1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Man Utd dưới thời HLV Rangnick: Không Ronaldo, không vấn đề

Sông Lam

(Dân trí) - Chiến thắng 1-0 của Man Utd trước Aston Villa ở vòng 3 FA Cup cho thấy đoàn quân của HLV Ralf Rangnick vẫn chơi tốt dù không có sự phục vụ của Cristiano Ronaldo.

Man Utd đã đánh bại Aston Villa với tỷ số sít sao 1-0 ở vòng ba FA Cup diễn ra vào rạng sáng nay (11/1). Tiền vệ Scott McTominay là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, khi tuyển thủ Scotland tận dụng thành công đường chuyền chính xác của Fred.

Trận thắng của Man Utd cũng cho thấy rất nhiều điều bổ ích được rút ra với thầy trò HLV Ralf Rangnick.

McTominay là không thể thiếu với Man Utd

Không thể phủ nhận rằng tuyến giữa của Man Utd, khi so sánh với các đối thủ ở Premier League, hiện tại vẫn không đủ tốt. Nhưng một ánh sáng chói lọi của kỷ nguyên Rangnick là màn trình diễn của McTominay, người đã giúp Man Utd vượt qua Aston Villa.

Man Utd dưới thời HLV Rangnick: Không Ronaldo, không vấn đề - 1

McTominay ăn mừng bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 8 cho Man Utd.

Tuyển thủ Scotland là một sự hiện diện gây chia rẽ ở CLB, thổi bùng sự nóng và lạnh dưới thời Ole Gunnar Solskjaer và Jose Mourinho. Tuy nhiên, dưới thời Rangnick, anh bắt đầu để lại dấu ấn một cách thường xuyên hơn. Và điều đó là điềm tốt cho Man Utd, đội bóng đang cần các cầu thủ phải hoạt động 100% sức lực để tốt hơn so với trước.

De Gea tiếp tục tỏa sáng

Vào đầu mùa giải, nhiều người kỳ vọng thủ thành Dean Henderson sẽ là số 1 của Man Utd. Nhưng David De Gea đã chơi xuất sắc trong tất cả trận đấu ở mùa giải này, khi thủ thành người Tây Ban Nha trở lại với phong độ tốt nhất của mình.

Khi trận đấu với Aston Villa trở nên khó khăn hơn, thủ thành 31 tuổi là một sự hiện diện bình tĩnh giữa khung thành. Anh đã thực hiện vô số pha cứu thua, bao gồm cả nỗ lực mạnh mẽ sau pha dứt điểm của John McGinn để giữ sạch lưới cho đội nhà.

Henderson hiện được cho là sẽ ra đi dưới dạng cho mượn, khi thủ thành Anh không đạt được mong muốn trở thành thủ môn số 1 của CLB.

Không có C.Ronaldo, Man Utd vẫn ổn

Man Utd không tạo ra màn trình diễn quá xuất sắc trong suốt trận đấu với Aston Villa trong ngày mà không có sự phục vụ của C.Ronaldo khi anh gặp chấn thương cơ nhẹ.

Man Utd dưới thời HLV Rangnick: Không Ronaldo, không vấn đề - 2

Man Utd vẫn ổn dù không có sự phục vụ của C.Ronaldo trên hàng công.

Thay vào đó, Man Utd tung tiền đạo Edinson Cavani ở vị trí tiền đạo cắm. Và tuyển thủ người Uruguay đã thể hiện một màn trình diễn đầy bất ngờ, áp sát tuyến sau của Villa trong suốt cả trận đấu và thường xuyên lùi sâu để giành lại bóng.

Liệu Ronaldo có làm được như vậy? Đó thực sự không phải là phong cách của ngôi sao người Bồ Đào Nha đang chuẩn bị bước sang tuổi 37. Trong khi đó, đúng như lời hứa của mình, Cavani sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp đỡ đội bóng.

Marcus Rashford vẫn là một nỗi lo

Vào ngày có phong độ tốt, Marcus Rashford có thể chơi như lên đồng. Nhưng những ngày đó không đến thường xuyên khi tuyển thủ Anh tiếp tục có một màn trình diễn mờ nhạt khác.

Khả năng bứt tốc của Rashford dường như giảm sút đáng kể, trong khi khả năng ra quyết định của anh vẫn còn nhiều điều bất hợp lý. Ở trận đấu với Aston Villa, đáng ra Man Utd có thể nhân đôi cách biệt nếu Rashford nhận định tình huống tốt hơn sau cú sút của Mason Greenwood, khi thủ thành của Aston Villa để bóng bật ra. Nhưng Rashford chỉ đứng nhìn, khi anh tỏ ra không hài lòng với pha bóng chơi quá cá nhân của đồng đội.

Man Utd dưới thời HLV Rangnick: Không Ronaldo, không vấn đề - 3

Mason Greenwood đi bóng dứt điểm bên cánh phải.

Man Utd dưới thời HLV Rangnick: Không Ronaldo, không vấn đề - 4

Thủ môn của Aston Villa đổ người cản phá, bóng bật ra khá xa nhưng Rashford chỉ đứng nhìn và bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Rất may là Man Utd vẫn giành chiến thắng, bởi nếu không Rashford được xem là tội đồ khi làm phung phí cơ hội kết liễu đối thủ.

Gerrard vẫn có thể tự hào dù thua

Aston Villa đã không thể đánh bại Man Utd lần thứ hai trong mùa giải này. Tuy nhiên, Steven Gerrard sẽ hài lòng với màn trình diễn của đội bóng của mình, ngay cả khi họ không đạt được kết quả như mong muốn.

Aston Villa, trong suốt phần lớn thời gian của trận đấu, tỏ ra vượt trội so với đối thủ của họ. Và, nếu không có VAR, rất có thể họ đã đưa trận đấu vào hiệp phụ. Villa có lý do để cảm thấy lạc quan về tương lai và họ có thể sử dụng khoảng lùi này để thúc đẩy bản thân đi tiếp.