1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd hòa Man City: Ở một thế giới đảo ngược...

H.Long

(Dân trí) - Trong thế giới đảo ngược ấy, chiến thắng không còn là tiêu chí sống còn. Họ sẵn sàng thỏa hiệp với sự nhạt nhòa...

"Tôi chưa bao giờ xem trận derby Manchester nào thiếu lửa tới vậy" - huyền thoại Man Utd, Roy Keane tỏ ra thất vọng khi bình luận trên sóng truyền hình. Đương nhiên, với một người máu lửa như Roy Keane, một trận đấu như vậy chẳng đủ "đô" để làm thỏa mãn. Đây có lẽ cũng là tâm lý chung của nhiều người hâm mộ.

Man Utd hòa Man City: Ở một thế giới đảo ngược... - 1

Trận derby Manchester quá thiếu lửa và thiếu cảm xúc

Nhắc tới trận derby, người ta sẽ nghĩ ngay tới những trận đấu máu lửa bởi "con gà tức nhau tiếng gáy". Dù thua bất kỳ ai nhưng cũng không thể thua "gã hàng xóm". Bởi lẽ đó, họ sẽ làm tất cả để chiến thắng, kể cả dùng thủ đoạn xấu.

Nhưng trong thế giới đảo ngược ở mùa giải này, có những kẻ không còn quan tâm tới điều đó. Man Utd và Man City là ví dụ điển hình nhất. Như Roy Keane nhận xét: "Họ quá thiếu khát khao chiến thắng. Chỉ có 2 thẻ phạt. Tôi chưa thấy trận derby nào mà hai bên ôm nhau nhiều tới vậy".

Và cái tư tưởng "không muốn thắng" ấy còn được thể hiện qua phát biểu của hai HLV sau trận đấu. Dù Man Utd bất lực trong việc ghi bàn, HLV Solskjaer vẫn hãnh diện vì... không để thủng lưới.

Điều đáng nói là ngay cả một người rất khao khát chiến thắng như Pep Guardiola (Man City cũng rất cần điểm) lại cũng có phát ngôn tương tự. Ông không hề thất vọng vì dàn sao Man City không biết ghi bàn, mà trái lại tự hào vì... kiểm soát tốt, không để cho Man Utd thực hiện phản công.

Đây rõ ràng là thế giới mà cả Man Utd và Man City đều không thuộc về. Họ là những CLB đầu tư mạnh mẽ nhất trong nhiều năm qua, với khát khao giành danh hiệu. Thế nhưng, không hiểu sao, họ lại chỉ hài lòng với 1 điểm và vị trí thứ 8 và 9 trên bảng xếp hạng Premier League.

Man Utd hòa Man City: Ở một thế giới đảo ngược... - 2

Những kẻ tưởng chừng khát khao nhất lại dễ dàng thỏa hiệp với sự nhạt nhòa

Ở mùa giải này, người ta cũng chứng kiến một trận đấu "đảo ngược" tương tự, khi Man Utd và Chelsea bước vào trận đấu với tư tưởng cầm hòa. Cả hai thậm chí không buồn tấn công và chấp nhận tỷ số 0-0.

Cần nói thêm rằng ở thời điểm ấy, cả Solskjaer và Lampard đều đứng trước nguy cơ bị sa thải. Điều này tác động rất lớn tới cục diện trận đấu. Chẳng ai "dám chơi", "dám thất bại" để đánh đổi bằng cái ghế của mình.

Trận derby Manchester cũng diễn ra theo kịch bản như vậy. Solsa vẫn áp y nguyên bài vở đã thể hiện trước Chelsea. Man Utd tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ thời cơ để tung ra phản công. Sau khi bị loại khỏi Champions League, ông thầy người Na Uy hiểu rằng hậu quả sẽ ra sao nếu tiếp tục thất bại trước Man City. Tương tự, Pep Guardiola cũng không dám mạo hiểm sau khi thua Man Utd trong 3/4 trận gần nhất.

Ở thế giới lạ lẫm này, những kẻ tưởng chừng có tham vọng nhất lại dễ dàng thỏa hiệp với sự nhạt nhòa. Họ dễ dàng biến những trận cầu đinh ở Premier League trở thành những màn đọ sức để nâng cao tình hảo hữu. Sự thù địch cũng bị vứt sang một bên, nhường chỗ cho những toan tính, khi mà những chiếc ghế HLV ngày một nóng.

Man Utd hòa Man City: Ở một thế giới đảo ngược... - 3

Trong thế giới đảo ngược, Mourinho lại là người máu lửa nhất, khát khao chiến thắng nhất

Trớ trêu là, ở trong thế giới "đảo ngược" này, người khát khao chiến thắng nhất lại là... Mourinho. Không dưới một lần ở mùa giải này, "Người đặc biệt" đã nói về tham vọng vô địch, với hình ví von Tottenham giống như chú ngựa non, rồi trở thành ngựa chiến. "Với tầm vóc của mình, Tottenham hoàn toàn đủ sức để đua tranh vô địch".

Ở mùa này, Tottenham đã lần lượt quật ngã Man Utd (6-1), Arsenal (2-0), Man City (2-0) và hòa Chelsea (0-0). Họ đã ghi tới 23 bàn thắng sau 11 trận (chỉ sau Liverpool, Chelsea) nhưng lại đội thủng lưới ít bàn nhất Premier League.

Mourinho là người có tư tưởng "không thủng lưới" nhưng ít nhất, ông không ôm khư khư điều đó để kiếm trận hòa 0-0. Có thời điểm trong trận đấu, Spurs sẵn sàng mạo hiểm để hướng tới chiến thắng, thay vì một trận hòa. Bởi lẽ, chỉ có một chiến thắng mới tạo ra khác biệt trong cuộc đua vô địch.

Suy cho cùng, tôn chỉ cao nhất của bóng đá (cũng như những môn thể thao khác) là khát khao vươn lên chiến thắng. Nhưng đáng tiếc, thế giới bóng đá đang ngày càng đảo ngược bởi những toan tính.