1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Man Utd đã đủ sức để vô địch Premier League?

H.Long

(Dân trí) - Ngôi đầu bảng chưa bao giờ gần Man Utd như ở thời điểm này. Đó cũng là lúc mà những giấc mơ cháy bỏng của những người Man Utd được bay bổng. Nhưng liệu Quỷ đỏ đã đủ sức để vô địch Premier League?

"Man Utd đã ở rất gần Liverpool" - trang Twitter của giải Premier League sử dụng dòng trạng thái ấy sau khi chứng kiến Man Utd hạ gục Wolves. Nó đã tạo nên cơn sốt thực sự với gần 30.000 lượt thích, 5000 lượt chia sẻ.

Man Utd đang ở rất gần ngôi đầu bảng Premier League

Trong nhiều năm trở lại đây, chưa bao giờ những người Man Utd lại hạnh phúc tới vậy, bất chấp thực tế rằng chỉ 2 tuần trước đó, họ vừa phải nuốt cay đắng khi chứng kiến đội bóng thân yêu bị loại khỏi Champions League...

Những giấc mơ tưởng chừng đã ngủ quên như được thắp sáng ở Old Trafford. Họ đã bắt đầu nghĩ về những điều xa xôi hơn cả tấm vé dự Champions League (top 4 Premier League), đó là chức vô địch, điều đã không còn xuất hiện kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013.

Có một thống kê đủ để khiến những người hâm mộ Man Utd yên tâm. Kể từ khi Bruno Fernandes tới Old Traford, CLB không hề thua kém Liverpool. Sau 27 trận đấu tại Premier League, Man Utd giành được 58 điểm, kém Liverpool 2 điểm (thi đấu ít hơn 1 trận). Còn ở mùa này, Quỷ đỏ cũng đang tạm kém Liverpool 3 điểm nhưng cũng thi đấu ít hơn 1 trận.

"Man Utd lúc này có thể tự tin đua song mã với Liverpool" - Phil Neville, một người cũ của Man Utd nhận định. Trong khi đó, một người nổi tiếng với phát ngôn cay nghiệt về Man Utd như Roy Keane cũng thừa nhận: "Có cái nhìn khác với CLB".

Có thuật ngữ mà những người hâm mộ Man Utd rất muốn nghe đó là "Fergie Time". Nó không chỉ đơn thuần ám chỉ những bàn thắng trong phút cuối, mà nó còn cho thấy bản lĩnh, khát khao của CLB lớn. Quan trọng hơn, "Fergie Time" gắn liền với thời kỳ hoàng kim, đẹp đẽ nhất của Man Utd thời Sir Alex Ferguson.

Man Utd đã đủ sức để vô địch Premier League? - 2

Việc bắt đầu "biết" ghi những bàn thắng ở phút cuối cho thấy Man Utd khát khao và bản lĩnh hơn

Cũng bởi lẽ đó, sau khi Rashford tỏa sáng với bàn thắng ở phút 90+3 vào lưới Wolves, những người Man Utd đã nhắc đi nhắc lại thuật ngữ "Fergie Time", như gợi lại ký ức của thời đẹp đẽ.

Công bằng mà nói, chưa thể cho rằng Man Utd đã ổn về lối chơi. Họ vẫn dựa khá nhiều vào niềm cảm hứng của Bruno Fernandes và hàng thủ cũng chưa mang tới sự yên tâm. Nhưng có một điều mà Solskjaer đã làm được ở mùa này, đó là kích thích sự khát khao chiến đấu của các học trò.

Một con số thống kê đã chỉ rõ điều đó. Trong 15 trận đấu ở Premier League mùa này thì có tới 10 trận, Man Utd đã ghi được bàn trong 15 phút cuối. Chỉ có duy nhất Liverpool ấn tượng hơn thế.

Đôi khi, một chiến thắng 1-0 như trước Wolves phản ánh nhiều điều hơn là chiến thắng vùi dập. Man Utd không còn e ngại khó khăn và họ cho thấy đủ quyết tâm để hướng tới những điều lớn lao hơn. Nên nhớ, Wolves là CLB cực kỳ khó chịu khi hạ gục Chelsea, Arsenal và hòa Tottenham ở mùa này.

Như HLV Solskjaer đã thừa nhận sau trận đấu: "Khi bạn giành được những điểm số ở thời điểm cuối trận thì bạn sẽ có thêm động lực và sự tự tin chiến đấu tới những phút cuối cùng". Hay như Rashford khẳng định: "Một trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi đã vượt qua giới hạn". Đó cũng là điều mà những người hâm mộ mong muốn. Một đội bóng chơi bạc nhược về tinh thần là một đội bóng "chết".

Man Utd đã đủ sức để vô địch Premier League? - 3

Man Utd cần phải chiến thắng chính mình, nếu muốn đua vô địch Premier League

Trên khán đài Old Trafford hôm ấy, Sir Alex Ferguson vẫn xuất hiện để theo dõi đội bóng thân yêu. Ông đã luôn có mặt ở đó kể từ khi nghỉ hưu (chỉ trừ thời gian ông phải nằm bệnh viện), bất kể là đông hay hè. Trong ánh mắt của ông, người ta đã bắt đầu thấy được niềm vui. Tờ Goal đã bình luận rất hay: "Sau đêm trường lạnh giá, trái tim của Sir Alex Ferguson dần được sưởi ấm".

Nói vậy để thấy, Man Utd không hẳn không thể đua vô địch Premier League. Trong mùa giải mà nhiều CLB lớn như Man City, Chelsea, Arsenal đang sa sút chóng mặt thì Quỷ đỏ hoàn toàn có thể hy vọng vào điều thần kỳ như Leicester ở mùa giải 2015/16.

Nhưng trước khi nghĩ về những điều lớn lao, Man Utd cần phải chiến thắng chính mình. Đó chính là đối thủ lớn nhất của họ. Chỉ khi đập tan được sự thất thường, bất ổn, Quỷ đỏ mới hy vọng vào vinh quang trong tương lai.