1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Man Utd bằng điểm Liverpool: Lửa khát khao bùng cháy giữa đêm đen!

H.Long

(Dân trí) - Có một ngọn lửa của lòng khát khao đang được thắp lên ở Man Utd. Trong đêm đen, người ta đang tìm thấy thứ ánh sáng của sự hồi sinh...

"Thiếu năng lượng, thiếu nhiệt huyết và thiếu phẩm chất thực sự" - đó là những gì Roy Keane nhận xét về Man Utd sau trận thua Arsenal. Trận thua ấy đã đẩy Quỷ đỏ xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng và nó đẩy HLV Solskjaer tới trước bờ vực bị sa thải hơn bao giờ hết giờ hết...

Man Utd bằng điểm Liverpool: Lửa khát khao bùng cháy giữa đêm đen! - 1

Man Utd đã khác, khi thể hiện sự khát khao và mạnh mẽ hơn

Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Chỉ hai tháng sau đó, Man Utd đã mang vị thế hoàn toàn khác. Chiến thắng trước Aston Villa đã đưa Man Utd lên cùng điểm số 33 với đội đầu bảng Liverpool. Điều mà có lẽ, sau trận thua bạc nhược trước Arsenal, không ai dám nghĩ tới.

Một thứ ánh sáng đã được thắp lên giữa đêm đen và thứ ánh sáng ấy mang tên... khát khao.

"Khát khao", đó cũng chính là thông điệp mà HLV Solskjaer nói ra rả trên mặt báo trong những ngày qua. "Từ trận thua trước Arsenal, đội bóng đã cải thiện rất nhiều. Các cầu thủ đã khỏe mạnh hơn và giàu khát khao chiến đấu hơn. Họ đến sân tập mỗi ngày với khát khao được ra sân. Sự tập trung của toàn đội đang lên cao" - chiến lược gia người Na Uy tự hào tuyên bố sau trận đấu với Aston Villa.

Nếu cần minh chứng cho sự vươn lên của Man Utd hãy nhìn vào những con số. Kể từ sau trận thua trước Arsenal, Man Utd giành nhiều điểm số nhất Premier League (26 điểm), giành chiến thắng nhiều nhất (8 trận), thất bại ít nhất (0 trận), ghi nhiều bàn thắng nhất (24 bàn), sút trúng khung thành nhiều nhất (65 cú).

Man Utd không thể lột xác từ bộ mặt bạc nhược trở thành kẻ hủy diệt chỉ sau một đêm. Ít nhất, họ vẫn còn mắc khá nhiều sai lầm hàng thủ (như ở trận gặp Leicester, Sheffield United). Thế nhưng, thứ ánh sáng của sự "khát khao" cũng đủ thắp lên niềm tin giữa đêm đen.

Man Utd bằng điểm Liverpool: Lửa khát khao bùng cháy giữa đêm đen! - 2

Bruno Fernandes xứng đáng là thủ lĩnh của Man Utd 

Có một hình ảnh mà những người Man Utd rất thất vọng. Đó là sau khi Greenwood ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 trước West Ham (vào ngày 5/12), chỉ có hai cầu thủ ăn mừng cuồng nhiệt là Bruno Fernandes và Alex Telles. Nó biểu trưng cho sự thiếu khát khao của Quỷ đỏ.

Tới mức Roy Keane từng phải thốt lên: "Không có gã đàn ông nào ở Man Utd, những người dám chấp nhận thử thách và tiến lên phía trước" nhưng tới sau trận gặp Leeds, cựu đội trưởng của Man Utd đã thừa nhận: "Tôi đã có cái nhìn khác với Man Utd. Họ hoàn toàn có thể đua vô địch".

Người mang tới thứ ánh sáng khát khao ấy không ai khác ngoài Bruno Fernandes. Trong bối cảnh những người Man Utd đang say sưa vì những chiến thắng (đặc biệt là sau trận đấu với Wolves), ngôi sao người Bồ Đào Nha lại thừa nhận sự thật: "Tôi làm sao hạnh phúc được khi mà Man Utd chưa thể giành được những danh hiệu".

Hay sau chiến thắng trước Aston Villa, Bruno Fernandes đã khẳng định: "Man Utd đáng ra cần phải ghi nhiều bàn hơn".

Man Utd bằng điểm Liverpool: Lửa khát khao bùng cháy giữa đêm đen! - 3

"Sẽ không ai tệ nhất nếu không biết tiến bộ và sẽ không ai là giỏi nhất nếu không biết tiến về phía trước" - Bruno Fernandes chia sẻ

Huyết quản đang chảy trong người Bruno Fernandes là dòng máu sục sôi của chiến thắng. Và có cảm tưởng như nó cứ chảy mạnh mẽ và không dừng lại được. Man Utd cần con người nhiệt huyết như thế. Nó gợi nhớ tới hình ảnh của thế hệ sục sôi của Roy Keane, Paul Scholes và thế hệ sau của Vidic, Rooney hay C.Ronaldo.

Kể từ sau thời Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Man Utd luôn thiếu mẫu cầu thủ "khát chiến thắng" đến vậy. Dòng chảy của huyết quản trong người Bruno Fernandes đã và đang lan tỏa tới các đồng đội.

Như HLV Solskjaer thừa nhận: "Đội bóng đã bắt đầu chịu khó di chuyển để tìm ra những khoảng trống và khai thác nó". Đó chính là bước tiến lớn nhất của Man Utd so với giai đoạn trước đây. Nó bắt đầu đánh dấu hành trình lột xác mới.

"Sẽ không ai tệ nhất nếu không biết tiến bộ và sẽ không ai là giỏi nhất nếu không biết tiến về phía trước". Xin được kết lại bài viết bằng lời tuyên bố của Bruno Fernandes trên trang chủ của Man Utd.

Đừng nói tới ngôi vô địch Premier League với Man Utd lúc này bởi chặng đường vẫn còn rất dài nhưng cũng đừng tự dập tắt nó trong sự tự ti. Lúc này, những người hâm mộ đang muốn chờ đợi những chiến binh Quỷ đỏ thực sự!