“Mánh” kích tinh thần của các ĐTQG trước giờ khai cuộc
(Dân trí) - Không chỉ ráo riết tập luyện, trau chuốt các miếng đánh kỹ chiến thuật, BLĐ của các ĐTQG phải áp dụng cả những liều thuốc tinh thần nhất định để giúp các cầu thủ thêm hưng phấn trước khi World Cup 2010 khai cuộc.
Việc một ứng viên nặng ký sớm bị loại đang dần trở nên không quá bất ngờ tại một kỳ World Cup, chính bởi vậy BLĐ của 32 ĐTQG cũng ít nhiều có động thái nhằm giúp các cầu thủ thêm động lực thi đấu trước giờ bóng lăn.
Với việc áp dụng kỷ luật thép, nâng cao ý chí chiến đấu, ĐT Nhật Bản đã có việc làm bất ngờ đầy thú vị khi các cầu thủ tập trung tại Thụy Sĩ. Khi được biết rất nhiều cầu thủ xứ sở hoa anh đào là “fan cuồng” của nhóm nhạc Exile, BLĐ đội quyết định mời ban nhạc này tới giao lưu và tổ chức các trò chơi khiến các cầu thủ đầy phấn khích.
Trong khi đó, trước khi tới Nam Phi, toàn bộ các thành viên ĐT Mỹ được đích thân Tổng thống Barack Obama mời tới Nhà trắng để trao nhiệm vụ và khích lệ tinh thần.
Tại đây, Tổng thống Mỹ luôn nhấn mạnh cả đất nước sẽ bên cạnh các tuyển thủ của Bob Bradley: “Các bạn sẽ đại diện cho hình ảnh nước Mỹ và chúng ta vô cùng tự hào vì những gì các bạn đã làm được”.
Không quá hào nhoáng như ĐT Mỹ, “Xe tăng” Đức lại được xả stress với buổi giao lưu với tay đua Công thức 1 Nico Rosberg và nhà leo núi nổi tiếng Reinhold Messner. Bên cạnh đó, BLĐ đã mời Jonah Lomu, huyền thoại bóng bầu dục của New Zealand, tới đại bản doanh đội.
Cũng nhằm mục đích lên dây cót tinh thần các cầu thủ, ĐT Bồ Đào Nha có cuộc giao lưu bổ ích với nhà leo núi từng chinh phục đỉnh Everest Joao Garcia. Ông chia sẻ: “Điều quan trọng, tôi muốn các bạn không được từ bỏ niềm hy vọng. Thành tích vĩ đại chỉ đến với bạn nếu có đam mê, trung thực, làm việc chăm chỉ và luôn tràn ngập tình người”.
Không những thế, HLV trưởng Carlos Queiroz còn gửi các học trò tới một đơn vị an ninh đặc biệt để tập luỵên trong buổi diễn tập thao trường với mục đích nâng cao tinh thần đồng đội ngay ở những thời điểm khó khăn nhất.
Còn với ĐT Pháp, sau những kết quả không mấy khả quan suốt thời gian qua, HLV Raymond Domenech quyết định đưa toàn đội “trú ẩn” ở khu vực núi Alpes. Toàn đội sẽ phải leo bộ lên vị trí tập trung ở vị trí 300m so với mặt nước biển và trong điều kiện sinh hoạt tối thiểu, các cầu thủ sẽ phải cùng nhau dựng lều trại với mục đích giúp toàn đội gần gũi nhau hơn.
“Nếu bạn không hiểu được đồng đội bên ngoài sân cỏ thì bạn khó có thể hòa hợp trên sân và toàn đội sẽ không thể thành công. Học cách hiểu đồng đội, tự khám phá bản thân mình và gắn kết toàn đội, đó là điều ĐT Pháp đang thực hiện”.
Các thành viên ĐT Pháp cùng nhau leo núi và cắm trại ở độ cao 300m.
Trong khi đó, bên cạnh các bài tập đặc trưng theo cách của riêng mình, HLV trưởng Diego Maradona yêu cầu các cầu thủ trong ĐT Argentina phải treo các slogan yêu nước và giàu tính chiến thắng trong phòng ngủ. Thậm chí ông còn yêu cầu gắn dòng chữ “Không gì quan trọng bằng chức VĐ” lên áo tập của các cầu thủ.
Không quá ầm ỹ trong việc lên dây cót tinh thần cầu thủ, HLV ĐT Tây Ban Nha Vicente Del Bosque lại đưa toàn đội tới một ngôi làng hẻo lánh Schruns trên đất Áo. Nguyên nhân là do vùng này rất giống với làng Neustift, nơi ĐT Bò tót đóng quân trước khi giành chiến thắng tại Euro 2008. Và biết đâu, cách thức “hoài cổ” này lại giúp TBN thành công tại Nam Phi tới đây.
Vũ Phong