1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd ngày càng bị trọng tài "ghẻ lạnh"?

H. Long

(Dân trí) - Trong thời gian qua, Man Utd đã chịu không ít quyết định cay đắng từ trọng tài. Trong đó, không ít lần những quyết định ấy ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả của Quỷ đỏ.

Sau trận đấu với Southampton, HLV Ten Hag và những cổ động viên (CĐV) Man Utd đã thực sự tức giận trước quyết định của trọng tài Anthony Taylor. Trong đó, có ít nhất 3 tình huống, "ông vua áo đen" này đưa ra quyết định bất lợi cho Man Utd.

Man Utd ngày càng bị trọng tài ghẻ lạnh? - 1

Tình huống vào bóng của Casemiro khá giống với Ricardo Pereira.

Đầu tiên là tình huống ở phút thứ 34. Casemiro đã nhận thẻ đỏ sau tình huống chuồi bóng với Carlos Alcaraz. Ban đầu, trọng tài Taylor chỉ rút thẻ vàng nhưng sau khi tham khảo VAR, ông đã truất quyền thi đấu với ngôi sao người Brazil.

Pha quay chậm cho thấy, Casemiro đã đạp trúng bóng, rồi trúng chân của cầu thủ Southampton. Nói về tình huống này, HLV Ten Hag chỉ trích: "Tôi nghĩ rằng trọng tài thiếu nhất quán trong việc đưa ra quyết định. Những người hiểu biết bóng đá đều biết rằng điều gì là xấu, điều gì không xấu, điều gì công bằng. Casemiro đá rắn nhưng không chơi xấu. Cậu ấy đá hơn 500 trận ở châu Âu nhưng chưa bao giờ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Rồi cậu ấy tới Anh và phải nhận hai thẻ đỏ".

Sự "nhất quán" mà HLV Ten Hag muốn đề cập ở đây xuất phát từ quyết định của trọng tài trong trận đấu giữa Leicester City và Chelsea. Ricardo Pereira có tình huống đạp thẳng vào chân Joao Felix nhưng không nhận án phạt nào.

Trước đó, tấm thẻ đỏ đầu tiên của Casemiro trong trận đấu với Crystal Palace cũng tạo ra nhiều tranh cãi. Trong tình huống ấy, HLV Ten Hag cho rằng tiền vệ người Brazil chỉ muốn ngăn cản Will Hughes (đưa hai tay lên cổ), chứ không hề có ý đồ xấu.

Man Utd ngày càng bị trọng tài ghẻ lạnh? - 2

Man Utd không được hưởng phạt đền dù Bella-Kotchap chạm tay trong vòng cấm.

Cũng trong trận đấu với Southampton, Man Utd còn hai tình huống tranh cãi khác. Phút 41, Bruno Fernandes ngã trong vòng cấm sau cú tắc bóng của Walker-Peters. Thế nhưng, cả trọng tài Taylor và VAR đều từ chối cho Quỷ đỏ hưởng phạt đền. Chỉ hai phút sau, Bella-Kotchap đã chạm bóng bằng tay khá rõ ràng nhưng một lần nữa, đội bóng thành Manchester chỉ nhận được cái lắc đầu.

Chứng kiến hai tình huống này, nhiều CĐV Man Utd cho rằng trọng tài Taylor "có vấn đề về thị lực". Nhưng cần lưu ý, đây không phải là lần đầu tiên, "ông vua áo đen" này thổi quyết định bất lợi cho Man Utd trong mùa giải này.

Còn nhớ, trong trận đấu giữa Man Utd với Aston Villa vào ngày 6/11, trọng tài Taylor đã mắc lỗi nghiêm trọng. Phút 11, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía Aston Villa, đội bóng này được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Trọng tài Taylor đã bước tới 12 bước để thiết lập hàng rào Man Utd (trong khi khoảng cách chuẩn là 9 mét, tương đương 10-11 bước chân). Với khoảng cách hàng rào xa như vậy, Lucas Digne đã tận dụng để nâng tỷ số lên 2-0 cho Aston Villa.

Nhưng vấn đề ở chỗ, theo tiết lộ của tờ MEN, Eriksen đã chỉ ra lỗi của trọng tài Taylor nhưng lời đề nghị này bị ngó lơ. Ngay cả HLV Ten Hag cũng phàn nàn rằng khoảng cách hàng rào quá xa trong tình huống này.

Man Utd ngày càng bị trọng tài ghẻ lạnh? - 3

Tình huống trong trận đấu với Aston Villa, khi trọng tài Taylor bố trí hàng rào của Man Utd quá xa.

Sau đó, Giám đốc PGMOL (cơ quan điều hành trọng tài Anh), Jon Moss đã thừa nhận rằng trọng tài Taylor đã sai lầm khi để hàng rào quá xa khi Digne sút phạt. Nhưng họ không đưa ra quyết định xử phạt với trọng tài Taylor.

Theo thống kê, Man Utd đã phải chịu tới 58 thẻ vàng ở mùa giải này, cao thứ 6 ở Premier League. Đó là con số quá cao so với những mùa giải gần đây.

Sắp tới, họ sẽ bước vào giai đoạn đua khốc liệt ở Premier League mà không có sự phục vụ của Casemiro. Nguy hiểm hơn, CLB còn có thể đối phó với quyết định khắc nghiệt từ các trọng tài. Họ không còn cái uy như thời Sir Alex Ferguson, đủ để khiến trọng tài không dám đưa ra quyết định bất lợi.