1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd thua ngược trên sân PSV

(Dân trí) - Mặc dù đã mở tỉ số trước trên sân của PSV, tuy nhiên MU vẫn chịu cảnh trắng tay ở lượt trận đầu tiên. Depay mở tỉ số cho đội khách, nhưng Moreno và Narsingh đã ghi bàn để đội bóng của Hà Lan giành chiến thắng 2-1 ở trận mở màn.

Man Utd thua ngược trên sân PSV

 

Làm khách trên sân của PSV, huấn luyện viên Van Gaal đã có những sự điều chỉnh đội hình ra sân khi mà đội bóng này thiếu vắng Rooney. Cầu thủ trẻ Martial được ra sân thi đấu từ đầu ở vị trí tiền đạo cắm, trong khi đó Depay vẫn được tin tưởng dù ở trận đấu gần nhất anh chơi tồi trong trận đấu gần nhất của Man Utd (trước Liverpool) và bị rút ra sau hiệp 1.

Tuy nhiên điều bất ngờ nhất có lẽ là việc Van Gaal không sử dụng cả Carrick lẫn Schneiderlin ở trung tâm, ông đã chọn cặp Schweinsteiger, Herrera. Đội khách mở tỉ số ở phút 41 với bàn thắng của Depay, cựu tiền vệ của PSV giữ được lời hứa khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Nhưng niềm vui của Man Utd rất ngắn, Moreno giúp đội chủ nhà quân bình tỉ số ở phút bù giờ thứ 2 hiệp một và đến phút 57 Narsingh ghi bàn thắng thứ hai, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.

Man Utd thua ngược trên sân PSV - 1

Tâm điểm chú ý sau trận đấu này chẳng phải kết quả mà là pha bóng khiến Luke Shaw gãy chân ở phút 14. Hậu vệ người Anh đi bóng mạnh mẽ xâm nhập vòng cấm địa và Morena chặn anh lại sau cú vào bóng bằng cả hai chân. Shaw được chăm sóc y tế tới 10 phút trước khi rời sân bằng cáng và phải thở Oxy.

Lạ lùng thay trọng tài Nicola Rizzoli không hề rút thẻ cho cầu thủ bên phía PSV (để rồi sau đó anh giúp đội chủ nhà quân bình tỉ số). Chấn thương của Shaw rất nghiêm trọng và thường mất rất nhiều thời gian để hồi phục, thậm chí nó có thể hủy hoại luôn sự nghiệp của một cầu thủ. Gần nhất, Ramsey đã mất tới 9 tháng ngồi ngoài mới trở lại thi đấu sau khi gặp chấn thương tương tự. Và có lẽ mùa giải năm nay đã khép lại với Shaw, xấu nhất anh có thể không kịp bình phục để tham dự Euro 2016.

Man Utd gặp thất bại ngay trận đầu tiên của vòng bảng Champions League
Man Utd gặp thất bại ngay trận đầu tiên của vòng bảng Champions League

Phải thi đấu trên sân khách nhưng Man Utd đã chủ động dâng cao đội hình tấn công. Phút 7, Depay đi bóng ở bên trái rồi chuyền bóng vào trong cho Martial, tiền đạo trẻ người Pháp chạm được mũi giày vào bóng từ khoảng cách năm mét, tuy nhiên pha kết thúc của anh còn quá nhẹ và bóng đi thẳng vào vị trí của thủ thành Zoet.

Phút 14, Shaw nhận bóng ở biên, anh đi bóng đầy tốc độ bứt phá qua hai cầu thủ đối phương để xâm nhập vòng cấm địa, Moreno chặn đứng đối thủ bằng một cú vào bóng bằng cả hai chân. Ngay bản thân hậu vệ người Mexico cũng ôm đầu sau khi nhìn thấy chấn thương của đối thủ. Một pha vào bóng mà Moreno cũng chẳng lường đến hậu quả xấu như vậy.

Tới phút 38, Man Utd được đá phạt ở bên phải vòng cấm địa, Mata câu bóng cho Martial đánh đầu ở gần phía cột dọc phải, cách khung thành năm mét. Dưới sự tác động của hậu vệ đối phương, tiền đạo số 9 của đội khách đánh đầu ra ngoài. Một tình huống xử lý có phần non nớt của Martial.

Depay hoạt động năng nổ bên cánh trái. Phút 41, anh băng xuống nhận đường chọc khe của Blind, anh xử lý khéo léo qua mặt hai cầu thủ của PSV để đối với thủ thành Zoet bên hành lang cánh trái, với một cú dứt điểm “xâu kim”, Depay mở tỉ số của trận đấu. Dù hứa sẽ ăn mừng nếu như đốt lưới đội bóng cũ, tuy nhiên Depay cũng thể hiện niềm vui không lộ liễu.

Man Utd thua ngược trên sân PSV - 3

Chỉ khoảng hai phút sau khi mở tỉ số, Depay lại có cơ hội tương tự. Lần này Mata đi bóng ở trung lộ rồi đẩy bóng ra trái cho tiền vệ người Hà Lan băng lên dứt điểm ở vị trí giống như anh đã ghi bàn. Vẫn là một cú sút bằng chân trái, nhưng lần này bóng đi cắt chéo khung thành ra ngoài trong gang tấc, rất đáng tiếc cho Man Utd.

Tới phút 44, sai lầm của PSV khi họ để mất bóng ở sân nhà, Smalling lao lên lấy bóng ở quá giữa sân. Hậu vệ người Anh băng xuống rất mạnh mẽ, xử lý khéo léo để qua mặt hậu vệ đối phương rồi dứt điểm bằng chân trái, thật tiếc cú sút của anh lại đi trúng vị trí của Zoet. Nhìn cách Smalling trong tình huống này, trông anh giống như một tiền đạo hơn là một hậu vệ.

Man Utd thua ngược trên sân PSV - 4

Phút bù giờ thứ hai, đội chủ nhà được hưởng quả phạt góc bên trái. Bóng được tạt vào trong vòng cấm và Moreno đã bật cao đánh đầu đưa bóng chéo về phía phải cầu môn, bóng chạm Blind trước khoi bay vào lưới khiến De Gea chôn chân đứng nhìn. Lỗi trong bàn thua này của đội khách thuộc về Darmian, hậu vệ người Italia đã không thể theo kèm được Moreno và để cho đối phương thoải mái dứt điểm.

Darmian có một trận đấu tồi tệ, phút 57 cú đỡ bóng và có lẽ là ý định chuyền luôn của cầu thủ này rơi vào chân đối thủ. PSV phản công nhanh và bóng được tạt từ bên trái vào chính xác cho Narsingh băng lên đánh đầu gần cột dọc phải nâng tỉ số lên 2-1.

Man Utd thua ngược trên sân PSV - 5

Trong những phút còn lại, hai đội có nhiều đợt tấn công áp sát khung thành của nhau, nhưng chỉ có một cơ hội thực sự rõ nét. Phút 83, De Jong xâm nhập vòng cấm địa ở phía trái và nhận cú chuyền từ biên vào của đồng đội, anh đã đối mặt với De Gea ở tư thế thoải mái, tuy nhiên tiền đạo số 9 của đội chủ nhà đã sút bóng lên khán đài.

Đội hình thi đấu

PSV: Zoet; Arias, Bruma, Moreno; Hendrix; Propper, Guardado (Schaars 72’) ; Narsingh, De Jong, Lestienne (Locadia 86’).

Man Utd: De Gea; Darmian, Smalling, Blind, Shaw (Rojo 24’); Schweinsteiger, Herrera (Fellaini 75’); Young (Valencia 86’), Mata, Depay; Martial.

Phù Sa