1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd gục ngã trên sân Mestalla của Valencia

(Dân trí) - Man Utd đã thất bại trên sân Mestalla ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng với tỉ số 1-2. Thất bại này khiến “Quỷ đỏ” kết thúc vòng bảng Champions League với vị trí nhì bảng H.

Man Utd đã giành vé vào vòng knock-out từ hai tuần trước sau chiến thắng nhọc nhằn trước đội bóng yếu Young Boys. Đoàn quân của Mourinho không còn nhiều ý nghĩa khi thi đấu trận đấu cuối cùng trên sân của Valencia, tuy nhiên vẫn còn chút hi vọng mong manh thắng để soán ngôi đầu của Juventus và kết quả Man Utd tự đầu hàng cho mục tiêu giành ngôi đầu bảng.

Mourinho không buông trận đấu cuối cùng, bằng chứng ông cho ra sân đội hình gồm toàn những cầu thủ đã thành danh, bộ đôi đắt giá Pogba, Lukaku đều có mặt. Tuy nhiên, dường như động lực thi đấu không còn nhiều nên Man Utd đã chơi không hiệu quả dù có được một thế trận ngang ngửa với chủ nhà.


Valencia có chiến thắng đẹp để chia tay Champions League

Valencia có chiến thắng đẹp để chia tay Champions League

Đội khách kiểm soát bóng 51% thời gian, tung ra 11 lần dứt điểm như của Valencia. Về độ chính xác, Man Utd đạt hiệu suất tốt hơn với 5 cú sút trúng đích trong khi Valencia chỉ có 3 lần bóng đi trúng khung thành của Romero. Nhưng trớ trêu ở chỗ, Valencia có được hai bàn thắng trong khi “Quỷ đỏ” chỉ có một bàn.

Valencia mở tỉ số của trận đấu ở phút 17 sau khi Soler làm rung mành lưới đối thủ. Man Utd bế tắc hoàn toàn trong hiệp một, họ chỉ có được ba cú sút về phía khung thành đối phương và không một lần bóng đi trúng đích. Ngay đầu hiệp hai, Man Utd tiếp tục bị dội gáo nước lạnh với bàn thua thứ hai do Jones phản lưới nhà.

Vùng lên tấn công mạnh mẽ, Man Utd ghi được bàn thắng danh dự ở phút 83, Rashford lập công. Tiền đạo trẻ của Man Utd đang cho thấy phong độ tốt với hai bàn trong hai trận liên tiếp gần đây, cuối tuần qua anh cũng ghi bàn trong chiến thắng đậm 4-1 của Man Utd trước Fulham tại Premier League. Thất bại này khiến Man Utd kết thúc vòng bảng với 10 điểm, 3 thắng, 1 và thua 2 trận, xếp sau Juventus.


Sự thất vọng của Lukaku và các cầu thủ Man Utd sau khi bị Valencia ghi bàn

Sự thất vọng của Lukaku và các cầu thủ Man Utd sau khi bị Valencia ghi bàn

Man Utd cho ra sân đội hình 4-3-3 với sự chắp vá ở hàng thủ, trong đó Rojo đá chính ở vị trí hậu vệ cánh trái. Và cánh của hậu vệ của người Argentina liên tục bị Valencia, đội chủ nhà đã khởi đầu rất tự tin và sớm gây sức ép về phía đối thủ. Valencia cũng sớm có bàn thắng mở tỉ số, xuất phát từ tình huống tấn công bên cánh trái, Soler nhận bóng ở trong vòng cấm địa, anh dứt điểm chéo góc hạ gục Romero mở tỉ số.

Ở tình huống Valencia, thủ thành Romero bị khuất tầm nhìn do bị Jones che mắt, trong khi bóng lại đi qua hai chân của Baily vào lưới. Man Utd tấn công không ấn tượng trong hiệp đầu tiên, cơ hội tốt nhất của đội bóng này là tình huống đệm bóng ở vạch 5m đưa bóng ra ngoài của Pogba. Không hiểu sau cầu thủ này có thể đưa bóng ra ngoài dù cầu môn trống ở trước mặt, anh đã lọt dưới hàng thủ đối phương.

Cặp trung vệ của Man Utd thi đấu không ăn ý nên cổ động viên đội khách có nhiều phen hú vía ở trận này. Phút 47 trong nỗ lực cản phá đối thủ Jones đá về mà không hề nhìn Romero đã băng ra, một pha bóng quá thiếu quan sát của hậu vệ người Anh đã giúp Valencia nhân đôi cách biệt.


Jones (phải) thi đấu tệ hại ở trận đấu trên sân Mestalla

Jones (phải) thi đấu tệ hại ở trận đấu trên sân Mestalla

Man Utd tấn công không sắc nét, mãi tới phút 87 đội khách mới ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 với pha đánh đầu xuất sắc của Rashford sau quả tạt bóng của Young. Một bàn thắng tới từ sự phối hợp của hai cầu thủ vào sân thay người của Man Utd ở trong hiệp hai.

Man Utd suýt chút nữa đã gỡ hòa khi Mata thoải mái xoay người dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa, đáng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc ra ngoài. Không thể có bàn thắng thứ hai, Man Utd cay đắng nhận trận thua thứ hai ở Champions League mùa này.

Đội hình thi đấu

Valencia: (4-4-2) Domenech 6.5; Piccini 7.5, Vezo 7, Diakhaby 6, Lato 6.5 (Garay 51, 6); Soler 8, Kondogbia 6.5, Parejo 7, Cheryshev 6.5 (Torres 66, 6), Mina 7 (Rodrigo 68, 6), Batshuayi 6.5

Man Utd (4-3-3): Romero 6; Valencia 5.5, Bailly 6, Jones 5, Rojo 5 (Young 46, 6); Fred 5 (Rashford 57, 6), Fellaini 6, Pogba 5; Mata 7, Lukaku 5.5 (Lingard 69, 6), Pereira 6

Man Utd gục ngã trên sân Mestalla của Valencia - 4

Phù Sa