1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi "chẳng màng" xem chung kết World Cup 2006

(Dân trí) - Tài năng trẻ người Argentina Lionel Messi vừa tiết lộ rằng anh đã chẳng “màng” bật TV lên xem những trận còn lại của World Cup sau khi đội nhà bị loại ở vòng tứ kết bởi đội chủ nhà Đức bằng loạt sút luân lưu 11m.

“Sau khi chúng tôi bại trận dưới tay người Đức, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà xem các trận tiếp theo của World Cup”, Messi nói. “Tôi thậm chí còn chẳng biết điều gì đã xảy ra sau đó nữa. Anh hỏi trận chung kết ư? Ồ, không, tôi cũng không xem”.

 

Tiền đạo rất được kỳ vọng này đã trải qua một kỳ World Cup không được như mong đợi khi bản thân anh không có nhiều cơ hội được ra sân.

 

Sở dĩ HLV Pekerman thường để Messi trên ghế dự bị là do anh đã dính phải một chấn thương ngay trước thềm World Cup cũng như 2 suất chính thức trên hàng công luôn thuộc về cặp Crespo- Saviola.

 

Ngôi sao trẻ của Barcelona này chỉ gây ấn tượng khi được vào sân trong những phút cuối trận Argentina đại thắng Serbia&Montenegro 6-0. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trên sân, Messi đã khiến đám đông khán giả trên khán đài vô cùng phấn khích bằng những pha đi bóng kỹ thuật đầy tốc độ ở cánh trái và anh cũng kịp đặt dấu ấn của mình bằng một bàn thắng.

 

Điều đáng ngạc nhiên là dù Messi đã chơi tuyệt hay như vậy nhưng trong trận tứ kết với ĐT Đức, anh thậm chí còn không được vào sân thay người khi mà  Đức đang triển khai phòng ngự với số đông và Argentina rất cần những “mũi” xuyên phá có khả năng tạo nên bất ngờ như Messi.

 

Dù vậy, Messi cũng không tỏ ý trách HLV Pekerman, người đã quyết định từ chức sau khi trở về từ World Cup: “Việc tại sao tôi không được cho vào sân nhiều hơn thì anh phải hỏi trực tiếp HLV Pekerman.

 

Cá nhân tôi không có vấn đề gì với ông ấy cả. Pekerman đã đưa tôi tới World Cup và cho tôi cơ hội thể hiện mình. Ông ấy là một HLV tốt và tôi thực sự buồn vì ông ấy không tiếp tục công việc của mình".

 

Tiền đạo có lối chơi lắt léo này cũng khẳng định World Cup 2006 dù sao cũng đem lại cho anh những kinh nghiệm quý giá. “Tôi đã có kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, và tôi mới chỉ 18 tuổi. Đó không phải là điều mà cầu thủ nào cũng có. Theo tôi, World Cup 2006 quả là một giải đấu lạ lùng khi những đội bóng xuất sắc nhất bị loại sớm. Argentina đã phải dừng bước khi chúng tôi đang chơi thứ bóng đá tuyệt vời nhất”.

 

M.H

Theo Reuters