1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

0h30, 6/1/2012, SVĐ Upton Park

Man Utd sẵn sàng “tàn phá” Upton Park

(Dân trí) - Lá thăm may rủi đã khiến West Ham phải đối đầu với Man Utd ngay ở vòng đấu đầu tiên tại FA Cup mùa giải năm nay, một cuộc chiến tương tàn giữa hai đội bóng đang thi đấu tại Premier League khi cả hai đều không muốn sớm trở thành khán giả.

 

Lá thăm may rủi khiến MU phải làm khách trên sân của West Ham, nhưng xét cho cùng cả hai đội bóng đều gặp vận…rủi, bởi họ sẽ phải có một trận đấu căng sức ra đá mới hy vọng giành được tấm vé vào vòng 4. Với lịch thi đấu dày đặc của Premier League trong giai đoạn Giáng sinh đầu năm mới vừa qua thì giờ lại phải tiếp tục căng sức ra đá ở FA Cup quả là điều không vui với West Ham cũng như MU.
 
MU và West Ham đều không may khi phải gặp nhau sớm

MU và West Ham đều không may khi phải gặp nhau sớm

 

Nhưng West Ham có lẽ… không may nhiều hơn, dù có được lợi thế sân nhà ở trận đấu này, song phải đối đầu với một đối thủ là đội bóng lớn như MU cũng khiến các CĐV của đội chủ sân Upton Park đang rất lo lắng. Dẫu cho kình địch của họ đêm nay không có sự phục vụ của Rooney, một trong những cầu thủ hàng đầu đầu của đội bóng thành Manchester tuy nhiên trong tay Alex Ferguson vẫn còn rất nhiều hảo thủ.

 

Vòng 3 FA Cup

Thứ 7, 1/1/2013

Brighton - Newcastle (19h45)

Aston Villa - Ipswich (22h)

Bolton - Sunderland

Fulham - Blackpool

Man City - Watford

Southampton - Chelsea

Southend - Brentford

Tottenham - Coventry

Wigan - Bournemouth

Chủ nhật, 6/1/2013

West Ham - Man Utd (0h30)

Swansea - Arsenal  (20h30)

Mansfield - Liverpool (23h)

Lực lượng của MU hiện nay cũng khá dày, trận này họ có thêm sự trở lại của Nani và Anderson, như vậy là trong danh sách chấn thương từ đội hình chính của “Quỷ đỏ” giờ còn mỗi mình Rooney lẻ loi. Tuy nhiên, với một chiến lược gia cẩn trọng như Ferguson, quân số lại đang khá đông đảo nên có lẽ hai cầu thủ vừa trở lại này sẽ chưa thể có tên trong danh sách đăng ký ở trận gặp West Ham.

 

Nếu như Alex Ferguson được hưởng sự thoải mái để lựa chọn một đội hình cho trận đấu đêm nay thì bên kia chiến tuyến, Sam Allardyce đang phải đau đầu để lựa chọn đội hình cho trận đấu đêm nay. Chấn thương khiến West Ham thiếu vắng đi khá nhiều những cầu thủ quan trọng, trên hàng công họ thiếu Carroll và sẽ phải trông chờ vào sự tỏa sáng của “ngôi sao cũ” Carton Cole.
 
Chấn thương đang tàn phá nặng nề đội hình của West Ham
Chấn thương đang tàn phá nặng nề đội hình của West Ham
 

Ở tuyến tiền vệ, Mohamed Diame, Matthew Taylor cũng vắng mặt với lý do tương tự, dưới hàng thủ George McCartney sẽ không thể ra sân. Tin vui nhỏ cho Big Sam khi ở trận này ông đón nhận sự trở lại của James Collins và Kevin Nolan sau khi bộ đôi này chấp hành xong án treo giò, Jack Collison đã bình phục chấn thương, rồi bản hợp đồng mới Joe Cole cũng sẵn sàng ra sân.

 

Nhưng nói chung việc chấn thương tàn phá theo một trục dọc đội hình khiến Big Sam phải có nhiều lo lắng. Phải nói thêm rằng, đây là cũng là trận đấu thứ 5 trong vòng 14 ngày qua của các đội bóng tại Anh, họ đã có liên tục 4 trận đá tại Premier League với mật độ 3-4 ngày/trận và cuối tuần này sẽ “kết lại” bằng trận mở màn của FA Cup.

 

Đối với MU, ở chuyến đi tới London chắc chắn Alex Feguson sẽ cho một số vị trí quan trọng như Van Persie nghỉ ngơi để tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên sức mạnh của đội bóng này không vì thế mà bị ảnh hưởng quá nhiều, những Chichartio hay Welbeck vẫn đủ sức gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cho “Quỷ đỏ”. Các sự thay thế trong đội hình của MU đang khá tốt và họ đã thể hiện được một chiều sâu ổn định ở mùa giải năm nay.
 
Những Welbeck hay Chicharito sẽ có cơ hội thể hiện mình
Những Welbeck hay Chicharito sẽ có cơ hội thể hiện mình

 

Vì thế nên việc thi đấu với mật độ khá dày trong quãng thời gian qua sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn tới MU, nhưng với West Ham thì khác, trong tay Sam Allardyce không có nhiều cầu thủ chất lượng và đội bóng này đã phải căng sức đá tại Premier League trong gần 2 tuần vừa qua, họ hòa 1, thắng 1 và thua 2 trong 4 trận liên tiếp vừa qua.

 

Điều đó cho thấy sự mệt mỏi đã xuất hiện trong đoàn quân của Big Sam và càng khiến họ thêm khó khăn trong việc phải đối đầu với MU, đội bóng cũng đã có 8 trận thắng, 1 trận hòa trong 9 vòng đấu đã qua của Premier League, và hiện đang dẫn đầu bảng đấu này với 52 điểm, bỏ xa đội nhì bảng Man City tới 7 điểm.

 

Lần vừa gặp nhau tại Old Trafford, West Ham đã chơi khá hay, họ đứng vững trước một MU tràn trề khí thế sau bàn thắng sớm ngay ở phút đầu tiên, đó cũng là trận đấu duy nhất trong chuỗi 9 trận gần nhất mà MU chỉ ghi được 1 bàn. Còn nếu nhìn lại lần đối đầu gần nhất tại FA Cup, hẳn West Ham sẽ rất buồn vì  trong lần gặp nhau cách đây gần 10 năm, MU khiến cho “Búa tạ” ôm hận với thất bại 6 bàn không gỡ.

 

MU có khá nhiều danh hiệu dưới thời của Alex Ferguson nhưng đáng ngạc nhiên là đội bóng này đã 9 năm qua không hề giành chiến thắng tại đầu trường FA Cup, một quãng thời gian quá dài không “giống phong cách” thường thể hiện của “Quỷ đỏ”. Vẫn biết đầu trường này chỉ là một sân chơi phụ của các đội bóng Anh, đặc biệt các đội bóng lớn, tính chất “phụ” còn tăng thêm.

 

Nhưng dù thế nào thì các CĐV của MU vẫn muốn đội bóng của họ sẽ sớm chất dứt chuỗi thời gian trắng tay tại FA Cup càng sớm càng tốt. Để thực hiện được điều đó, MU cần vượt qua mọi đối thủ và đêm nay, họ sẽ có cơ hội bắt đầu hành trình tìm đến vinh quang ấy bằng chuyến làm khách trên sân của West Ham. Dường như đoàn quân của Alex Ferguson cũng đã sẵn sàng…

 

Đội hình ra sân dự kiến

 

West Ham: Jaaskelainen; Demel, Collins, Reid, O'Brien; Noble, Taylor; Vaz Te, Nolan, Jarvis; Cole

 

MU: Lindegaard; Jones, Smalling, Vidic, Buttner;  Scholes, Cleverley; Welbeck, Kagawa, Young, Chicharito
 
Phù Sa