1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mất đai hạng nặng, nhà cựu vô địch UFC nói điều bất ngờ

Hạo Minh

(Dân trí) - Võ sĩ thách đấu Francis Ngannou nhận thấy sơ hở của nhà vô địch hạng nặng UFC Stipe Miocic nên lao vào tung liên hoàn quyền knock-out đối thủ, qua đó giành đai vô địch.

Mất đai hạng nặng, nhà cựu vô địch UFC vẫn trêu đùa người hâm mộ

Võ sĩ vừa mất đai vô địch hạng nặng của UFC, Stipe Miocic lần đầu tiên lên tiếng kể từ sau thất bại knock-out bởi Francis Ngannou trong trận tranh đai của vô địch tại UFC 260 ở Las Vegas vào cuối tuần trước.

Người thách đấu, Francis Ngannou đã hạ Stipe Miocic trong hiệp thi đấu thứ hai trong trận đấu tâm điểm của sự kiện UFC 260 ở Las Vegas hôm 27/3 vừa qua. Bắt đầu là một cú đấm tay phải tay chính xác, tiếp đến là một cú đấm nặng trái tay chọc thẳng mặt trúng mặt đối thủ khiến Miocic loạng choạng lùi lại tựa vào hàng rào rồi khụyu xuống. Võ sĩ người Cameroon đã liên tục lao vào tung đòn, đặc biệt những đòn trái tay của anh có độ chính xác cao. 

Mặc dù Miocic đã cố gắng đứng dậy thi đấu, nhưng do bị choáng bởi những cú đòn nặng tay trước đó của đối thủ và nhận thêm một đòn trái tay nên anh đã ngã ngữa ra sàn. Ngannou lao theo bồi thêm một đòn và trọng tài lao vào kết thúc trận đấu.

Mất đai hạng nặng, nhà cựu vô địch UFC nói điều bất ngờ - 1

Võ sĩ 39 tuổi người Cleveland đã mất danh hiệu. Hai ngày sau thất bại, anh tạm thời cảm thấy nhẹ nhõm, Miocic không từ bỏ sự hài hước của mình, anh cập nhật thông tin cho người hâm mộ bằng một thông điệp trên Instagram nói về thất bại của mình.

"Đầu tiên và quan trọng nhất, tôi ổn. Tôi biết  cú ngã đó không phải là cú ngã duyên dáng nhất của tôi, nhưng tôi đã bất tỉnh nên nó đã xảy ra",  Miocic viết cho 1,5 triệu người theo dõi anh ấy vào thứ Hai (29/3).

"Gửi bạn bè gia đình và người hâm mộ của tôi, đặc biệt là Croatia và Cleveland. Tôi yêu các bạn và tôi xin lỗi. Tôi ghét làm các bạn thất vọng. Gửi đến nhóm của tôi, cảm ơn mọi người. Tôi biết các bạn cũng cảm thấy mất mát nhiều như tôi. Chúng ta thắng như một gia đình, chúng ta thua như một gia đình. Thất bại không phải là niềm vui, chúng luôn gây nhức nhối trong một thời gian, nhưng đó là sự thú vị của công việc này".

"Bạn không thể thắng tất cả, và điều quan trọng là phải hiểu rằng thua cuộc cũng là một phần của thể thao (và cuộc sống) giống như chiến thắng. Đừng bao giờ quên Chúa sẽ luôn đặt bạn đến đúng vị trí của bạn vào đúng thời điểm đó. Bạn không thể tập trung vào những gì đáng lẽ bạn phải làm tốt hơn, nhưng bạn có thể học hỏi và cải thiện từ nó và trở lại chuẩn bị kỹ lưỡng hơn vào lần sau".

Một Miocic thận trọng đã bị đánh bại bởi Ngannou điềm tĩnh tại UFC Apex, nhưng tuyên bố rằng anh đã bắt đầu cảm nhận được nhịp điệu của mình trước khi kết thúc chấn động vào buổi tối.  

Mất đai hạng nặng, nhà cựu vô địch UFC nói điều bất ngờ - 2

Gương mặt bê bết máu của 

"Thật không may, tôi đã đi chệch khỏi kế hoạch trận đấu. Tôi cảm thấy tuyệt vời khi bước vào hiệp hai, tôi thấy nó bắt đầu diễn ra đúng như kế hoạch", Miocic viết.

"Anh ấy bắt đầu di chuyển quanh co, tôi đã lao vào quá hăng hái và không phòng thủ. Tôi không ở trong tư thế tốt để ra đòn. Anh ấy đã nhìn thấy sơ hở và làm điều mà bất kỳ võ sĩ vĩ đại nào cũng có thể làm được. Đó là lỗi của tôi mà tôi chấp nhận, nhưng nó sẽ không xảy ra nữa". 

"Cuối cùng, tôi muốn  chúc mừng Ngannou và đội của anh ấy về một chiến thắng xứng đáng. Đêm thứ bảy là đêm của bạn, hãy tận hưởng chiến thắng của bạn! Hiện tại, tôi sẽ tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ, dành thời gian cho gia đình và chào đón con trai của chúng tôi đến với thế giới vào mùa hè này. Hãy chú ý theo dõi chúng tôi nhé, Chúa phù hộ các bạn".

Nhiều người sẽ coi thông điệp này có nghĩa là Miocic không dự tính sẽ bỏ cuộc, bất chấp sự khó khăn từ thất bại vào đêm thứ Bảy.

Nhà vô địch UFC hai lần vẫn được ủng hộ rộng rãi, anh là một trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vĩ đại nhất UFC, Miocic vẫn đang giữ kỷ lục về số lần bảo vệ đai vô địch thành công, ba lần.