1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd bất ngờ hứng chịu thất bại tan nát trước đội bóng hạng dưới

H.Long

(Dân trí) - Trong ngày Lingard ghi bàn, Man Utd đã bất ngờ hứng chịu thất bại với tỷ số 2-4 trước đội bóng hạng dưới QPR.

Man Utd bất ngờ hứng chịu thất bại tan nát trước đội bóng hạng dưới

Sau chiến thắng trước Derby County cách đây ít ngày, Man Utd bước vào trận giao hữu thứ hai trong Hè, gặp đối thủ ở hạng dưới khác là QPR. Dù vậy, lần này, Quỷ đỏ đã nếm trái đắng khi bất ngờ thua tan nát với tỷ số 2-4 trước QPR.

Dù chưa tập hợp được đội hình mạnh nhất do nhiều cầu thủ vẫn đang trong kỳ nghỉ ở Euro 2020 nhưng Man Utd ra sân với đội hình không quá tệ. Mason Greenwood đá cắm. Hỗ trợ cho cầu thủ này là bộ ba Lingard, Daniel James và Pellistri.

Man Utd bất ngờ hứng chịu thất bại tan nát trước đội bóng hạng dưới - 1

Lingard ghi bàn mở tỷ số cho Man Utd.

Thậm chí, Man Utd đã khởi đầu khá suôn sẻ trong trận đấu này khi có được bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 3. Pellistri đã thực hiện đường chọc khe cho Lingard băng xuống đối mặt với thủ thành Dieng. Tiền vệ này dễ dàng mở tỷ số cho Man Utd.

Thế nhưng, sau bàn thắng này, Man Utd lại thi đấu quá tệ. Hàng tiền vệ không quyết liệt tranh chấp bóng, còn hàng thủ thi đấu thiếu tập trung. Điều đó khiến cho họ phải trả giá.

Phút thứ 7, từ pha tạt bóng bên cánh trái, Charlie Austin đã thoải mái đánh đầu trong tư thế không người kèm, tung lưới thủ thành Tom Heaton, san bằng tỷ số 1-1.

Trong những phút tiếp theo hiệp 1, Man Utd chơi lấn lướt nhưng họ cũng lộ khá nhiều khoảng trống sau lưng. Nếu may mắn, Charlie Austin đã có thể ghi bàn thứ 2 cho QPR.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, Man Utd đã không còn may mắn như vậy trong ngày hàng thủ thi đấu quá tệ. Phút 53, toàn bộ hệ thống phòng ngự của Quỷ đỏ đã đứng nhìn để QPR thoải mái phối hợp trong vòng cấm. Chris Willock là người đã ghi bàn thứ 2 cho đội bóng thành London.

Man Utd bất ngờ hứng chịu thất bại tan nát trước đội bóng hạng dưới - 2

Dù vậy, họ vẫn hứng chịu trận thua tan nát trước QPR.

Chưa dừng lại ở đó, tới phút 58, một lần nữa Man Utd gần như đứng yên cho Moses Odubajo thoải mái đi bóng và có pha dứt điểm từ xa tuyệt đẹp, nâng tỷ số lên 3-1 cho QPR.

Thế nhưng, Man Utd vẫn tiếp tục khiến CĐV thất vọng vì tinh thần thi đấu. Chỉ 1 phút sau, tới lượt Lyndon Dykes thoải mái độc diễn, trước khi thực hiện cú sút hiểm hóc, làm bó tay thủ thành Lee Grant (vào sân thay người ở hiệp 2). 4-1 cho QPR.

Phút 73, tài năng trẻ Elanga đã phần nào gỡ gạc danh dự cho Man Utd với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Mặc dù vậy, trong những phút còn lại, Quỷ đỏ không thể ghi thêm bàn thắng nào.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-2 nghiêng về QPR. Đây thực sự là trận đấu thảm họa của Man Utd trong ngày HLV Solskjaer vừa ký hợp đồng mới.

Đội hình ra sân:

QPR: Dieng, Adomah, Kakay, Dickie, Barbet, Wallace, Field, Dozzell, Willock, Kelman, Austin

Man Utd: Heaton, Wan Bissaka, Tuanzebe, Mengi, Telles, Matic, Garner, Shoretire, Mata, Greenwood, Lingard