1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd phát cáu vì lịch thi đấu "chết người"

H.Long

(Dân trí) - Man Utd sẽ phải trải qua giai đoạn thi đấu vô cùng căng thẳng trong thời gian tới. Điều đó khiến cho những thành viên của CLB này cảm thấy vô cùng bức xúc.

Đêm qua, Man Utd đã hứng chịu thất bại với tỷ số 2-3 trước AS Roma ở lượt về bán kết Europa League. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Solskjaer vẫn giành quyền lọt vào trận chung kết với chiến thắng 8-5 chung cuộc.

Man Utd phát cáu vì lịch thi đấu chết người - 1

HLV Solskjaer bức xúc trước lịch thi dày đặc của Man Utd trong thời gian tới.

Đối thủ của Man Utd trong trận chung kết Europa League sẽ là Villarreal, đội bóng này đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 chung cuộc trước Arsenal. Trận đấu này sẽ được tổ chức tại Ba Lan vào ngày 26/5 tại Ba Lan.

Tuy nhiên, trước thềm trận chiến quan trọng ấy, Man Utd sẽ trải qua giai đoạn thi đấu "tử thần" với mật độ rất dày đặc.

Cụ thể, chỉ 3 ngày sau khi thi đấu trên sân của AS Roma, Man Utd sẽ có chuyến làm khách tới sân của Aston Villa ở Premier League vào ngày 9/5. Chưa hết, sau đó, tới ngày 11/5 (theo giờ đại phương), đoàn quân của HLV Solskjaer sẽ chạm trán với Leicester City.

Sở dĩ trận đấu với Leicester bị đẩy lên sát như vậy bởi Ban tổ chức Premier League còn phải dành lịch để sắp xếp trận đá bù giữa Man Utd và Liverpool Để cố gắng "nhét" trận đá bù này vào, họ đã phải đẩy trận đấu giữa Man Utd và Leicester City lên sớm 1 ngày so với dự kiến.

Trong khi đó, trận đá bù giữa Man Utd và Liverpool sẽ diễn ra vào ngày 13/5, tức cũng chỉ hai ngày sau trận đấu với Leicester City. Như vậy, chỉ trong vòng từ ngày 9-14/5, Man Utd sẽ bước vào 3 trận đấu liên tiếp ở Premier League với mật độ chỉ 2 ngày/trận.

Man Utd phát cáu vì lịch thi đấu chết người - 2

Trận đá bù với Liverpool khiến cho Man Utd bị quá tải thực sự, khi phải đá với mật độ 2-3 ngày/trận.

Chưa hết, Quỷ đỏ cũng không được nghỉ ngơi sau chuỗi trận căng thẳng này. Bởi lẽ, liên tiếp trong hai ngày 18 và 23/5, họ sẽ phải thi đấu nốt 2 trận đấu cuối cùng ở Premier League gặp Fulham và Wolves.

Trong đó, trận đấu cuối cùng với Wolves diễn ra chỉ 3 ngày trước khi Man Utd hành quân sang Ba Lan để chạm trán với Villarreal ở trận chung kết Europa League.

Chứng kiến việc Man Utd trải qua lịch thi đấu nghẹt thở, HLV Solskjaer tỏ ra bức xúc. Chiến lược gia người Na Uy chia sẻ: "Đó là điều chưa từng có. Lịch thi đấu trên được tạo ra bởi những người chưa từng chơi bóng ở cấp độ này.

Nó chắc chắn là không thể với các cầu thủ. Chúng tôi khó mà sắp xếp chu toàn cho từng trận đấu một. Chúng tôi cần tất cả mọi người trong chặng đường còn lại. Đó là bước ngoặt vô cùng khó khăn và chúng tôi buộc phải đối diện với nó".

Trong khi đó, Bruno Fernandes khẳng định quyết tâm trước giai đoạn thi đấu căng thẳng. Ngôi sao người Bồ Đào Nha chia sẻ: "Điều quan trọng nhất với tôi là ra sân thi đấu. Nếu HLV muốn chúng tôi thi đấu thì các cầu thủ phải sẵn sàng với điều đó.

Tôi không bao giờ than vãn rằng quá mệt mỏi bởi việc được ra sân là ước mơ của tôi. Từ khi còn là đứa trẻ, tôi cũng đã chơi bóng 7-8 giờ mỗi ngày. Vì vậy, việc thi đấu 90 phút với mật độ 2-3 ngày/trận không làm khó được tôi".

Man Utd phát cáu vì lịch thi đấu chết người - 3

HLV Solskjaer hài lòng với màn trình diễn xuất sắc của De Gea trong trận đấu với AS Roma.

Liên quan tới trận đấu của Man Utd trước AS Roma, HLV Solskjaer đặc biệt khen ngợi thủ thành De Gea, người đã có những pha cứu thua xuất thần. Ông nói: "De Gea luôn rất quan trọng. Tôi đánh giá cậu ấy xuất sắc nhất trận đấu này. Còn 3 tuần nữa mới tới trận chung kết, chúng tôi còn nhiều trận đấu. De Gea đã chứng tỏ được mình trong giai đoạn quan trọng này. Bạn luôn cần phải thể hiện thật tốt để chiếm được vị trí".

Nói về màn trình diễn của Cavani, HLV người Na Uy đáp ngắn gọn: "Cavani đã thi đấu tuyệt vời và chứng minh vì sao chúng tôi muốn giữ chân cậu ấy ở lại Old Trafford".