Mesut Oezil, “số 10” hay nhất của Real kể từ thời Figo

(Dân trí) - Kể từ khi Figo rời Real Madrid năm 2005, chiếc áo số 10 luôn mang lại vận đen cho các cầu thủ Real Madrid sau này. Tuy nhiên, khi Mesut Oezil tiếp quản số áo huyền thoại này, mọi thứ hoàn toàn khác với “Kền kền trắng”.

 

Khi còn chơi cho Real Madrid, Luis Figo cùng với Zidane tạo thành bộ đôi xuất sắc, giúp Real Madrid thống trị châu Âu. Nhưng chiếc bóng quá lớn mà huyền thoại người Bồ Đào Nha để lại khiến những cầu thủ sau này chịu nhiều sức ép, khi tiếp quản áo số 10 của một huyền thoại.
 
 
Mesut Oezil, “số 10” hay nhất của Real kể từ thời Figo - 1

Oezil đã có được ấn tượng hơn hẳn so với Sneijder và Robinho

 

Từ khi Figo ra đi, ba cầu thủ thay nhau đảm nhận “số 10” là Robinho, Sneijder và Lassana Diarra đều chơi không thành công. Và sau 6 năm chờ đợi, cuối cùng Real Madrid mới chọn được một số 10 đích thức, đó chính là ngôi sao người Đức Mesut Oezil.

 

Sau một mùa bóng mặc áo số 23, Oezil đã tỏa sáng rực rỡ với chiếc áo số 10 dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho. Anh luôn có mặt ở đội hình chính, là cầu thủ không thể thay thế ở tuyến giữa nhờ khả năng phân phối bóng tài tình, đồng thời anh luôn tung ra được những pha dứt điểm đầy uy lực.

 

Robinho từng được kỳ vọng khá nhiều, nhưng anh lại chơi thiên về cánh và không tạo được ảnh hưởng bởi lối chơi khá lắt nhắt. Sneijder có thiên hướng của một “số 10” đích thực, nhưng anh lại lạc lõng và mờ nhạt trong phong cách chơi bóng kỷ luật thời Bernd Schuseter.

 

Lassana Diarra là trường hợp hài hước nhất, anh tiếp nhận áo số 10 dù lối chơi thiên về thể lực và làm nhiệm vụ đánh chắn ở hàng phòng ngự. Và sau một năm “mặc nhầm số”, Lass Diarra nhường lại vinh dự này cho Mesut Oezil.

 

Với những gì đã thể hiện, Mesut Oezil xứng đáng là thủ lĩnh của Real Madrid sau thời Figo. Anh tránh được vết xe đổ của những người trước, bởi sau khi thất bại với chiếc áo số 10, Robinho bị tống khứ sang Man City còn Sneijder phải tìm đường gia nhập Inter Milan.

 

Ngoài Oezil, những số áo quan trọng khác của Real Madrid cũng tìm được đúng chủ. Ronaldo bùng nổ khi mặc cả số 9 lẫn số 7, dấu ấn anh để lại không thua gì Rô béo hay Raul trước đây. Benzema (số 9) cũng chứng tỏ anh xứng đáng là mũi nhọn số 1 của Real Madrid hiện nay.

 

Kim Anh

Theo Marca