sự nhanh nhẹn và khéo léo khi cướp bóng ngay trong chân của hậu vệ đội chủ nhà và vượt qua nốt thủ thành Cech để đưa bóng vào lưới.
 
 
Milan tuột mất chiến thắng trước Viktoria Plzen trong phút bù giờ - 2
Đẳng cấp giúp Milan có được bàn thắng và vượt lên dẫn trước

Bàn thắng khiến đội chủ nhà choáng váng, bởi họ mới là đội ép sân Milan trong quãng thời gian đã qua. Tuy nhiên, sự khác biệt về đẳng cấp giữa hai đội đã đưa kết quả của trận đấu đi trái chiều với thế trận. Milan giỏi hơn trong việc biết chắt chiu được cơ hội hiếm hoi mà họ có được để biến thành bàn thắng. Khi đội chủ nhà còn chưa hết sốc với bàn thua đầu, họ lại tiếp tục phải nhận bàn thua thứ 2 chỉ đúng 1 phút sau đó.

Từ đường phá bóng mạnh để hóa giải đợt tấn công của Plen, “vô tình” đã trở thành đường chuyền phản công cho Milan. Pato và Robinho với kỹ thuật cá nhân điêu luyện đã phối hợp như đá tập để vượt qua sự truy cản của toàn bộ hàng thủ đội chủ nhà, gồm cả thủ môn. Lần này đến lượt Pato chuyền bóng để cho Robinho lập công, giúp Milan vượt lên dẫn trước 2-0.

Có được hai bàn thắng chỉ sau 48 phút thi đấu, Milan tiếp tục trở lại với lối chơi phòng thủ chặt chẽ trên sân nhà và đợi chờ cơ hội, thực tế đấu pháp này khá thành công, sự sơ hở của đội chủ nhà khi ào lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng đã giúp Milan có vài cơ hội, nhưng Pato và các đồng đội đã không thành công. Đối với Viktoria Plzen, sau phút choáng váng vì bị thủng lưới, họ trở lại mạnh mẽ hơn trong việc ép sân đối thủ.
 
 
Milan tuột mất chiến thắng trước Viktoria Plzen trong phút bù giờ - 3
Quyết tâm là thứ Viktoria Plzen có thừa ở trận đấu này

Sự miệt mài của đội chủ nhà đã được đền đáp ở phút gần cuối cùng của trận đấu bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số của Bystron. Có lẽ việc dẫn trước hai bàn và thời gian của trận đấu không còn nhiều đã khiến hàng thủ của Milan nơi lỏng, họ theo người không chặt và dù có tới 5 cầu thủ đội khách đứng trong vòng cấm địa, song vẫn để Bakos đi bóng “như chỗ không người” và căng ngang cho Bystron đệm bóng cận thành tung lưới Amelia.

Bàn thắng rút ngắn tỷ số giúp các cầu thủ chủ nhà thêm hưng phấn, họ tiếp tục gia tăng sức ép và đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, phần thưởng xứng đáng đã được dành cho đội chủ nhà. Duris đi bóng trong sự truy cản thiếu quyết liệt của Bonera. Cú sút cận thành của anh không mạnh, nhưng đủ hiểm để hạ gục thủ môn Amelia và đưa tỷ số thành 2-2.

Viktoria Plzen đã giành được một điểm trong sự hưng phấn tột bậc của Synot Tip Arena. Dù rằng điểm số cũng không quan trọng với họ nữa khi BATE Borisov đã thất thủ trên sân của Barcelona và thày trò Pavel Vrba vẫn chắc chắn có mặt ở Europa League. Còn đoàn quân của Allegri rõ ràng họ có nhiều thứ để tiếc nuối ở trận đấu này, đấu pháp của Milan là đúng đắn, các cầu thủ cũng đã thực hiện khá tốt trong phần lớn thời gian, nhưng chỉ vài phút chủ quan, Milan đã phải trả giá đắt bằng việc để rơi chiến thắng.

Ghi bàn: Pato 47 (Milan), Robinho 48 (Milan); Bystron 89 (Plzen), Duris 93 (Plzen)

Đội hình thi đấu

Viktoria Plzen: Cech; Rajtoral, Bystron, Cisovsky, Limbersky; Jiracek (Darida 28), Horvath; Petrzela, Kolar (Duris 67), Pilar (Hora 84); Bakos

Milan: Amelia; De Sciglio, Mexes, Bonera, Taiwo (Zambrotta 90); Emanuelson, Ambrosini, Nocerino (Thiago Silva 40); Seedorf; Robinho (Christante 81), Pato

Bảng H Champions League 2011/2012
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Barcelona
16
6
5
1
0
20-4
2
AC Milan
9
6
2
3
1
11-8
3
Viktoria Plzen
5
6
1
2
3
4-11
4
BATE Borisov
2
6
0
2
4
2-14

Vĩ Giang