1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd ngược dòng hạ gục Wolfsburg

(Dân trí) - Mặc dù đội khách Wolfsburg mở tỉ số từ rất sớm nhờ công của Kruse, tuy nhiên họ đã không thể bảo vệ thành quả trước đội chủ sân Old Trafford. Với các pha lập công của Mata và Smalling, Man Utd ngược dòng giành chiến thắng 2-1 và giành trọn 3 điểm.

Man Utd ngược dòng hạ gục Wolfsburg

 

Man United có chút choáng váng khi đội khách bất ngờ mở tỉ số ở ngay phút thứ 4. Tuy nhiên, không lâu sau đó, đội chủ nhà đã lấy lại bình tĩnh và dồn lên tấn công mạnh mẽ, họ có bàn quân bình tỉ số ở phút 33 sau khi Mata thực hiện thành công quả phạt đền. “Quỷ đỏ” vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút 53 sau khi Smalling kết thúc thành công pha chuyền ngẫu hứng của Mata. Và tỉ số này đã được giữ nguyên đến khi trọng tài kết thúc trận đấu đồng nghĩa chiến thắng thuộc về Man Utd.

Chiến thắng cho đội chủ nhà hoàn toàn xứng đáng, họ nhỉnh hơn đối phương chút ít về thời gian kiểm soát bóng (53%-47%), nhưng lại sút cầu môn vượt trội (15(6) - 7(2)). Rõ ràng nếu các chân sút của Man Utd tận dụng tốt hơn các cơ hội được tạo ra, hẳn nhiên họ đã có được một chiến thắng đậm. Nhắc đến khâu dứt điểm, đây đang là bài toán khiến Van Gaal đau đầu bởi Man Utd đang đạt hiệu suất thấp nếu đánh giá bàn thắng so với số cơ hội được tạo ra.

Chiến thắng này chưa làm thỏa mãn người hâm mộ, tuy nhiên dù sao Man Utd cũng giành trọn 3 điểm quan trọng, qua đó cải thiện vị trí của họ trên bảng xếp hạng. Giờ đây đoàn quân của Van Gaal đã leo lên vị trí nhì bảng, bằng điểm đội đầu bảng PSV.

Thật ra, với chiến thắng 3-2 của CSKA trước PSV thì cả bốn đội của bảng B đều được 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại cùng là 0. PSV Eindhoven đứng đầu nhờ có 4 bàn thắng, Man Utd và CSKA cùng có 3 bàn thắng, nhưng do Man Utd ghi 2 bàn trên sân khách nên đứng nhì bảng (CSKA chưa có bàn nào trên sân khách), Wolfburg đứng cuối do mới ghi được 2 bàn thắng, kém hơn tất cả các đội còn lại.

Với cục diện như hiện tại thì bảng B sẽ rất khó lường cho các vòng đấu tới khi cơ hội đều rộng mở cho tất cả các đội.

Man Utd ngược dòng hạ gục Wolfsburg - 1
Niềm vui của các cầu thủ Man Utd sau khi Smaling ghi bàn
Niềm vui của các cầu thủ Man Utd sau khi Smaling ghi bàn

So với đội hình thi đấu cuối tuần qua thắng Sunderland, HLV Van Gaal thay đổi đúng một vị trí. Schweinsteiger có mặt ở đội hình xuất phát thay thế Michael Carrick vắng mặt do gặp chấn thương. Như vậy, có thể thấy hàng thủ của Man Utd vẫn có sự xáo trộn ở hai cánh khi Darmian tiếp tục được kéo sang bên trái và Valencia được ra sân ở vị trí hậu vệ phải.

Ngay phút thứ 4, hệ thống phòng thủ của Man Utd đã dính lỗi. Caligiuri đi bóng từ biên vào trung lộ và có tới ba cầu thủ của đội chủ nhà không chặn được anh. Cầu thủ số 7 đã chuyền cho đồng đội và rồi nhận lại bóng rất thoải mái ở bên phải vòng cấm địa. Quá dễ dàng cho Caligiuri tung ra cú dứt điểm hạ gục thủ thành De Gea. Schneiderlin, Blind, Darmian và Smalling là những người mắc lỗi trong tình huống dẫn tới bàn thua sớm của đội chủ nhà.

Man Utd ngược dòng hạ gục Wolfsburg - 3

Sau một vài phút choáng váng, Man Utd bắt đầu dồn lên tấn công mạnh mẽ. Phút 13, Darmian tạt bóng từ bên trái vào trong và tới vị trí của Mata ở bên phải, cách cầu môn chừng 13m. Cầu thủ người Tây Ban Nha dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái, hướng vào góc cao bên trái cầu môn. Rất may cho Wolfsburg, trong khi lao về Guilavogui đã đánh đầu phá bóng, nếu không có pha cản phá của cầu thủ 23 bên phía đội khách, Man Utd chắc chắn có bàn thắng bởi thủ thành Benaglio không có khả năng cứu thua trong pha dứt điểm này.

Hai phút sau, Martial đi bóng đầy tự tin từ biên phải xâm nhập vòng cấm địa, anh loại bỏ tới hai hậu vệ của đội khách. Đáng tiếc cú cứa lòng chân trái của tiền đạo trẻ người Pháp lại đưa bóng đi chệch cột dọc trái ra ngoài. Cú dứt điểm của Martial phải xoáy thêm chút nữa thì bóng mới đi vào lưới, tuy không thành bàn song rõ ràng những pha dứt điểm như của số 9 cũng giúp các cầu thủ chủ nhà tăng thêm sự tự tin.

Các cầu thủ Man Utd hoán đổi vị trí rất linh hoạt. Mata có thể bó vào giữa để Martial di chuyển sang biên phải và Rooney nhô lên đá tiền đạo. Phút 26, Man Utd thực hiện pha phản công nhanh, Depay chuyền bóng chuyển cánh chính xác cho Martial băng xuống xâm nhập vòng cấm địa tới sát biên ngang rồi căng bóng vào trong cho Rooney. Đội trưởng Man Utd thoải mái dứt điểm, nhưng tiếc rằng anh lại đệm bóng vọt xà. Một pha dứt điểm vô duyên của Rooney.

Phút 33, Caligiuri để bóng chạm tay trong vòng cấm địa và Man Utd được hưởng phạt đền. Mata đã đánh lừa được thủ thành Benaglio và giúp đội chủ nhà quân bình tỉ số 1-1 từ chấm 11m. Năm phút sau, Mata tỉa bóng rất tinh tế từ bên phải trung lộ sang cho Depay một mình một bóng ở khu đầu vòng cấm địa, hơi lệch về trái. Tiền đạo người Hà Lan xoay người dứt điểm từ vị trí cách cầu môn chỉ chừng 15m, tiếc rằng pha dứt điểm của anh quá hiền, bóng đi nhẹ và thẳng vào vị trí của thủ thành Benagli.

Man Utd ngược dòng hạ gục Wolfsburg - 4

Man Utd tiếp tục chủ động tấn công khi bước vào hiệp hai. Phút 52, xuất phát từ một đợt dồn ép tấn công nhưng bất thành của đội chủ nhà, bóng bật ra. Schweinsteiger dứt điểm trượt và bóng tới Mata đứng ở đầu vòng cấm địa, tiền vệ người Tây Ban Nha đã bất ngờ tung ra cú đánh gót trên không đầy ngẫu hứng chuyền bóng xuống dưới, Smalling băng xuống và đệm bóng chéo góc nâng tỉ số lên 2-1. Pha chuyền của Mata cũng rất ngẫu hứng, trong khi Smalling dứt điểm như tiền đạo, Man Utd đã ghi bàn theo cách chẳng ai ngờ đến.

Man Utd ngược dòng hạ gục Wolfsburg - 5

Bị dẫn bàn, Wolfsburg dồn lên tấn công trong khi Man Utd chủ động chơi thấp để bảo vệ tỷ số. Đội khách cũng tạo được một vài lần dứt điểm về phía cầu môn của De Gea, tuy nhiên hoặc là không chiến thắng được thủ thành người Tây Ban Nha, hoặc thiếu chính xác. Vì thế Wolfsburg đã phải cúi đầu nhận thất bại.

Đội hình thi đấu

Man United (4-2-3-1): De Gea 6; Valencia 4 (Young 45’ 7), Smalling 7, Blind 7, Darmian 6.5; Schneiderlin 6.5, Schweinsteiger 6.5 (Jones 71’ 6.5); Mata 8, Rooney 5, Depay 6.5 (Pereira 61’ 6); Martial 7.5

Wolfsburg (4-2-3-1): Benaglio 6; Trasch 6 (Jung 76’ 6), Naldo 6, Dante 6.5, Rodriguez 6.5; Guilavogui 6, Arnold 6.5 (Schurrle 69’ 6.5); Caligiuri 6.5, Kruse 7, Draxler 7; Dost 6 (Bendtner 69’ 6)

Phù Sa