Milan - Juventus: Cuộc chiến vì danh dự

(Dân trí) - Không Scudetto và an bài về số phận, cuộc chiến Milan-Juventus tại San Siro đêm nay không khác gì một trận giao hữu, kể cả khi Rossoneri lẫn Bianconeri vẫn sẽ chiến đấu đến cùng để gỡ gạc lại danh dự.

 

AC Milan đã chấp nhận ở vị trí thứ 3 với 67 điểm/37 vòng đấu. Họ đã hết cơ hội (từ lâu) trong việc cạnh tranh ngôi Á quân, đồng thời tạo khoảng cách 3 điểm an toàn với Sampdoria phía sau. Các ông chủ Milan có lý do để thất vọng nhưng với những gì Rossoneri thể hiện năm nay, đó là kết cục hợp lý.
 
 
Milan - Juventus: Cuộc chiến vì danh dự - 1

Milan và Juventus sẽ chiến đấu hết mình vì danh dự?

 

Sau sự ra đi của Kaka, Milan đã đánh mất hình ảnh của đội bóng có lối chơi tấn công hay nhất Serie A. Ảo mộng về một quá khứ huy hoàng khiến Milan không nhận ra nổi điểm hạn chế của mình. Các trụ cột già cỗi, vốn đã quá no nê danh hiệu đã không còn nhiều động lực chiến đấu.

 

Vòng 38 Serie A

Chủ nhật, 16/5

1h45

Lazio-Udinese

Milan-Juventus

20h

Atalanta-Palermo

Bari-Fiorentina

Cagliari-Bologna

Catania-Genoa

Chievo-Roma

Parma-Livorno

Sampdoria-Napoli

Siena-Inter

Pato vẫn thi đấu ổn định nhưng anh đã sa sút quá nhiều ở cuối mùa, Ronaldinho vẫn chơi bóng theo bản năng, nhiều người khác đã không còn chính mình. Không những vậy, Milan vẫn “án binh bất động” trên TTCN, họ không có được sự đổi mới về lực lượng lẫn lối chơi.

 

HLV Leonardo không thể hiện được nhiều trong nhiệm vụ cầm lái và việc ông nói lời chia tay sân San Siro là điều tất yếu. Chủ tịch Berlusconi không còn hào hứng đầu tư cho đội bóng mà ông luôn khăng khăng là “tình yêu lớn nhất cuộc đời”, cộng thêm các cộng sự đã lẩm cẩm, không giữ được sự minh mẫn.

 

AC Milan đã xuống dốc nhưng Juventus còn gây thất vọng hơn. Khởi đầu mùa giải với tham vọng đoạt Scudetto, “Bà đầm già” đã sớm tan mộng vô địch ngay từ lượt đi. Ciro Ferrara đã bị trảm, kẻ thế vai Zaccheroni cũng chẳng thể thay đổi tình hình. Con tàu Juve ngày càng đi chệch hướng và kết cục là họ không còn cơ hội giành suất dự Cúp châu Âu.
 
 
Milan - Juventus: Cuộc chiến vì danh dự - 2

Ở lượt đi, Ronadinho đã tỏa sáng giúp Milan chiến thắng

 

Sau 37 vòng đấu, CLB thành Turin vẫn còn kém đội xếp thứ 6 Napoli 4 điểm. Nếu không chấp nhận “muối mặt” đi qua cửa Cup Intertoto, Juve sẽ chỉ còn thi đấu ở giải trong nước mùa sau. Đó là sự thật đau buồn với CLB được đánh giá là số 1 của bóng đá Italia những năm đầu thập kỷ 21.

 

Juventus cũng đã đầu tư không ít cho mùa giải này khi họ đã chi tới 50 triệu euro để có cặp đôi người Brazil là Diego-Melo. Ngoài ra, Caceres, Cannavaro rồi Grosso cũng đã tới Olympico. Nhưng sự yếu kém của người cầm lái, cùng sự xáo trộn liên tục trong đội ngũ khiến Juve tụt dốc quá thê thảm.

 

Trận chiến giữa hai đội bóng được coi là lớn nhất Italia lại trở nên nhạt nhẽo và thiếu tính quyết đấu. Và không phải ngẫu nhiên BTC Serie A lại bố trí trận đấu này sớm lên, một phần bởi nó không còn tính quan trọng. Cả Juve lẫn Milan hiểu điều này và họ đã khởi động cho trận derby này bằng các trận thua Parma, Genoa ở vòng trước.

 

Nhưng dù sao, các tifosi vẫn chờ đợi ở cuộc đấu sòng phẳng giữa hai đội bóng danh tiếng ở xứ sở mỳ ống. Nói đúng hơn, tất cả vẫn xem hai đại gia thất thế này sẽ chiến đấu ra sao để gìn giữ danh dự và kết thúc mùa giải trong thế ngẩng cao đầu.
 
 
Milan - Juventus: Cuộc chiến vì danh dự - 3

Một cuộc thay máu triệt để là điều mà Juve, Milan đang hướng tới

 

Cuộc khủng hoảng ở Milan vẫn tiếp tục khi ngoài Beckham, Oddo và Kaladze, lần lượt Seedorf, Thiago Silva, Favalli không thể góp mặt do chấn thương. Bên phía Juventus, Chimenti, Giovinco, Sissoko, De Ceglie, Zebina sẽ ngồi ngoài nhưng Diego, Del Piero, Marchisio, Chiellini sẽ có mặt sau khi hồi phục chấn thương.

 

Ở San Siro đêm nay, Milan và Juve sẽ chơi trận đấu cuối cùng với cùng một suy nghĩ: thi đấu hết mình để gỡ lại thể diện, kết thúc một mùa bóng đầy biến động. Và quan trọng nhất, sau khi Leonardo cùng Zaccheroni ra đi, cả hai sẽ cùng hướng đến chu kỳ mới thành công và tích cực hơn.

 

Đội hình dự kiến:

 

AC Milan: Dida, Zambrotta, Thiago Silva, Favalli, Antonini; Pirlo, Ambrosini; Seedorf; Pato, Borriello, Ronaldinho.

 

Juventus: Buffon, Caceres, Legrottaglie, Chiellini, Grosso; Felipe Melo, Poulsen, Candreva; Diego; Iaquinta, Del Piero.

 

BXH Serie A 2009/10 sau vòng đấu 37

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Inter

79

37

23

10

4

74

34

2

Roma

77

37

23

8

6

66

41

3

Milan

67

37

19

10

8

57

39

4

Sampdoria

64

37

18

10

9

48

41

5

Palermo

62

37

17

11

9

57

46

6

Napoli

59

37

15

14

8

50

42

7

Juventus

55

37

16

7

14

55

53

8

Genoa

51

37

14

9

14

57

60

9

Parma

49

37

13

10

14

42

50

10

Fiorentina

47

37

13

8

16

48

45

11

Udinese

44

37

11

11

15

53

56

12

Bari

47

37

12

11

14

47

49

13

Chievo

44

37

12

8

17

37

40

14

Cagliari

43

37

11

10

16

55

57

15

Lazio

43

37

10

13

14

36

42

16

Catania

42

37

9

15

13

43

45

17

Bologna

41

37

10

11

16

41

54

18

Atalanta (r)

35

37

9

8

20

36

51

19

Siena (r)

31

37

7

10

20

40

66

20

Livorno (r)

29

37

7

8

22

26

57

 

 

Anh Tuấn