1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi thảm bại cùng Barcelona: Mệt mỏi quá, thân phận dã tràng!

H.Long

(Dân trí) - Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Đỉnh cao của Messi cùng Barcelona đang dần qua đi, đọng lại chỉ còn lại nỗi đau xé tim gan. Có lẽ, đã đến lúc cả Messi và Barcelona đều cần sự giải thoát.

Có một hình ảnh còn hơn cả nghìn lời nói. Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, cánh săn ảnh đã bắt được khoảnh khắc Messi ngồi thất thần trong phòng thay đồ và nhìn xuống đất trong vô thức. “Siêu sao” người Argentina chẳng nói nửa lời. Có lẽ, anh cũng chẳng biết nói gì với tình cảnh hiện tại của Los Blaugrana.

Messi thảm bại cùng Barcelona: Mệt mỏi quá, thân phận dã tràng! - 1

Messi đang nghĩ gì trong phòng thay đổ?

Tờ Kompas (Indonesia) đã đặt ra câu hỏi: “Messi đang nghĩ về điều gì trong phòng thay đổ?”. Kèm theo đó là giọng điệu mỉa mai: “Cho tới khi thông tin này được đăng tải vẫn chưa có lời nào thốt ra từ miệng của Messi”.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Messi đã hứng chịu hai nỗi đau. Đầu tiên là việc chứng kiến đại kình địch Real Madrid lên ngôi. Và tiếp sau đó, anh là nhân chứng trong thất bại tệ nhất của Barcelona ở Champions League.

Trong 3 mùa giải gần nhất, Barcelona đều bị loại khỏi Champions League theo cách vô cùng cay đắng nhưng sẽ chẳng có lần nào đau đớn bằng mùa giải năm nay. Có lẽ, 10, 20 hay thậm chí 50 năm nữa, người ta vẫn cứ nhắc lại thất bại 2-8 của Barcelona trước Bayern Munich.

Đó là nỗi đau mà đội tuyển Brazil từng gánh chịu sau thảm bại 1-7 trước Đức ở World Cup 2014. Đó là nỗi đau giằng xé và luôn bị đay nghiến trong từng năm. Việc Barcelona bị loại rồi cũng qua đi nhưng nỗi đau sẽ còn ở lại mãi với Messi cũng như CLB xứ Catalan.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Messi đã trải qua thời kỳ hoàng kim và gặt hái thành công rực rỡ cùng Barcelona. Nơi đó đã mang tới cho El Pulga tất cả vinh quang, trong đó có 6 Quả bóng vàng. Nhưng rồi, chẳng ai có thể cười với nhau từ sáng đến tối. Khi đỉnh cao qua đi, những nỗi đau liên tiếp ập tới.

Messi thảm bại cùng Barcelona: Mệt mỏi quá, thân phận dã tràng! - 2

Messi cứ miệt mài như con dã tràng, để rồi cơn sóng lớn cuốn trôi đi tất cả. 

Công bằng mà nói, chẳng ai có thể chê trách bất kỳ điều gì về Messi, ngay cả khi mùa giải này anh sở hữu thành tích ghi bàn kém nhất. Bởi lẽ, ở tuổi 33, El Pulga vẫn cháy hết mình, với đầy đủ nhiệt huyết. Nhưng chỉ có điều, người ta cảm nhận như Messi chỉ như dã tràng, cứ miệt mài xe cát. Để rồi, chỉ cần một cơn sóng lớn, tất cả đều bị cuốn trôi.

Messi cố sao được, khi mà các vệ tinh xung quanh anh chỉ như bóng ma vô hình. Chưa bao giờ, Barcelona sở hữu hàng tiền vệ tệ hại tới vậy. Chỉ cần Bayern Munich dồn lên cao áp sát, tuyến tiền vệ Barcelona ngay lập tức vỡ vụn, không thể triển khai bóng. Kéo theo đó là những sai lầm tới mức người ta không thể hiểu nổi. Ngay cả cầu thủ giàu kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao như Busquets, Sergi Roberto cũng mắc sai lầm hết sức nghiệp dư, khiến người ta chẳng thể hiểu nổi.

Thật đau xót khi thừa nhận rằng cả 8 bàn thua của Barcelona đều tới từ những sai lầm cá nhân. Thậm chí, họ đã có thể bị trừng phạt thêm nữa khi những pha mất bóng ở sát vòng cấm địa không được các cầu thủ Bayern Munich tận dụng triệt để.

Trên hàng công, Luis Suarez như bóng đá vật vờ (dù đã ghi 1 bàn thắng). Có thống kê hết sức nực cười. Hơn 1/3 đường chuyền của ngôi sao người Uruguay là từ những tình huống... giao bóng (9 lần).

Cũng bởi những điều đó, sự phụ thuộc và Messi ngày càng lớn. Thậm chí, trong những năm qua, có một công thức tồn tại ở Barcelona rằng cứ chuyền bóng cho Messi để cầu thủ này... tự giải quyết. Nhưng Messi đâu phải lúc nào cũng gánh nổi tập thể đang ngày càng xuống dốc.

Messi thảm bại cùng Barcelona: Mệt mỏi quá, thân phận dã tràng! - 3

Dù Messi cố gắng đến mấy thì không ngăn nổi sự sụp đổ của đế chế Barcelona, khi tất cả đều quá tệ

Ở khía cạnh nào đó, Messi lại trở thành chính điểm yếu của Barcelona. Như ở trận đấu đêm qua, Bayern Munich quá dễ dàng hóa giải Los Blaugrana nhờ việc phong tỏa rất kỹ “siêu sao” người Argentina. Theo thống kê, Messi chỉ thực hiện đúng 31 đường chuyền (chỉ bằng 1/3 so với các trận đấu thường ngày). Với số đường chuyền ít ỏi như vậy, việc Barcelona không thể tấn công cũng là điều dễ hiểu.

Và khi không còn “hợp nhau”, sự xuất hiện của họ sẽ là “cản trở” nhau. Messi và Barcelona đang ở trong tình cảnh như vậy. Los Blaugrana không thể mãi sống dựa vào một cầu thủ ngày một già đi. Tương tự, Messi cũng không thể để tập thể xuống dốc kìm hãm mình.

Như Rio Ferdinand đã nhận xét: “Barcelona như một mớ hỗn độn, Messi không thể chờ để CLB xây dựng lại. Cậu ấy nên ra đi. Đó như sự giải thoát. Messi nên đến 1 CLB lớn và sẵn sàng chinh phục danh hiệu”.

Không phải ngẫu nhiên mà Messi liên tục trì hoãn việc gia hạn hơp đồng với Barcelona dù nó sẽ hết hạn vào năm sau. Rõ ràng, El Pulga đang có sự lưỡng lự nhất định trong việc đưa ra quyết định.

Barcelona cần cuộc cách mạng toàn diện để “lột xác” và có lẽ, Messi cũng cần sự thay đổi cuối cùng trong sự nghiệp.