1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd đại thắng Leeds 6-2: Hóa ra "Quỷ đỏ" không tệ đến vậy!

H.Long

(Dân trí) - Man Utd đã lên cơn "điên" thực sự trước Leeds. Tới đây, người ta mới thấy rằng đội bóng của HLV Solskjaer không hề tệ. Chỉ là họ cần phải "điên" nhiều hơn thế...

"Man Utd đã bị chỉ trích nặng nề trong thời gian qua. Có khá nhiều câu hỏi rằng dưới bàn tay của HLV Solskjaer, tập thể này sẽ trôi về đâu? Nhưng Man Utd cho thấy tất cả đã sai. Họ biết cách giành chiến thắng và thậm chí là cạnh tranh chức vô địch" - Roy Keane bình luận trên đài Sky Sports.

Man Utd đại thắng Leeds 6-2: Hóa ra Quỷ đỏ không tệ đến vậy! - 1

Man Utd đại thắng nhờ trình diễn lối chơi "điên" hơn cả Leeds

Nhưng cần nói thêm rằng, ngay trước trận đấu với Leeds, chính cựu đội trưởng của Man Utd đã đưa ra dự đoán: "Solskjaer sẽ bị sa thải trước khi mùa giải kết thúc". Vậy điều gì làm Roy Keane thay đổi tới vậy?

Đó chính là cách Man Utd "làm gỏi" Leeds của "Gã điên" Bielsa một cách quá ngoạn mục.

Đâu là bí quyết của Man Utd? Như HLV Solskjaer chia sẻ: "Để giành chiến thắng trước đối thủ như Leeds, bạn không còn cách nào khác là phải chạy nhiều hơn họ". Chỉ số "chạy nhiều" đang dần trở thành thước đo của bóng đá hiện đại, ở thời điểm mà lối chơi pressing lên ngôi.

Chạy nhiều không có nghĩa rằng bạn sẽ chiến thắng nhưng ít nhất, bạn sẽ chiếm thế chủ động (trong tấn công và phòng ngự) ở thời điểm mà từng mét vuông đất trên sân đều có ý nghĩa vô giá. Đó là câu chuyện của khoảng trống. Các cầu thủ phải chạy thật lực, chỉ để chiếm lĩnh từng mét vuông ấy. Còn ở chiều ngược lại, đương nhiên bạn sẽ gặp bất lợi hơn đối thủ rất nhiều trong việc chiếm lĩnh khoảng trống.

Đừng nói rằng những đội bóng của Mourinho không chạy. Thậm chí, trong lối chơi không bóng, họ còn phải chạy nhiều hơn bất kỳ ai, để không bỏ sót khoảng trống nào. Ngay cả những tiền đạo cũng phải chạy để bọc lót hàng thủ và ngược lại, họ cần đẩy nhanh tốc độ nhiều nhất có thể trong những pha phản công.

Man Utd đại thắng Leeds 6-2: Hóa ra Quỷ đỏ không tệ đến vậy! - 2

Lâu lắm rồi, Man Utd mới mang sắc màu sống động tới vậy

Do đó, có thể tổng kết lại. Man Utd có thể giành chiến thắng trước Leeds bởi họ "điên" hơn đối thủ. Dưới bầu trời Premier League, kẻ "điên" hơn Leeds của Bielsa liệu có mấy người?

Có một con số thống kê không làm ai bất ngờ. Trận đấu với Leeds vừa qua, toàn đội Man Utd chạy 110,21 km, nhiều nhất trong số các trận đấu trên sân nhà ở mùa giải này (và có thể xem là một trong những trận cao nhất mùa này).

"Chúng tôi giống như đội bóng khỏe mạnh hơn, mạnh mẽ hơn" - HLV Solskjaer hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Trước nay, Man Utd được biết đến như đội bóng khá lười chạy (chỉ xếp thứ 13 Premier League về quãng đường di chuyển ở mùa giải trước). Nhưng rõ ràng, đã đến lúc mọi thứ cần thay đổi.

Một trong những minh chứng rõ nhất chính là hai pha ghi bàn của McTominay. Ngôi sao người Scotland chỉ sắm vai tiền vệ phòng ngự nhưng đã cho thấy khả năng di chuyển vào khoảng trống tuyệt vời và có được những bàn thắng. McTominay cũng là hiện thân của "chất điên" của Man Utd trước Leeds. Câu hỏi đặt ra là nếu như cầu thủ này giữ vị trí, không chạy hết tốc lực vào khoảng trống, liệu Man Utd có thể tạo nên đột biến và khiến Leeds bất ngờ tới vậy?

Nói vậy để thấy, hóa ra Man Utd không hề yếu như người ta tưởng, chỉ là họ không đủ khát khao và chất "điên" để phát huy hết tiềm năng của mình. Có những trận, Man Utd "điên" như thế không còn ngày mai nhưng ở thời điểm khác, họ lại dễ thỏa hiệp với sự bạc nhược. Yếu tố khiến cho Quỷ đỏ trở nên bất ổn.

Man Utd đại thắng Leeds 6-2: Hóa ra Quỷ đỏ không tệ đến vậy! - 3

"Man Utd giống như đội bóng khỏe mạnh hơn, mạnh mẽ hơn" - HLV Solskjaer chia sẻ

Một vấn đề quan trọng khác là HLV Solskjaer cần định hình rõ hơn về lối chơi của Man Utd. Dưới thời HLV người Na Uy, Quỷ đỏ thường nguy hiểm hơn khi chơi phòng ngự phản công.

Thống kê cũng chỉ rõ điều này. Cụ thể, Man Utd đã giành trung bình 2,15 điểm khi cầm bóng ít hơn 50%. Ngược lại, trong những trận cầm bóng nhiều hơn 50%, họ chỉ có được trung bình 1,7 điểm.

Trận đấu với Leeds tiếp tục cho thấy điều đó. Man Utd chỉ cần bóng 41% và thua kém ở mọi chỉ số tấn công như số đường chuyền (354 vs 478), tổ chức tấn công (96 đợt vs 104 đợt), tấn công nguy hiểm (46 đợt vs 67 đợt) nhưng rõ ràng, họ chơi không bóng tốt hơn, di chuyển nhịp nhàng hơn và có hiệu quả cao hơn.

Thế nhưng, điểm yếu của Solskjaer trong thời gian dẫn dắt Man Utd vẫn là chưa xác định được lối chơi rõ ràng. Do đó, thứ chiến thuật của ông cũng nhạt nhòa và chưa thể đạt được tới tầm thương hiệu như Jurgen Klopp, Pep Guardiola hay Mourinho. Bên cạnh đó, Solsa cũng thiếu quyết đoán và không nhanh nhạy xoay chuyển khi gặp khó khăn.

Vì vậy, không thể qua chiến thắng đậm trước Leeds để nói rằng Man Utd đã ổn. Trong những năm qua, Man Utd giống như cô gái đỏng đảnh, có thể mang cảm giác thăng hoa nhưng rồi cũng gây thất vọng nhanh chóng.

Man Utd đại thắng Leeds 6-2: Hóa ra Quỷ đỏ không tệ đến vậy! - 4

Còn quá sớm để nói Man UTd sẽ đua tranh vô địch Premier League

Đặt Man Utd vào nhóm đua tranh vô địch Premier League ở thời điểm này e rằng hơi sớm. Họ cần trải qua giai đoạn dài để hướng tới sự ổn định hơn cả về lối chơi lẫn phong độ.

Nhưng ít nhất, trận đấu với Leeds đã cho Man Utd hiểu cần phải làm gì. Man Utd không phải không biết "điên" nhưng họ cần phải "điên" hơn thế...