1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Michael Carrick chia sẻ "bí mật" ở trận chung kết Champions League 2009

(Dân trí) - Trận chung kết Champions League 2009 với Barcelona là một dấu mốc buồn với Michael Carrick bởi kể từ sau đó, tiền vệ này từ chỗ là một ngôi sao được đánh giá cao lại bất ngờ sa sút thê thảm. Mãi tới hôm nay, Carrick mới lần đầu chia sẻ về trận đấu đó.

Thời điểm trước trận chung kết ở Roma 4 năm trước, MU vẫn đang là ĐKVĐ Champions League và được xem là “cửa trên” khi đụng độ Barcelona. Với riêng cá nhân Michael Carrick, đó cũng là giai đoạn mà anh thi đấu rất thăng hoa và đầy cảm hứng trên sân cỏ.

Cựu cầu thủ Tottenham ngày ấy chơi hay đến nỗi ngay cả siêu tiền vệ Xavi bên phía đối diện cũng phải dành rất nhiều lời khen cho Carrick. Ngôi sao người Anh của năm 2009 vừa đánh chặn tốt, vừa chuyền bóng hay và đặc biệt là nhiều lần ghi được bàn thắng từ những pha sút xa đẹp mắt.

Thất bại 4 năm trước ở Olimpico đã kéo lùi sự nghiệp của Carrick

Thất bại 4 năm trước ở Olimpico đã kéo lùi sự nghiệp của Carrick

Tuy nhiên, đêm Roma lại trở thành một cơn ác mộng thật sự với MU và cả bản thân Carrick. Cũng bắt đầu từ sau kỉ niệm buồn đó, Michael Carrick trượt dốc khá nhanh và tưởng như chẳng bao giờ trở lại với phong độ tốt nhất của mình nữa.

Phải mất đến 3 mùa giải sau, Carrick mới dần lấy lại được hình ảnh xuất sắc như giai đoạn đỉnh cao phong độ. Chia sẻ trước báo giới, Carrick cho biết: “Đó chỉ là một trận đấu nhưng mọi người đều nói về nó và thật không may khi đó lại là trận chung kết. MU phải chống lại đội bóng mạnh nhất vào thời điểm đó chứ không giống như khi chúng tôi có màn trình diễn thảm họa trước một đối thủ yếu.

Barcelona đã chứng tỏ sức mạnh của mình. Thật không phải là một buổi tối dễ chịu cho chúng tôi ở Roma. Nếu bạn thua trận, bạn sẽ phải đứng trước những lời chỉ trích. Tôi không nghĩ đó là một trận đấu quá đặc biệt mà chỉ đơn giản vì tôi đã không chơi tốt như những gì đã từng làm được. Chúng tôi sau đó mất chức vô địch Premier League 2010 nhưng năm tiếp theo thì MU giành chức VĐQG và vào tới chung kết Champions League.

Tôi đã không còn chơi tốt sau đó mặc dù có một vài tháng thi đấu khá hứng khởi nhưng rồi MU không kết thúc mùa giải thành công và ở World Cup (cùng ĐTQG Anh) thì sớm bị gạch tên. Mãi sau này tôi mới có thể thi đấu tốt trở lại một lần nữa”.

Mùa này, Carrick chính là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất trong màu áo “Quỷ đỏ”. Trong 28 trận đã qua ở Premier League, tiền vệ 31 tuổi này được Sir Alex điền tên vào đội hình xuất phát đến 26 lần và có 4 đường kiến tạo dọn cỗ cho các đồng đội lập công.

Quan trọng hơn, vai trò giữ nhịp và điều tiết thế trận của Carrick ngày càng nổi bật, đến nỗi các Manucians sáng tác hẳn một ca khúc cho anh, trong đó có câu hát rằng: “Thật khó tin đó không phải là Scholes. Đó là Carrick”.

Nguyễn Huy
Theo Mail