May mắn tránh được U23 Việt Nam ở bán kết, CĐV Thái Lan phản ứng bất ngờ

Sông Lam

(Dân trí) - Cổ động viên (CĐV) Thái Lan đã có phản ứng bất ngờ sau khi đội nhà nhọc nhằn vượt qua U23 Lào và tránh được việc gặp U23 Việt Nam ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

Ngay sau khi U23 Malaysia bất ngờ để U23 Campuchia cầm hòa với tỷ số 2-2, quyền tự quyết ngôi nhất bảng B đã thuộc về U23 Thái Lan khi đoàn quân của HLV Mano Polking chỉ phải gặp đối thủ yếu ở bảng đấu là U23 Lào sau đó ít giờ.

Tuy nhiên, trước một đối thủ được đánh giá dưới cơ, U23 Thái Lan rất nhọc nhằn mới giành được chiến thắng với tỷ số sít sao 1-0 nhờ pha đốt lưới nhà của cầu thủ bên phía U23 Lào.

Dù dẫn bàn từ rất sớm (phút 19), nhưng "Bầy voi chiến" bất ngờ chơi chùng xuống trong những phút thi đấu còn lại và chỉ có may mắn mới không bị thủng lưới trong trận đấu này do khả năng dứt điểm của các cầu thủ U23 Lào là rất tệ.

May mắn tránh được U23 Việt Nam ở bán kết, CĐV Thái Lan phản ứng bất ngờ - 1

Dù bị đánh giá yếu hơn, nhưng U23 Lào (áo đỏ) đã khiến cho U23 Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn ở trận đấu cuối của bảng B (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiến thắng trước U23 Lào đã giúp U23 Thái Lan giành ngôi đầu bảng B, qua đó sẽ gặp U23 Indonesia ở vòng bán kết (16h00 ngày 19/5), trong khi đó U23 Malaysia sẽ phải đối đầu với U23 Việt Nam ở trận bán kết còn lại (19h00 ngày 19/5).

Chứng kiến đội nhà vất vả giành chiến thắng trước U23 Lào, các CĐV của Thái Lan không lấy làm gì vui vẻ, thậm chí lo lắng đoàn quân của HLV Mano Polking sẽ rất khó vượt qua vòng bán kết nếu tiếp tục thể hiện lối chơi nhạt nhòa như trận đấu này.

"Thực sự rất thất vọng. Các cầu thủ của chúng ta hôm nay chơi không tốt. Có khoảng cách rất lớn giữa nhóm cầu thủ chính với dự bị. Đội hình hai không thể thay thế cho đội hình một. Họ để mất bóng quá dễ dàng", một CĐV Thái Lan bình luận.

"Cầu thủ Thái Lan bị mất phong độ rồi. Nếu cứ như thế này sẽ thật tồi tệ khi chúng ta sắp bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Gặp U23 Lào mà chúng ta đá nhạt như nước lã. Thậm chí nếu có công nghệ VAR thì đã có cầu thủ Thái Lan phải nhận thẻ đỏ. Hành vi xấu không nên được bao che", CĐV Thái Lan thứ hai nói.

"Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đá thế này mà vào bán kết thì lo quá. Chúng ta sẽ khó sống sót khi gặp Indonesia ở bán kết. Các cầu thủ phải nhanh chóng thích nghi lối chơi, trừ phi HLV Mano Polking muốn giấu bài. Thực tế HLV Shin Tae Yong đã có mặt ở khán đài để theo dõi chúng ta thi đấu", người hâm mộ Somsak Churchan nhận định.

May mắn tránh được U23 Việt Nam ở bán kết, CĐV Thái Lan phản ứng bất ngờ - 2

Theo nhiều cổ động viên Thái Lan, rất có thể HLV Mano Polking đang muốn giấu bài trước thềm trận đấu bán kết với U23 Indonesia (Ảnh: Mạnh Quân).

"Có vẻ như toàn đội muốn gặp U23 Việt Nam, tôi có thể thấy rõ điều đó trong lối chơi, tuy nhiên U23 Lào đã không thể tự kiếm tìm được bàn thắng", một cổ động viên khác của Thái Lan viết.

"Tôi cũng đã xem trận đấu hôm nay. Tôi phải bỏ sang xem kênh khác. Cứ mở xem trận đấu chỉ thấy Lào đang chơi ép sân, khiến tôi cảm thấy như Thái Lan đang gặp Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc Malaysia. Tôi kiệt sức vì lo lắng rồi", cổ động viên Taab Khemarat bình luận.

Tuy nhiên, một cổ động viên khác lên tiếng bênh vực: "Đây là chiêu bài của U23 Thái Lan. Chúng ta không để cho đối thủ đọc game. Đây hoàn toàn là kế hoạch của HLV Mano Polking".

Như vậy, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Malaysia tại SVĐ Việt Trì, trong khi đó trận bán kết còn lại sẽ là cuộc đọ giữa U23 Indonesia vs U23 Thái Lan trên SVĐ Thiên Trường. Cả hai trận đấu đều diễn ra vào ngày 19/5.

May mắn tránh được U23 Việt Nam ở bán kết, CĐV Thái Lan phản ứng bất ngờ - 3