1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd thua PSG: Khi lỗi lầm chồng chéo lỗi lầm

Hạo Minh

(Dân trí) - Chỉ cần một trận hòa trên sân nhà trước PSG ở lượt trận thứ năm vòng bảng Champions League là Man Utd hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp, nhưng "Quỷ đỏ" đã thua 1-3 do mắc nhiều lỗi.

Trước lượt trận thứ năm vòng bảng Champions League, Man Utd có được vị thế rất ung dung. Đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đứng đầu bảng H với 9 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với hai đội đang bám đuổi là PSG và RB Leipzig. Do vòng bảng chỉ còn hai lượt trận nên Man Utd chỉ cần một điểm là sẽ giành vé đi tiếp. 

Mặc dù cơ hội đi tiếp của Man Utd rất cao, song mọi người đều hiểu rằng đội bóng của Solskjaer phải tập trung giành điểm ở trận đấu tiếp PSG trên sân nhà Old Trafford thuộc lượt trận thứ năm, bởi nếu không hoàn thành mục tiêu có điểm, Man Utd sẽ phải chịu áp lực lớn khi lượt cuối họ làm khách trước RB Leipzig tại Đức. 

Man Utd thua PSG: Khi lỗi lầm chồng chéo lỗi lầm - 1

PSG (áo trắng) đánh bại Man Utd 3-1 tại Old Trafford

Hi vọng để rồi thất vọng, kết quả Man Utd thua 1-3 nhà trước PSG theo kịch bản đầy bất ngờ. Rất cay đắng cho Man Utd, bởi họ chơi tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu, thậm chí nhiều thời điểm tưởng như "Quỷ đỏ" sẽ "nuốt gọn" đối thủ, nhưng những lỗi lầm khó tha thứ của cầu thủ, huấn luyện viên khiến Old Trafford thêm lần nữa gieo ác mộng cho đội chủ nhà.

Giờ đây cánh cửa đi tiếp của Man Utd hẹp hơn nhiều. Tuần tới họ sẽ phải thi đấu trên sân của RB Leipzig, một trận "tử chiến" thực sự dành cho thầy trò Solskjaer và ở đó mọi chuyện có thể xảy ra, bao gồm cả việc Man Utd bị loại. Sẽ không có chữ nếu, nhưng quả thật nếu không bởi những lỗi lầm đáng trách, Man Utd sẽ không rơi vào hoàn cảnh khó khăn như hiện tại. 

"Tội đồ" lớn nhất trong thất bại của Man Utd chính là Fred, cầu thủ người Brazil phải nhận thẻ đỏ ở phút 70, chỉ một phút sau khi Man Utd bị thủng lưới bàn thứ hai. Việc thiếu người trong khoảng thời gian còn lại khiến hy vọng gỡ hòa của Man Utd trở thành tuyệt vọng, đội chủ nhà buộc phải chơi liều lĩnh để rồi bàn thắng không có mà lại còn nhận thêm một bàn thua. 

Fred nóng nảy từ đầu trận, bất chấp anh chơi rất tốt ở khía cạnh chuyên môn. Một cầu thủ lớn phải biết giữ được cái đầu lạnh, đặc biệt ở những trận cầu lớn, Fred không thể hiện được điều đó. Trước sự khiêu khích của Leandro Paredes, Fred húc đầu vào đối thủ ở phút 23, vô cùng may mắn anh chỉ phải nhận một thẻ vàng cảnh cáo.

Man Utd thua PSG: Khi lỗi lầm chồng chéo lỗi lầm - 2

Fred không giữ bình tĩnh trước sự khiêu khích của đối thủ

Huấn luyện viên Solskjaer thừa nhận rằng học trò của ông may mắn không bị đuổi từ sớm. "Fred may mắn ở lại trong hiệp một, đó hoàn toàn có thể là một thẻ đỏ. Fred phải biết rằng không nên húc đầu về phía bất kỳ ai, ngay cả khi không chạm vào đối thủ", Solskjaer phát biểu sau trận đấu. Tuy nhiên, Fred không rút kinh nghiệm sau khi thoát cảnh "đi tắm sớm".

Ngoài tình huống húc đầu, Fred còn thoát một chiếc thẻ vàng ở phút 38 khi anh tiếp tục chơi xấu đối với Paredes với pha giẫm lên chân đối thủ. Tiếp tục thái đội thi đấu quá nóng nảy, ăn thua, Fred phải trả giá bởi tình huống chơi quyết liệt người đồng đội cũ - Ander Herrera, một cầu thủ cũng rất tinh quái. 

Fred thành tội đội có lỗi của Solskjaer. Chiến lược gia người Na Uy có ý định rút Fred ra sân ngay trong hiệp một khi nhận thấy tinh thần thi đấu của học trò không ổn. Tuy nhiên, ông lại bỏ ý định đó khi Man Utd có thế trận tốt trước PSG và Fred cũng thi đấu điềm tĩnh hơn ở đầu hiệp hai. Tuy nhiên, Solskjaer quên mất rằng Fred "yên ổn", bởi Paredes "hiền hơn" do cầu thủ đã nhận thẻ vàng trong hiệp một.

Khi Paredes rời sân nhường chỗ cho Herrera ở phút 64, đồng nghĩa tuyến giữa của PSG đã được làm mới, có lẽ Solskjaer cũng cần nhanh chóng điều chỉnh nhân sự, rút Fred ra sân. Với một thế trận giằng co, vị trí của Fred khá nóng nên để anh tiếp tục trên sân sẽ khá nguy hiểm. Trên băng ghế dự bị của Man Utd còn Paul Pogba, Donny Van De Beek nên không thiếu sự lựa chọn. Tuy nhiên, ông lại lặng thinh để rồi cầu thủ người Brazil phạm sai lầm với pha vào bóng 50/50. 

Solskjaer cho rằng cậu học trò cưng không phạm lỗi, nhưng quả thật luật bóng đá giờ đây khác nhiều so với thời ông còn thi đấu. Ngoài những lỗi trực tiếp, các cầu thủ còn bị phạt cả lỗi hành vi nên không thể trách trọng tài rút thẻ vàng thứ hai với Fred. Bị dẫn bàn không phải điều đáng sợ với Man Utd, nhưng vừa bị dẫn bàn, vừa thi đấu thiếu người thì họ chẳng còn gì để hi vọng.

Man Utd thua PSG: Khi lỗi lầm chồng chéo lỗi lầm - 3

Maguire to xác nhưng chậm chạp nên thường xuyên bị các tiền đạo nhanh nhẹn của PSG vượt qua

Tất nhiên trong thất bại của Man Utd không chỉ Fred, Solskjaer gánh trách nhiệm. Trận thua tai hại này có cả lỗi của hàng thủ và hàng công. Trên hàng công, Anthony Martial bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn tuyệt vời ở đầu hiệp hai. Nếu Martial ghi bàn, hẳn trận đấu sẽ rẽ sang một kịch bản, đáng tiếc cầu thủ người Pháp lại thể hiện sự bất ổn, tâm lý yếu trong những thời khắc cần chứng tỏ bản lĩnh của một ngôi sao lớn. 

Hàng thủ của Man Utd cũng chơi không tốt, đặc biệt cặp trung vệ Victor Lindelof - Harry Maguire. Lindelof chưa bao giờ là niềm hy vọng lớn, thậm chí nhiều quan điểm còn cho rằng cầu thủ người Thụy Điển không xứng đá chính trong đội hình của Man Utd, nhưng "bom tấn" Maguire thì khác. Đáng tiếc cầu thủ người Anh lại thể hiện sự ì ạch, chậm chạp, khiến các đồng đội nhiều lần phải bọc lót cho vị trí của anh.

Man Utd đã kỳ vọng mang về một "hòn đá tảng" nơi hàng thủ khi chi hơn 80 triệu bảng chiêu mộ Maguire, nhưng có vẻ cầu thủ người Anh không đáp ứng được kỳ vọng. Hình ảnh Maguire trượt ngã tới hai lần trong bàn thua ở phút bù giờ cho thấy sự yếu đuối nơi hàng thủ Man Utd, bởi vậy PSG mới có thể ghi các bàn thắng khá đơn giản. 

Ở một trận đấu, từ băng ghế chỉ đạo tới cầu thủ mắc quá nhiều lỗi, Man Utd thua cũng là kết quả tất yếu.

Man Utd thua PSG: Khi lỗi lầm chồng chéo lỗi lầm - 4